Công Phượng dùng "ngôn ngữ cơ thể" trò truyện với ngoại binh CLB TP.HCM

Thủ Khúc | 14-08-2020 - 23:54 PM

(Tổ Quốc) - Sau buổi tập hôm qua (13/8), đôi bạn Công Phượng và Diakite tiếp tục sát lại gần nhau, nói mãi không hết chuyện.

Công Phượng dùng "ngôn ngữ cơ thể" trò chuyện với ngoại binh Diakite.

Công Phượng dùng ngôn ngữ cơ thể trò truyện với ngoại binh CLB TP.HCM  - Ảnh 2.

Công Phượng vẫn phải tập riêng với bác sĩ, vì chưa dứt hẳn những cơn đau sau khi nhổ răng khôn. Ảnh: Thủ Khúc

Công Phượng dùng ngôn ngữ cơ thể trò truyện với ngoại binh CLB TP.HCM  - Ảnh 3.

Vẻ mặt cực tươi của Công Phượng khi trò chuyện với nhân viên lái xe. Ở đội TP.HCM, Công Phượng luôn rất hòa đồng với mọi người.

Công Phượng dùng ngôn ngữ cơ thể trò truyện với ngoại binh CLB TP.HCM  - Ảnh 4.

Công Phượng chủ động bắt chuyện, trải thảm cho bé gái là con của thành viên trong đội ngồi cạnh mình.

Công Phượng dùng ngôn ngữ cơ thể trò truyện với ngoại binh CLB TP.HCM  - Ảnh 5.

Tuy không phải tập cường độ cao như các đồng đội, chàng tiền đạo giữ thái độ nghiêm túc, thực hiện đầy đủ những bài tập duy trì cơ bắp.

Công Phượng dùng ngôn ngữ cơ thể trò truyện với ngoại binh CLB TP.HCM  - Ảnh 6.

Sau buổi tập, đôi bạn Diakite và Công Phượng lại bắt cặp cùng nhau.

Công Phượng dùng ngôn ngữ cơ thể trò truyện với ngoại binh CLB TP.HCM  - Ảnh 7.

Diakite còn bày trò xếp hình để mô tả hai trung vệ án ngữ trước khung thành, bày thêm "chiêu thức" xuyên phá hàng thủ cho người đồng đội là tiền đạo chủ lực của đội.

Công Phượng dùng ngôn ngữ cơ thể trò truyện với ngoại binh CLB TP.HCM  - Ảnh 8.

Diakite kiên quyết chỉ nhắc bài cho Công Phượng, nên đã bị các đồng đội khác trêu chọc. Ảnh: Thủ Khúc

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.