• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đánh giá sai về độ sâu, du khách gãy cổ khi lặn tại hồ bơi Thái Lan

Du lịch 17/12/2018 16:32

(Tổ Quốc) - Một khách du lịch người Anh hiện đang mắc kẹt tại Thái Lan sau khi bị gãy cổ trong quá trình lặn tại hồ bơi.

Gia đình và bạn bè của Sophie Wilson, 24 tuổi, đang cố gắng hết sức quyên góp 60 nghìn bảng Anh (khoảng hơn 75 nghìn USD) để chi trả cho một chuyến bay có phục vụ y tế đưa Wilson về nước sau khi công ty bảo hiểm của cô từ chối trang trải chi phí.

Nữ du khách này đến từ Shepshed, Leicestershire, mới chỉ trải qua 1 tuần trong kì nghỉ mơ ước dài 6 tháng của cô vào thời điểm cô lặn xuống một bể bơi ở Pai, miền bắc Thái Lan và đánh giá sai về độ sâu của nó, theo iNews.

Đánh giá sai về độ sâu, du khách gãy cổ khi lặn tại hồ bơi Thái Lan - Ảnh 1.

Sophie Wilson đã đánh giá sai độ sâu của hồ bơi. (Ảnh minh họa: iStock)

Một du khách đã giải cứu Shepshed và đưa cô ra khỏi bể bơi.

Wilson nói với iNews, lúc đầu, "tôi đã bị sốc; tôi chưa bao giờ có bất kỳ lý do nào để tin rằng hồ bơi cạn như vậy khi có người vẫn nhảy và lặn xuống trước tôi".

Mặc dù cô không mất ý thức, nhưng cô không thể cảm nhận được cơ thể của mình, cô ấy chỉ cảm thấy đau đớn ở cổ và không có cảm giác gì ở dưới chân.

Ban đầu cô được chuyển đến một bệnh viện địa phương, nhưng vì vết thương quá nặng, Wilson đã được gửi đến Bệnh viện Chiangmai Ram. Nhưng cơ sở tư nhân này từ chối chữa trị cho đến khi gia đình cô đảm bảo chi trả được chi phí.

Trang gây quỹ GoFundMe ngày 15/12 cho biết, vào ngày 1/12, gia đình cô đã nhận được tin tức tàn khốc rằng Sophie gặp một vụ tai nạn khủng khiếp, hiện đã được đưa vào bệnh viện và cô không có cảm giác ở bất cứ đâu trong cơ thể.

Cha mẹ cô đã bay tới ngay bệnh viện khi cô được đưa đi tiến hành phẫu thuật.

Dây cột sống của Wilson đã bị chèn ép sau khi cổ của cô bị gãy tại đốt C6 và C7, đoạn cột sống giúp hỗ trợ về cấu trúc cho cổ.

Sophie đã trải qua 10 giờ phẫu thuật thành công ở Thái Lan. Tin vui là tình hình của Sophie đã tiến triển tốt, giờ cô đã có thể di chuyển một cánh tay và cơn đau đang dần bắt đầu giảm bớt.

Theo thông tin từ gia đình, công ty bảo hiểm du lịch Insure and Go của cô đã từ chối chi trả các hóa đơn y tế và cho rằng vụ tai nạn xảy ra là kết quả của một "hành vi liều lĩnh".

Chi phí tại bệnh viện đã lên tới 36 nghìn bảng Anh (khoảng hơn 45 nghìn USD) nhưng chi phí cuối có thể ở mức 60 nghìn bảng Anh khi Sophie cần một chuyến bay có chăm sóc y tế để trở về nhà.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ