• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đâm bạn 2 nhát chí mạng vì rủ rê nghiện ma túy

Thời sự 12/12/2018 17:27

Tư cho rằng mình bị vướng vào nghiện ngập là do Long nên gọi đến đâm hai nhát dao vào ngực, bụng Long, khiến nạn nhân mất 85% sức khỏe, sau đó bỏ trốn

Trên báo Vnexpress đăng tin, theo phán quyết của TAND Hà Nội trong phiên sơ thẩm ngày 12/12, Tư và Trần Tiến Long là bạn nghiện cùng thôn thường sử dụng ma túy với nhau

Ngày 25/3, trong khi ăn uống ở nhà, sau được mọi người khuyên can bỏ ma túy, Tư đã cho rằng Long là người khiến mình sa ngã vào con đường nghiện ngập nên đã gọi đến để ra tay sát hại

Đâm bạn 2 nhát chí mạng vì rủ rê nghiện ma túy - Ảnh 1.

Bị cáo Tư tại phiên tòa ( Ảnh : Vnexpress)


Khi nhận được cuộc gọi, Long đến nhà Tư thì bất ngờ bị Tư dùng dao đâm hai nhát vào bụng và ngực và nói "Mày làm tao khổ, hôm nay phải giết mày". Bị truy sát, Long bỏ chạy vào phòng ngủ của Tư nhưng vẫn tiếp tục bị đánh, đến khi có người vào can ngăn thì Tư mới dừng tay

Sau khi bị đâm, Long thoát chết vì được cấp cứu kịp thời, sau nhiều tháng điều trị, Long được kết luận bị thương tổn 85% sức khỏe.Thời điểm gây án, Tư đã bỏ trốn và ra đầu thú sau 2 tháng.

TAND Hà Nội sau đó trong phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Văn Tư (29 tuổi, trú ở huyện Đông Anh) 20 năm tù về tội Giết người./.

Minh Khánh (T/H)

NỔI BẬT TRANG CHỦ