Con trai Lê Giang: "Người ta nói tôi là nghệ sĩ rẻ tiền"

Cao Thanh Hương | 12-08-2020 - 07:21 AM

(Tổ Quốc) - "Những bình luận đó, tôi đọc hết nhưng không phản ứng, không thanh minh. Tôi buồn, chạnh lòng nhưng không để mình nản. Tôi biết mình đang đi con đường đúng", Duy Phước tâm sự.

Đến tận bây giờ, trong giới ca sĩ, nghệ sĩ, nghe tới hai từ "hát tiệc", vẫn có người ngao ngán và mang tâm lý... coi thường. Dẫu vậy thì hát tiệc luôn được xem là một show thu nhập tốt đối với nghệ sĩ. Xung quanh chủ đề này, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với Duy Phước, một trong những người rất đắt show hát tiệc hiện nay.

Được bo hơn 20 triệu đồng khi hát tiệc

Nhiều nghệ sĩ ngại đi hát tiệc, một phần vì sĩ diện, một phần vì trong không khí ăn uống đó, khán giả không để tâm thưởng thức nghệ thuật đúng nghĩa, họ lo ăn uống nói chuyện nên nghệ sĩ hát như trả bài. Trong khi đó, Duy Phước nhiều năm nay lại sống nhờ "nồi cơm" này và rất máu lửa. Bạn tự nhận mình là "nghệ sĩ bình dân", vậy còn khán giả và đồng nghiệp thì sao?

Mỗi khán giả, mỗi nghệ sĩ có một cách nhìn nhận khác nhau. Tôi không biết, mọi người trong nghề nghĩ thế nào, tôi cũng không dám đánh giá. Riêng đối với tôi, mình không phải ngôi sao, người ta mới chỉ biết đến mình ở mức độ nào đó thôi, được khán giả thích và mời đi hát là hạnh phúc lắm rồi.

Bao nhiêu năm làm nghề, tôi nhận ra rằng, chén cơm mình đang ăn là từ sự ủng hộ của khán giả cho. Họ thương mình thì mình phải cố gắng phát huy. Mình hát không hay, cũng không có bài hit nhưng mình có tình cảm, sự nhiệt tình, bình dân, gần gũi thì đó là điểm cộng để sau này, nếu may mắn có sản phẩm tốt sẽ được mọi người đón nhận hơn nữa.

Thật lòng, tôi nghĩ mình là nghệ sĩ bình dân. Đi hát, chỉ cần người ta cười nhẹ với tôi là tôi sẽ chủ động đến nói chuyện với họ. Tôi cũng thường chủ động chụp ảnh selfie với khán giả chứ không chờ họ phải tới xin tôi tấm hình.

Tôi muốn dành trọn cho họ cảm giác gần gũi để mọi người thấy là, "à Duy Phước cũng vui, cũng hay. Nó có cái riêng của nó, gần gũi, hòa đồng với mọi người chứ không có khoảng cách".

Con trai Lê Giang: Người ta nói tôi là nghệ sĩ rẻ tiền - Ảnh 1.

Duy Phước trước giờ đi hát show tiệc. (Ảnh trong bài do NVCC)

Trên sân khấu mình cứ hát, cứ diễn, còn ở dưới khán giả chỉ tập trung ăn uống, nói chuyện, không chú ý tới mình... không làm Duy Phước buồn?

Tôi nghĩ, trong bữa tiệc, mọi người tới đó để ăn uống, trò chuyện chia vui với công ty, người thân của mình. Việc mình hát ở đó là để chương trình thêm màu sắc thôi. Mọi người có chú ý tới mình thì cũng chỉ chốc lát rồi họ sẽ quay xuống ăn uống.

Nếu không quen được điều đó thì tự mình sẽ giết mình. Thế nên mình cần chủ động hòa nhập vào không khí đó, xuống giao lưu với mọi người hơn là đứng trên sân khấu hát một cách thụ động để bị đơ và chán.

Vậy những ngày đầu đi hát tiệc của Duy Phước thế nào?

Nói thật là tôi buồn. Lúc đó mình chưa quen, bị tâm lý nên đơ luôn. Thời điểm ấy, tôi mới tách ba ra làm riêng, vừa bị áp lực chuyện người ta nghĩ mình không làm được, vừa thêm chuyện mình diễn mà mọi người lo ăn uống, không để ý.

Nhưng bây giờ thì tôi vui vẻ với điều đó. Vừa ra là tôi quậy ngay. Tôi tự tin kiểu bất chấp. Ai ăn cứ ăn, tôi hát cứ hát, cứ quậy cho đã cái nư của mình, mọi thứ tính sau. Vì mình tự tin nên gây chú ý cho người ta.

Đó có phải là lý do mà Duy Phước được thương đến mức tiền bo còn nhiều hơn cả tiền lương?

(Cười) Thật ra là tương đương chứ không nhiều hơn. Lâu lắm rồi, chắc cũng phải 10 năm, tôi mới lại được bo nhiều tiền như thế. 

Hồi còn đi diễn với ba, có đêm hai cha con cũng được bo trên 20 triệu đồng. Còn hôm vừa rồi, tôi được bo 20 triệu 600.000, chưa kể lương. Lúc về, vợ chồng tôi ngồi đếm mà hết hồn, không nghĩ số tiền lớn đến vậy.

Hát show nào cũng thế, tôi luôn nghĩ, mình làm show này còn show khác. Gia đình người ta thương quý mình, mời lần này sẽ mời lần sau hoặc giới thiệu cho người khác. Có những tiệc, tôi đi xuống giao lưu, thấy mình nhiệt tình, gần gũi, người ta xin số điện thoại để mời show. Đó là cái lợi mà một nghệ sĩ bình dân như tôi nhận được.

Con trai Lê Giang: Người ta nói tôi là nghệ sĩ rẻ tiền - Ảnh 3.

Sự gần gũi của Duy Phước làm chủ tiệc và khách khứa rất thích.

Con trai Lê Giang: Người ta nói tôi là nghệ sĩ rẻ tiền - Ảnh 4.

Đó cũng là lý do mà Duy Phước được bo rất nhiều tiền. Show gần nhất, anh được bo hơn 20 triệu đồng.

"Một số người nói tôi là nghệ sĩ rẻ tiền vì hát tiệc"

Phải "giao lưu" với khán giả như vậy, đã bao giờ Duy Phước bị say sỉn vì hát tiệc?

Có nhưng thường tôi vẫn "chừa miếng" để mình có thể đi về được. Tuy nhiên, với những show mà tôi đoán là phải "chơi" hết mình, sẽ say thì kêu tài xế đi cùng, để có người lái phụ.

Đồng nghiệp nhìn nhận như thế nào về Duy Phước?

Tôi không hỏi nên cũng không rõ. Nhưng lâu lâu tôi vẫn đi hát tiệc cùng anh Châu Gia Kiệt, anh Lâm Hùng, chị Vĩnh Thuyên Kim... Tôi không biết mọi người đánh giá mình thế nào, còn tôi, là một người em trong nghề, tôi luôn giữ mình lễ phép trước. Các anh chị vẫn động viên tôi là cố gắng phấn đấu, tương lai còn dài.

Hát tiệc lâu nay vẫn bị nhiều người "coi nhẹ" nhưng không phải ca sĩ, nghệ sĩ nào cũng có thể hát tiệc. Để kéo được khán giả lại gần mình trong không khí như thế là điều không hề dễ dàng. Và tôi biết, nhiều nghệ sĩ tên tuổi cũng đi hát tiệc nhưng trong thâm tâm họ, họ không thích, họ thích hát ở sân khấu chuyên nghiệp hơn?

Chị nói đúng là nhiều người không muốn hát tiệc nhưng tôi nghĩ, mỗi sân khấu có một cái khó riêng của nó. Cá nhân tôi cho rằng, đã là nghệ sĩ thì hát ở đâu cũng thế, hễ cầm micro lên thì đó là sân khấu và mình phải làm tròn trách nhiệm của mình.

Sau này, nghệ sĩ có tên tuổi đi hát tiệc rất nhiều như chú Đàm Vĩnh Hưng, chị Lệ Quyên... Tôi nghĩ đơn giản là, khách hàng mời mình nghĩa là họ phải quý mến mình lắm. Họ muốn tận mắt thấy mình hát, đó là sự chân thành thì mình đến thôi.

Nếu so với sân khấu chuyên nghiệp thì dĩ nhiên là không bằng nhưng làm nghệ thuật, không nên đặt ra giới hạn, mình phải đứng ở sân khấu cao cấp, âm thanh đỉnh... quan trọng là mình làm vui lòng khán giả, những người cho mình chén cơm mỗi ngày.

Có những người mời mình, không phải để nghe hát mà họ muốn thấy sự gần gũi, giao lưu của mình ở ngoài. Có những người mời mình chỉ để nhậu nhưng vẫn trả lương đầy đủ. Điều đó mình phải quý lắm.

Cho nên, tôi cảm thấy đi làm, mình không chỉ phải lễ phép với đồng nghiệp mà còn phải lễ phép với chính khách hàng của mình. Tại vì họ nhớ tới mình, nghĩ tới mình, đem chén cơm đến cho mình. Tôi nghĩ mình phải dẹp hết cái tôi cá nhân đi. Mình cứ mộc mạc, bình thường, gần gũi đi. 

Con trai Lê Giang: Người ta nói tôi là nghệ sĩ rẻ tiền - Ảnh 6.

Dù có bị một số người nói là nghệ sĩ rẻ tiền thì Duy Phước tự tin là mình đang làm công việc mình làm tốt nhất và đi đúng đường.

Cá nhân tôi cho rằng, diễn tiệc khó hơn diễn sân khấu chuyên nghiệp. Diễn sân khấu chuyên nghiệp, khán giả chăm chú thưởng thức nghệ thuật nên người nghệ sĩ như được tiếp thêm lửa. Còn diễn tiệc thì bị chi phối, ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố xung quanh?

Hồi đầu tôi chịu nhiều áp lực, chịu không nổi, lo lắng rất nhiều thứ. Sân khấu tiệc khắc nghiệt lắm, không như mọi người nghĩ. Mỗi sân khấu có cái khó riêng, phải cố gắng vượt qua thì mới tự tin, năng nổ.

Nhưng thú thật với chị, có nhiều lúc tôi đọc bình luận của khán giả dưới các clip tôi hát tiệc mà tôi buồn. Họ bảo "nghệ sĩ mà hát mấy tiệc này thì làm sao có được show lớn", hoặc "ca sĩ rẻ tiền quá", "Ca sĩ say sỉn hát cho mấy người say sỉn, có gì hay"...

Tôi buồn nhưng bỏ ngoài tai những lời đó. Tôi biết mình đang làm những gì mình tự tin nhất, còn khán giả họ nói sao thì mình nghe vậy. Tôi không phản ứng lại. Không thanh minh. Tôi biết vậy thôi.

Khán giả vẫn đang bị so sánh nghệ sĩ đi hát tiệc với nghệ sĩ làm show lớn. Nhiều anh chị lớn cũng đi hát tiệc mà. Ngoài có điều kiện, họ phải thật sự thích nghệ sĩ đó mới mời. Khán giả bình luận phê phán như vậy, mình đâu thể thanh minh hết. Ai hiểu thì hiểu. Ai thương thì thương. Làm nghề này, người ghét người thương, không ai được thương trọn vẹn hết.

Đôi lúc tôi cũng buồn, chạnh lòng nhưng không nản. Tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa, chứng minh là mình làm đúng, mình được khán giả thích, được khán giả thương dù chưa phải là một ngôi sao thực thụ. Và mình làm không chỉ vì đam mê mà còn vì khán giả yêu thương mình nữa.

Cảm ơn Duy Phước đã chia sẻ!

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM