• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đang đêm trèo tường, nhảy xuống hồ cá sấu, nhưng điều anh chàng làm sau đó còn khó tin hơn

Tin tổng hợp 13/11/2018 11:53

(Tổ Quốc) - Đúng là một khi thần may mắn đã chiếu cố thì có muốn trốn tránh cũng không được.

Vào buổi sáng ngày 6/11 vừa qua, các nhân viên ở một trại cá sấu tại Florida, Mỹ bước vào nơi làm việc để bắt đầu một ngày mới thì họ bỗng thấy một đôi dép sục nổi lên mặt nước cùng với quần áo của ai đó. Linh tính mách bảo khiến họ vô cùng lo lắng.

Thế nhưng, khi tìm kiếm xung quanh Công viên Động vật học Trại cá sấu ở thành phố Augustine, bang Florida, họ lại không tìm thấy nạn nhân nào ngoại trừ dấu máu ở trên các bức tường cao 6m bao quanh khu vực này. Họ đã báo cảnh sát ngay lập tức.

Đang đêm trèo tường, nhảy xuống hồ cá sấu, nhưng điều anh chàng làm sau đó còn khó tin hơn - Ảnh 1.

Chân dung Brandon Hatfield - anh chàng "dũng cảm nhất quả đất" đang đêm thì nhảy xuống hồ "bơi cùng cá sấu".

Cảnh sát đã giải đáp được bí ẩn này khá nhanh chóng và bắt giữ anh chàng Brandon Hatfield, 23 tuổi sống ở gần đó.

Có người đã gọi 911 và báo rằng một người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần lót, người đầy máu me đã la hét từ sân nhà của một người phụ nữ ở địa phương.

Video do camera an ninh của trại cá sấu vào thời điểm có vụ đột nhập cho thấy Hatfield đã trèo vào đây vào khoảng 7 giờ 45 phút vào ngày 7/11.

Trong đoạn băng hình này, có thể thấy Hatfield đã nhiều lần nhảy từ bức tường bao quanh khu vực cao 6m xuống hồ cá sấu bên dưới, chẳng hề sợ sệt 3 con cá sấu dài gần 4m đang ở gần đó.

Đang đêm trèo tường, nhảy xuống hồ cá sấu, nhưng điều anh chàng làm sau đó còn khó tin hơn - Ảnh 2.

Hatfield nhảy xuống hồ cá sấu rất nhiều lần trong đêm, với 3 con cá sấu dài gần 4m bên dưới mà vẫn sống sót một cách thần kỳ.

Có lúc, một con cá sấu đã lao tới chỗ Hatfield sau một trong nhiều cú nhảy liên tục của anh chàng xuống hồ. Hatfield đã chiến đấu điên cuồng với con cá sấu và vô cùng may mắn khi đã trốn thoát thành công.

Sau đó, một người hàng xóm ở đó đã gọi cảnh sát khi thấy một người đàn ông khả nghi "bò chậm chạp một cách đáng sợ" quanh khu đất của bà". Người đàn ông này chính là Hatfield, lúc này đã không còn quần áo và trên người đầy những vết cắn của cá sấu.

Một người đàn ông khác ở gần đó, tên là Jeff Black cũng báo cáo đã thấy Hatfield ở trong sân nhà mình và định cho chó ra cắn thì vợ ông đã gọi báo cảnh sát.

Người đàn ông đang đêm nhảy xuống hồ cá sấu.

"Anh ta còn cứ liên tục nói ‘Tôi bị giữ làm con tin trong một cái hồ cá sấu. Tôi bị lũ cá sấu cắn’, mọi người đều nhìn anh ta và nghĩ ‘chắc đầu óc anh ta bị sao rồi’" - ông Black cho biết.

Trong biên bản bắt giam, Hatfield khai với cảnh sát rằng có "một ông lão đã lấy anh ta làm mồi cho cá sấu" và bắt anh ta "uống một thứ thuốc màu đen".

Tuy nhiên cảnh sát không tin câu chuyện vớ vẩn của Hatfield sau khi xem camera giám sát và cũng như chủ trang trại cá sấu John Bruggen, họ cho rằng Hatfield đã dùng một chất kích thích nào đó nên đầu óc mới không bình thường như vậy.

"Chắc anh ta phải dùng loại thuốc kích thích nào đó. Tôi rất lo lắng khi có người lại trèo tường rồi nhảy xuống nước với lũ cá sấu" - ông Brueggen phát biểu.

May mắn sống sót sau khi giằng co với cá sấu, hiện Hatfield đang ở bệnh viện Flager để điều trị các vết thương do cá sấu gây ra cũng như chấn thương ở mắt cá chân sau nhiều cú nhảy xuống hồ.

Theo ATI

Thanh Hương

NỔI BẬT TRANG CHỦ