Cười xỉu cảnh bé trai đang đi thì bị "mương nước chạy ẩu ngã vào người", được bà rửa cho vẫn còn tủi thân mếu máo

(Tổ Quốc) - Nhìn cảnh cậu bé lấm bùn từ đầu đến chân không chừa chỗ nào, ai nấy đều thấy thương nhưng không thể nhịn cười.

Đã bao lần người lớn phải chứng kiến cảnh trẻ nhỏ nghịch ngợm quá và lãnh hậu quả nhớ đời. Âu cũng là do đang ở cái tuổi hiếu động, trẻ say mê khám phá thế giới xung quanh mà chưa tự ý thức được phải bảo vệ bản thân, đôi khi chơi "vui quá" cũng là điều dễ hiểu. Thế nên mới có nhiều tình huống ông bà, bố mẹ vừa bực vừa thương khi nhìn con nghịch đến mức lãnh hậu quả "khó đỡ".

Mới đây, cư dân mạng được phen "cười không nhặt được miệng" khi xem đoạn clip một em bé nhỏ nhỏ xinh xinh người lấm đầy bùn, từ chân đến đầu không còn chỗ nào sạch, kể cả hai con mắt và cái miệng. Không rõ cậu nhóc đã chơi gì, ngã vào đâu mà lại ra nỗng nỗi này. 

Sau khi về nhà, cậu nhóc được bà chuẩn bị cho một chậu nước để tắm cho sạch sẽ, khắc phục hậu quả, bà cũng liên tục cười vì sự cố của cháu mình. Khi bà lấy tay để rửa qua mặt bé cho sạch thì cậu bé có vẻ vẫn còn tủi thân, dỗi hờn nên mặt mếu máo quay đi. 

Cậu nhóc bị lấm bùn khắp người, được bà tắm rửa cho nhưng vẫn còn mếu máo.

Đoạn clip đã nhận được lượng tương tác khủng từ cư dân mạng. Nhìn cảnh cậu nhóc bé xíu bị bùn dính đầy người, ai cũng thương nhưng cũng không thể nhịn cười. Mọi người để lại nhiều bình luận tò mò không biết vui chơi kiểu gì mà cậu bé lại bị ngã xuống bùn như thế này. Đáp lại, một số cư dân mạng hài hước cho rằng: "Chắc là đang đi thì bị cái mương nước chạy ẩu nó ngã vào người". 

Rồi không ít người cũng lo lắng thay cho người bà, không biết phải tắm rửa cho cháu đến bao giờ mới sạch và hết mùi bùn đất đây? Hy vọng sau "cú va chạm" với mương nước lần này, cậu nhóc sẽ biết sợ, lần sau tránh xa khu vực nguy hiểm này ra. 

Tuy câu chuyện khá hài hước song cũng là một lời cảnh báo đến những bậc phụ huynh có con nhỏ, cần phải hết sức thận trọng trong việc trông nom bọn trẻ vì chúng rất hiếu động, chân chạy nhanh thoăn thoắt nên bố mẹ không kiểm soát kỹ là kiểu gì cũng có chuyện. 

Cha mẹ cần cẩn trọng khi con chơi gần khu vực mương nước, cống rãnh, ao, sông, hồ, nơi có nhiều xe cộ qua lại để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con. 

Trước em bé này, đã có nhiều tình huống trẻ nhỏ bị ngã xuống nơi có bùn, đất và lập tức "biến hình":

Cười xỉu cảnh bé trai đang đi thì bị

Cậu nhóc này đang lò dò đi vệ sinh thì ngã vào đống bùn gieo mạ của bố mẹ.

Cười xỉu cảnh bé trai đang đi thì bị

"Anh thanh niên" đi học về và "pha xử lý hơi cồng kềnh".

Cười xỉu cảnh bé trai đang đi thì bị

Thêm một "bạn trẻ" nữa cũng lao xuống ruộng vì gặp sự cố khi đi xe đạp.

Cười xỉu cảnh bé trai đang đi thì bị

Còn cậu nhóc này thì cũng dính bùn khi đang tập đi xe đạp, sau cú ngã này chắc chắn là sẽ biết đi xe.

Ngọc Diệp

Tin mới