Đau khổ tại đám tang của vợ, chồng ngỡ ngàng nhìn thấy bạn đời trở về từ cõi chết và vạch trần âm mưu giết người tàn độc của mình

(Tổ Quốc) - Về phía người vợ, Noela không bao giờ tin được người đàn ông cô dành trọn cả trái tim lại có thể làm ra điều tàn ác như vậy với mình.

Balenga Kalala và Noela Rukundo là người tị nạn lần lượt đến Úc vào năm 2004. Cả hai là nhân viên cộng đồng, quen biết rồi yêu nhau trước khi tiến tới hôn nhân và bắt đầu cuộc sống mới ở Úc.

Noela có 5 người con riêng trong cuộc hôn nhân với chồng trước và khi sống với Balenga, cô hạ sinh thêm 3 đứa trẻ nữa. Cuộc sống của vợ chồng họ trôi qua bình thường, êm đềm dù trong một vài tình huống, Noela nhận ra chồng mình có xu hướng bạo lực.

Đau khổ tại đám tang của vợ, chồng ngỡ ngàng nhìn thấy bạn đời trở về từ cõi chết và vạch trần âm mưu giết người tàn độc của mình - Ảnh 1.

Năm 2015, Noela phải trở về quê hương Burundi, châu Phi, để chịu tang mẹ kế. Trở về phòng khách sạn sau một ngày dài, Noela nhận được cuộc gọi của chồng đang ở Úc. Qua đó, người đàn ông này khuyên vợ mình đừng ngủ sớm mà hãy đi ra ngoài hít thở không khí để giải tỏa căng thẳng và Noela ghi nhận lời khuyên của chồng, nghĩ rằng anh đang lo lắng cho cô. Noela không bao giờ ngờ được rằng người đàn ông mà cô dành trọn trái tim đã gài sẵn cái bẫy ngay bên ngoài.

"Tôi bước ra khỏi cổng khách sạn thì một người đàn ông tiến đến. Hắn ta cầm súng chĩa vào tôi và nói rằng: 'Đừng la. Nếu cô hét lên, tôi sẽ bắn cô. Cảnh sát rồi sẽ bắt tôi nhưng lúc đó thì cô đã chết rồi'" - Noela kể lại.

Đau khổ tại đám tang của vợ, chồng ngỡ ngàng nhìn thấy bạn đời trở về từ cõi chết và vạch trần âm mưu giết người tàn độc của mình - Ảnh 2.

Quá hoảng sợ, Noela đành phải nghe theo lời tên tấn công và để hắn bắt đi. Được biết, người đàn ông ấy nằm trong băng đảng mà chồng của Noela thuê để giết chết cô. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán với Noela, băng đảng này thừa nhận chúng không muốn giết chết cô vì điều đó đi ngược lại với đức tin của chúng. Thế rồi Noela không chỉ được thả ra mà còn nhận được rất nhiều bằng chứng để chống lại Balenga, bao gồm cả chiếc thẻ nhớ ghi lại đoạn hội thoại của anh ta và băng đảng bàn về kế hoạch giết chết Noela và biên lai số tiền Balenga chuyển cho băng đảng để thực hiện hành vi tội ác.

Về phía Balenga khi đó đang ở Úc nên tin chắc rằng mọi chuyện đã diễn ra theo kế hoạch và Neola đã bị giết chết. Một vài ngày sau, hắn tổ chức tang lễ cho Noela để mọi người có thể đến đưa tiễn cô lần cuối. Tại đây, Balenga tiếp tục đóng vai một người chồng đau khổ vì mất vợ. Đúng vào giây phút này, Noela đã xuất hiện ngay trước mắt Balenga và rất nhiều người khác tại nghĩa trang.

"Bất ngờ chưa? Tôi vẫn còn sống đây này" - Noela nói. Cô đã đáp đến Úc vừa kịp lúc sau khi trải qua những điều tồi tệ mà chồng cô đã sắp đặt.

Đau khổ tại đám tang của vợ, chồng ngỡ ngàng nhìn thấy bạn đời trở về từ cõi chết và vạch trần âm mưu giết người tàn độc của mình - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Balenga không tin được vào mắt nhìn. Hắn sợ hãi ra mặt và dần dần bước lại gần Noela. Khi đặt tay lên vai Noela và phát hiện cô vẫn còn sống chứ không phải là một hồn ma, hắn đã giật mình và la lên: "Anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện".

Lời xin lỗi này tất nhiên không thể làm Noela đồng ý tha thứ và thay vào đó, cô đã gọi cảnh sát để đến bắt giữ Balenga. Tại đồn cảnh sát, tên này khai nhận đã thuê người giết vợ vì nghĩ rằng Noela sẽ bỏ rơi hắn để chạy theo người đàn ông khác. Noela phủ nhận chuyện cô có tình mới. Balenga cuối cùng cũng phải nhận mức án tù 9 năm.

Đau khổ tại đám tang của vợ, chồng ngỡ ngàng nhìn thấy bạn đời trở về từ cõi chết và vạch trần âm mưu giết người tàn độc của mình - Ảnh 4.

"Tôi không thể tin được rằng chuyện này lại xảy ra với mình và đó là người đàn ông đã cùng tôi chung sống suốt 10 năm trời. Tôi đã làm tất cả mọi chuyện để giữ gìn cuộc hôn nhân này. Tôi cảm thấy căng thẳng và đau khổ tột cùng" - Noela chia sẻ với đài truyền hình ABC.

(Nguồn: Newsner)

Imacho

Tin mới