• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Còn cả chuỗi ngày dài ở nhà tránh dịch, hội chị em vẫn hừng hực khí thế nấu ăn, ngờ đâu kết quả toàn "nữ công gia phá"

Giải trí 07/04/2020 08:42

(Tổ Quốc) - Giấc mơ trở thành siêu đầu bếp của nhiều cô nàng lại tiếp tục vụn vỡ khi họ được đóng vai "thực khách" nếm trải những món ăn kinh dị do chính mình làm ra (!)

Trong những ngày rảnh rỗi quá hóa cuồng tay chân như này, lọ mọ trong bếp chính là lựa chọn xả stress nhiều nhất của các chị em. Mặc dù lắm người chả thích đóng vai bà nội trợ đảm đang đâu, nhưng ngoài việc nằm giường cày phim, bò ra dọn dẹp nhà cửa đến nỗi không còn 1 hạt bụi, thì cuộc sống còn thú vui nào dễ giết thời gian hơn là nấu ăn?

Việc nấu ăn mang lại nhiều niềm vui, nhưng nếu thành quả dở hơi thì người nấu rất dễ rơi vào trạng thái... trầm cảm. Bình thường các chị em chỉ thích khoe đồ đẹp đồ ngon, nhưng dịp ở nhà tránh dịch đã khiến các nàng đua nhau khoe những món thất bại, tuy không vẻ vang gì nhưng hài hước thì vô đối.

Còn cả chuỗi ngày dài ở nhà tránh dịch, hội chị em vẫn hừng hực khí thế nấu ăn, ngờ đâu kết quả toàn "nữ công gia phá" - Ảnh 1.

Sự kết hợp giữa nỗi ám ảnh cuồng mèo và ở nhà rảnh rỗi sinh nông nổi.

Trên mạng dạy luộc trứng lòng đào như nào thì tôi làm y như vậy, sao kết quả ra cái đống be bét gì thế này???

Có logic nào để giải thích việc tôi làm đúng như clip dạy làm trứng bọt biển siêu bồng bềnh mềm mịn trên YouTube xong giờ nó ra cái đống cháy thui kia không?

Xin lỗi các thầy cô viết sách dạy nấu ăn, học trò bất tài vô dụng...

Đó là câu chuyện đau lòng về đàn nhím do tôi nặn ra, cuối cùng nó thành 1 bãi tăm chiên giòn.

Còn cả chuỗi ngày dài ở nhà tránh dịch, hội chị em vẫn hừng hực khí thế nấu ăn, ngờ đâu kết quả toàn "nữ công gia phá" - Ảnh 7.

Bánh bột lọc nhà người ta và bánh do tôi thể hiện, tôi đã sai ở chỗ nào???

Tuổi trẻ ai chẳng có lúc sai lầm, nhất là chuyện nấu ăn lại còn tùy khả năng thiên phú (!)


Lynk - Nhịp Sống Việt

NỔI BẬT TRANG CHỦ