• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

‘Con giáp thứ 13’ và những câu nói bá đạo trong ‘Sống chung với mẹ chồng’

Văn hoá 30/06/2017 21:18

(Tổ Quốc) –Diệp - con dâu thứ 2 của bà Phương trong phim ‘Sống chung với mẹ chồng’ được khán giả đặt tên ‘con giáp thứ 13’ đã nói những câu 'bá đạo' trị mẹ chồng quái thai khiến khán giả hả hê.

Trang Cherry – vai Diệp là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của Minh Vân (Bảo Thanh đóng) và Thanh (Anh Dũng đóng) được khán giả gọi là ‘con giáp thứ 13’. Sau khi đạt được mục đích của mình, cô đã ‘lột mặt nạ’ để trị bà Phương (NSND Lan Hương đóng). Cuộc sống địa ngục của bà Phương bắt đầu từ đây.

Trong cuộc sống hàng ngày và trong mọi hoàn cảnh Diệp đều nói những câu nói khiến khán giả rất ‘tâm đắc’ và cười nghiêng ngả.

Khi bước chân vào gia đình Thanh và có bầu, Diệp đã bắt đầu 'hành hạ' và 'yêu sách với mẹ chồng'. Vì đứa cháu đích tôn nên mẹ chồng đành nhẫn nhịn.

Hai mẹ con dẫn nhau đi siêu thị rất tình cảm nhưng con dâu nói với mẹ chồng câu nào là khiến khán giả hả hê câu ấy.

 "Nếu mẹ thấy chăm thằng Tít cực quá thì cứ thuê giúp việc".


 "Mẹ đừng gọi con là chị này chị nọ nữa, mẹ không thể âu yếm gọi là "con" thì ít nhất phải kêu là "Diệp" chứ!"


 "Mẹ muốn biết DHA là gì thì lên mà hỏi chị Google!"


 "Tên của con con, mẹ đừng can thiệp!"
 "Nếu mẹ không thay đổi, người ta nhìn cách ăn mặc của mẹ sẽ tưởng mẹ là osin của con đấy!"

Đi chơi về muộn, say sưa nhưng vẫn hồn nhiên cãi mẹ chồng rất 'hợp lý'

"Con là vợ hợp pháp của anh Thanh! Mẹ không có quyền đuổi con!" 

Dù có gia đình, có chồng con nhưng được bạn bè rủ đi chơi Diệp đều thốt những câu ‘bất hủ’:

"Sống là sống cho mình, không sống cho người"

 "Đàn ông tốt thì giữ, còn hết vui thì lượn!"
 "Giờ mình nắm đằng chuôi, không chiều lòng thì một phát, thằng cháu đích tôn biến luôn!"

Ngay cả khi mẹ chồng nguy kịch phải nhập viên, Diệp vô tư nghi ngờ 'mẹ chồng hay diễn'. Cuộc nói chuyện với chồng vẫn phải quay clip đề phòng thân.

 Chẳng người phụ nữ nào có thể làm hài lòng mẹ anh bằng anh. Một chiếc váy xinh xắn sẽ rất hợp với anh!". 
 "Đúng! Tôi là đồ lừa đảo. Nhưng nếu anh là người đàn ông có đủ bản lĩnh, thì đã không bị tôi dắt mũi rồi!"

Kết thúc cuộc nói chuyện với chồng khi vào bệnh viên thăm mẹ chồng, Diệp đã tuyên bố: "Vì cuộc nói chuyện vừa rồi, tôi nghĩ mình nên về nhà ngủ một giấc, còn anh thì vào chăm mẹ để làm con giai ngoan, thế nhá!"

Dù không được đào tạo bài bản nhưng cách diễn xuất tự nhiên của mình, Trang Cherry không làm khán giả ghét mình. Ngược lại, khán giả rất yêu quý và đặc biệt đã rất vui khi cô đã ra tay trị anh chồng nhu nhược và bà mẹ chồng thảm họa.

Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ