Công Phượng bất lực, Bùi Tiến Dũng rực sáng trong ngày thầy Park buồn nhiều hơn vui

Tiểu Mã (ảnh: Đoàn Ca, Hữu Thành) | 30-05-2020 - 20:43 PM

(Tổ Quốc) - Nếu có theo dõi cuộc chiến giữa CLB TP.HCM gặp Đà Nẵng, HLV Park Hang-seo sẽ phải ngập tràn âu lo.

Cuộc thư hùng giữa CLB TP.HCM gặp Đà Nẵng là một trong những màn đối đầu được chờ đợi nhất ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia. Sau quãng thời gian dài phải nghi thi đấu vì ảnh hưởng của đại dịch Covid, người hâm mộ đã rất chờ đợi màn trình diễn của những ngôi sao như Công Phượng, Phi Sơn… bên phía đội chủ nhà, hay Đức Chinh bên phía Đà Nẵng. Thế nhưng ở trận đấu này, Công Phượng lại bất ngờ không có tên trong đội hình xuất phát.

Quãng thời gian nghỉ quá lâu đã khiến thể lực và cảm giác bóng của các cầu thủ chịu ảnh hưởng không nhỏ. Đây là lý do quan trọng khiến hiệp 1 trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt với chất lượng chuyên môn không cao.

Đây là hiệp đấu mà cả hai hàng tấn công của hai đội đều chơi không tốt. Pha bóng đáng chú ý nhất của hiệp đấu là pha sút xa của Hoàng Thịnh bên phía TP.HCM. Thế nhưng, cú sút ấy vẫn chưa đủ độ khó để có thể tạo thành bàn thắng.

Công Phượng bất lực, Bùi Tiến Dũng rực sáng trong ngày thầy Park buồn nhiều hơn vui - Ảnh 1.

Hiệp 1 trận đấu diễn ra tẻ nhạt và thiếu chất lượng chuyên môn.

Trước đó, tiền đạo Hà Đức Chinh bên phía Đà Nẵng, một trong những nhân tố được chờ đợi nhất đã gieo mối lo lớn cho người hâm mộ cũng như HLV Park Hang-seo bởi anh dính chấn thương, phải tập tễnh rời sân chỉ sau khoảng chừng 20 phút bóng lăn. Trước khi rời sân với đôi chân tập tễnh, tiền đạo này gần như không để lại bất kỳ một pha xử lý đáng chú ý nào.

Với việc hàng công của hai đội đều tỏ ra "cùn" như nhau, hiệp đấu đầu tiên khép lại mà không bàn thắng nào được ghi. Đó là kết quả phản ánh rất đúng cục diện của trận đấu.

Phải sau giờ nghỉ, Công Phượng mới được tung vào sân. Như thể muốn "đền đáp" lại sự chờ đợi của người hâm mộ, Công Phượng chơi đầy nỗ lực. Anh tích cực di chuyển, chịu khó tranh cướp bóng. 

Thế nhưng, những pha xử lý của Công Phượng vẫn tỏ ra khá rườm rà và thiếu hẳn tốc độ lẫn sự đột biến. Không ít tình huống, Công Phượng hiện lên với hình ảnh "cắm đầu vào chạy" – thói quen từng khiến tiền đạo xứ Nghệ phải chịu không ít lời chỉ trích như trong quá khứ.

Những phút cuối của hiệp 2 là khoảng thời gian chứng minh cho sự bế tắc của cả TP.HCM lẫn Đà Nẵng. Rất nhiều những tình huống chuyền hỏng của cầu thủ hai đội đã bị lặp lại. Điều đó cho thấy các cầu thủ vẫn chưa thể lấy lại cảm giác bóng tốt nhất sau quãng thời gian dài phải nghỉ thi đấu.

Công Phượng bất lực, Bùi Tiến Dũng rực sáng trong ngày thầy Park buồn nhiều hơn vui - Ảnh 2.

Phi Sơn hay Công Phượng đều không để lại nhiều dấu ấn ở trận đấu này.

Với sự bế tắc trên hàng công, hai đội buộc phải kéo nhau vào loạt sút luân lưu để phân định thắng bại. Ngay trước khi hết giờ, thủ môn Bùi Tiến Dũng được tung vào sân thay cho Thanh Thắng và người hâm mộ đội bóng Sài Thành có cơ sở để hy vọng rằng Tiến Dũng sẽ tỏa sáng ở loạt luân lưu giống như ở Thường Châu năm 2018.

Quả nhiên, Tiến Dũng đã làm được điều người hâm mộ kỳ vọng. Trên chấm luân lưu, thủ thành người Thanh Hóa đã cản phá được hai cú sút của Đà Nẵng, góp công rất lớn giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc ở loạt "đấu súng" với tỷ số 3-2.

Với kết quả này, TP.HCM là đội giành vé đi tiếp ở Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, sau trận đấu này, chắc hẳn HLV Park Hang-seo sẽ có lý do để lo lắng khi nhìn vào màn trình diễn của một số tuyển thủ, điển hình là Công Phượng, chưa kể tới chấn thương của Đức Chinh. Có chăng, chỉ duy nhất Tiến Dũng là người giúp thầy Park phần nào được "an ủi" phần nào.

Tỷ số chung cuộc: CLB TP.HCM 0-0 Đà Nẵng (luân lưu: 3-2)

Đội hình:

CLB TP.HCM:Thanh Thắng, Tùng Quốc, Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Văn Thuận, Hữu Tuấn, Huy Toàn, Văn Thành, Diakite, Công Thành, Balde

SHB Đà Nẵng: Tuấn Mạnh, Anh Tuấn, Đức Chinh, Văn Long, Minh Tâm, Tiến Dụng, Công Nhật, Đình Hoàng, Jelie Igor, Akinade, Tanda

Kết quả ở các cặp đấu diễn ra chiều 30/5:

An Giang thất thủ trên sân nhà trước Viettel với tỷ số 0-2; Sông Lam Nghệ An gây thất vọng khi thua đau Bà Rịa-Vũng Tàu ở loạt sút luân lưu khi cầm chân nhau 1-1 ở 90 phút chính thức. Ở trận đấu còn lại, Than Quảng Ninh loại Nam Định trên chấm luân lưu sau tỷ số 2-2 ở 90 phút chính thức.


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM