Cộng đồng mạng tìm thấy "chân ái" trong hội "Ghét bếp, không yêu nhà": Vào nhóm để thấy bớt áp lực, tủi thân và tận hưởng khoảnh khắc bật cười trong mùa dịch

Lưu ly | 09-04-2020 - 22:01 PM

(Tổ Quốc) - Chia sẻ của các thành viên trong hội Ghét bếp, không yêu nhà khiến nhiều người phì cười, có tính giải trí rất cao trong những ngày dịch bệnh Covid-19 ảm đạm.

Trong những ngày dịch bệnh Covid-19, hội Yêu bếp và Nghiện nhà đang gây bão mạng xã hội với số lượng thành viên tăng lên nhanh chóng. Trong hội, các thành viên khoe nhà đẹp, các món ăn ngon, trang trí cầu kỳ khiến biết bao người ngưỡng mộ. Ở "chiến tuyến bên kia", nhóm "Ghét bếp, không nghiện nhà" cũng ra đời với số thành viên cán mốc 102.126 người chỉ sau 1 ngày thành lập.

Theo lời giới thiệu từ nhóm quản trị viên, hội Ghét bếp, không nghiện nhà ra đời với mục đích giải trí, thư giãn, vui vẻ với triết lý: "Mạng có thể Ảo nhưng ảnh cuộc sống nhất định phải Aut(thật)".

Người thành lập nhóm đã có một lời giới thiệu khá chân thật và hài hước: "Những ngày qua toàn xã hội thực hiện việc giãn cách cộng đồng để tránh lây lan dịch bệnh Covid-19. Việc cả gia đình ở nhà trong khi quán hàng phải đóng cửa dẫn đến việc phải nấu nướng, dọn dẹp quá nhiều, quá căng thẳng.

Áp lực gia tăng khi vợ, chồng là thành viên của các group đầy ắp những món ăn ngon, những căn nhà đẹp. Việc ngắm, khen "chồng/vợ/nhà người ta" quá nhiều có thể dẫn đến những sự cố đáng tiếc, cũng như tạo tâm lý hoang mang, tự ti với bản thân. Thậm chí, có lúc, có nơi, có người không thể kìm chế bản thân được đã sử dụng hình ảnh của người khác để sống ảo, hòng đắm mình trong những lời tán dương, ca tụng".

Group này dường như đã nhận được sự đồng cảm của cộng đồng mạng. Bởi vậy, số lượng thành viên tham gia tăng liên tục với những bài đăng "khoe" nhà, "khoe" bếp một cách rất thực tế trong những ngày nghỉ dịch.

Cộng đồng mạng tìm thấy chân ái trong hội Ghét bếp, không yêu nhà: Vào nhóm để thấy bớt áp lực khi ngắm nhà người ta đẹp, vợ người ta nấu ăn ngon - Ảnh 1.

Không khoe nhà đẹp, bếp nhiều món ngon, thành viên của nhóm Ghét bếp, không nghiện nhà khoe cảnh thực tế tại nhà mình trong những ngày cách ly xã hội.

Cộng đồng mạng tìm thấy chân ái trong hội Ghét bếp, không yêu nhà: Vào nhóm để thấy bớt áp lực khi ngắm nhà người ta đẹp, vợ người ta nấu ăn ngon - Ảnh 2.

Có lẽ đây là cảnh quen thuộc của nhiều gia đình có trẻ nhỏ. Nhất là trong những ngày nghỉ dịch, trẻ em cũng không được ra ngoài vui chơi, chỉ có thể ở trong nhà.

Cộng đồng mạng tìm thấy chân ái trong hội Ghét bếp, không yêu nhà: Vào nhóm để thấy bớt áp lực khi ngắm nhà người ta đẹp, vợ người ta nấu ăn ngon - Ảnh 3.

Không phải khoe những món ăn trang trí cầu kỳ, những công thức nấu ăn "bất bại", đây là hội nhóm của những người nấu ăn "thất bại".

Rất nhiều người đồng cảm trước những món ăn "thất bại" của thành viên nhóm Ghét bếp, không yêu nhà. Những người chưa được khéo tay nấu ăn, có lẽ được an ủi rất nhiều khi khoe món ăn mình làm trên nhóm.

Thành viên Nguyễn Mai Anh, mới tham gia nhóm tâm sự: "Chào cả nhà, em đã tham gia nhóm Yêu Bếp từ đầu mùa dịch. Trong lòng luôn ấp ủ niềm hy vọng sẽ có 1 chút thành quả để khoe với mọi người. Sau 1 thời gian dài nghiên cứu nghiền ngẫm món Gato Flan, hôm nay em quyết định thể hiện tài năng thiên bẩm của mình... Và tuy mới chỉ tham gia vào group Ghét bếp chiều nay nhưng em đã nhận ra đây chính là định mệnh!". Cùng với lời tâm sự, thành viên này khoe quá trình làm chiếc bánh Gato Flan "thất bại" của mình khiến bao người phì cười.

Cộng đồng mạng tìm thấy chân ái trong hội Ghét bếp, không yêu nhà: Vào nhóm để thấy bớt áp lực khi ngắm nhà người ta đẹp, vợ người ta nấu ăn ngon - Ảnh 4.
Cộng đồng mạng tìm thấy chân ái trong hội Ghét bếp, không yêu nhà: Vào nhóm để thấy bớt áp lực khi ngắm nhà người ta đẹp, vợ người ta nấu ăn ngon - Ảnh 5.

Món phồng tôm chiên bằng nồi chiên không dầu có biệt danh "bóng đêm" được khoe trên group.

Cộng đồng mạng tìm thấy chân ái trong hội Ghét bếp, không yêu nhà: Vào nhóm để thấy bớt áp lực khi ngắm nhà người ta đẹp, vợ người ta nấu ăn ngon - Ảnh 6.
Cộng đồng mạng tìm thấy chân ái trong hội Ghét bếp, không yêu nhà: Vào nhóm để thấy bớt áp lực khi ngắm nhà người ta đẹp, vợ người ta nấu ăn ngon - Ảnh 7.

Món trứng muối trên mạng và thực tế trong bếp quá khác nhau.

Cộng đồng mạng tìm thấy chân ái trong hội Ghét bếp, không yêu nhà: Vào nhóm để thấy bớt áp lực khi ngắm nhà người ta đẹp, vợ người ta nấu ăn ngon - Ảnh 8.

Tuyển tập những món bánh "cháy đen".

Hầu hết các thành viên tham gia nhóm Ghét bếp, không yêu nhà cũng từng "ngắm" qua nhóm Yêu bếp và nhóm Nghiện nhà. Tại các nhóm Yêu bếp, Nghiện nhà, họ trầm trồ, ngưỡng mộ những ngôi nhà đẹp như trong mơ, những món ăn ngon, đẹp mắt. Nhưng chỉ khi đến với Ghét bếp, không nghiện nhà, các thành viên mới tìm thấy "chân ái". Bởi họ cho rằng, đây mới chính là thực tế cuộc sống.

Đa số các thành viên đều cảm thấy vui vẻ, giải trí khi tham gia group. Chia sẻ của các thành viên cũng phần nào giống với những điều họ thấy trong thực tế cuộc sống, thậm chí đã trải qua. Nhiều thành viên cho rằng, "chơi group này đỡ áp lực - chứ ngó các chị hội Yêu bếp dễ tự kỉ lắm".

Cộng đồng mạng tìm thấy chân ái trong hội Ghét bếp, không yêu nhà: Vào nhóm để thấy bớt áp lực khi ngắm nhà người ta đẹp, vợ người ta nấu ăn ngon - Ảnh 9.