• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đàm Vĩnh Hưng xử Phan Ngọc Luân khi kể chuyện giường chiếu theo cách "giang hồ" hay "một đứa con hư cần phải dạy dỗ"?

Giải trí 22/11/2018 10:34

(Tổ Quốc) - Đây chính là điều mà khán giả đang quan tâm và muốn biết, Đàm Vĩnh Hưng xử lý thế nào về câu chuyện Phan Ngọc Luân vừa mới tiết lộ.

Sau khi Phan Ngọc Luân công khai với truyền thông chuyện tình cảm của mình dành cho người thầy Đàm Vĩnh Hưng, thậm chí thí sinh của The Vocie 2012 còn "hồn nhiên" chia sẻ giữa anh và Mr. Đàm còn ngủ chung giường. Thế nhưng tình cảm nhạt phai khi Ông hoàng nhạc Việt dành sự quan tâm cho Dương Triệu Vũ.

Trước phát ngôn sốc này của Phan Ngọc Luân, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng.

Với tính cách nóng nảy của mình, nhiều người đã tò mò không biết Đàm Vĩnh Hưng sẽ xử lý chuyện này ra sao. Anh sẽ hành động thế nào khi danh dự và uy tín của mình bị mang ra làm câu view.

Đàm Vĩnh Hưng xử Phan Ngọc Luân khi kể chuyện giường chiếu theo cách giang hồ hay một đứa con hư cần phải dạy dỗ? - Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng - Phan Ngọc Luân

Theo đó, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức công khai tin nhắn mà Phan Ngọc Luân gửi cho anh trước khi lên truyền thông "làm loạn".

Điều đáng chú ý là Phan Ngọc Luân đã xin lỗi đến Đàm Vĩnh Hưng vì đã cố tình mượn tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng để "đánh bóng" tên tuổi của mình.

Trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã viết dòng chia sẻ bày tỏ suy nghĩ và cách hành xử của mình về câu chuyện này. Chưa dừng tại đó, Đàm Vĩnh Hưng còn tag tên Phan Ngọc Luân vào bài viết của mình

Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng viết: "Học trò cũng gần như là con cái, ngu dại thì mình phải chỉ dạy! Chỉ vì một chút nông nổi nghe lời xúi giục và tư vấn sai của những người không có tâm và cùng nhau chọn một câu chuyện quá tệ để gây chú ý và có thật nhiều view... để quảng bá cho sản phẩm âm nhạc của mình nên mới có sóng gió hôm nay. Phan Ngọc Luân! Em vẫn mãi là học trò của anh! Điều này không thay đổi được! Vì là học trò, không phải là kẻ thù nên đại ca sẽ không xử em như kẻ thù!".

Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng còn giận dữ cho biết, anh không bao giờ thỏa hiệp với những "trò tà đạo".

"Hôm nay đã có một đứa con hư!, Cần phải giáo huấn!. Luân ạ, lần này em sai quá sai... Anh cũng không chắc là khán giả và dư luận sẽ xử em ra sao?. Nhưng các học trò khác đã bị ảnh hưởng và xấu hổ vì có một sư huynh như em!.  Khi thực hiện điều này em và cả ekip có nghĩ cho những người bị lôi kéo vào nó sẽ như thế nào không em?. Anh còn biết trong lúc bị 'trúng thuốc' và bị cuốn vào bởi những câu hỏi gợi mở đã được chuẩn bị sẵn, em còn nói dễ sợ hơn nữa kìa nhưng đã được cắt!. Em đã mù quáng và tin rằng những thứ bẩn thỉu này sẽ giúp em nổi tiếng?. Và sản phẩm của em được người ta lao vào xem thử Phan Ngọc Luân là ai mà dễ sợ như vậy?. Vài lời như thế gửi đến em!. Kết quả ra sao thì em chính là người phải gánh trách nhiệm!. Nếu là kẻ khác thì sẽ không có sự tử tế như thế này đâu!. Việc còn lại là cư xử của em như thế nào: Sáng suốt hay tiếp tục u mê là do em chọn!" - Đàm Vĩnh Hưng nhắc nhở.

Tuy bị ảnh hưởng về danh tiếng nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn tha thứ cho Phan Ngọc Luân: "Anh sẽ tha thứ cho sự ngu dại này của em! Nếu anh điều tra ra được sự thật như em nói!. Mong mọi người hãy cho Luân một cơ hội sửa sai!", Mr Đàm bao dung với học trò./.

Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ