Của cải trần thế đem xuống âm ty chẳng để làm gì nên cặp vợ chồng quá cố tặng luôn 173 tỷ đồng cho láng giềng

(Tổ Quốc) - Trước khi nhắm mắt xuôi tay, vợ chồng nhà Wedel đã nhận ra "cho đi là còn mãi".

Một khu dân cư ở trung tâm nước Đức ngơ ngác vì tự dưng được thừa hưởng khoản đầu tư chứng khoán khổng lồ, quy ra tiền vào khoảng 7,5 triệu USD (gần 173,5 tỷ đồng).

Được biết, số tài sản này đến tay người dân quận Weiperfelden theo đúng di chúc của cặp vợ chồng quá cố nhà Wedel.

Cụ bà Renate Wedel đã sống ở Weiperfelden với người chồng Alfred Wedel từ năm 1975.

Của cải trần thế đem xuống âm ty chẳng để làm gì nên cặp vợ chồng quá cố tặng luôn 173 tỷ đồng cho láng giềng - Ảnh 1.

Cụ bà Renate Wedel và cụ ông Alfred Wedel

Alfred giàu lên nhanh chóng nhờ thành công trên thị trường chứng khoán, đến năm 2014 thì qua đời. Còn Renate được chăm sóc trong viện dưỡng lão ở Frankfurt vào năm 2016, mất vào tháng 12/2019, hưởng thọ 81 tuổi.

Hồi tháng 4 năm nay, chính quyền quận Waldsolms được thông báo cụ bà Renate đã để lại cho họ khối tài sản lớn gồm cổ phiếu và nhiều đồ đạc giá trị. Trước đó, chị gái của cụ bà Renate là người thừa kế hợp pháp ban đầu nhưng người phụ nữ này đã mất vì tuổi cao sức yếu.

"Cộng đồng Waldsolms xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến vợ chồng Wedel về khoản thừa kế quan trọng này", nhà chức trách cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này một cách có trách nhiệm, phát triển cộng đồng dựa trên lợi ích của tất cả. Chúng tôi tưởng nhớ hai người".

Cư dân địa phương đã nêu ra một số ý tưởng sử dụng số tiền. Thị trưởng Heine nói rằng họ cần tiền để xây dựng các con đường dành cho xe đạp, các tòa nhà và một trường mẫu giáo, trong khi người dân đề nghị nên xây bể bơi, phát triển giao thông công cộng và sân chơi cho lũ trẻ.

Theo CNN

LAN HƯƠNG

Tin mới