Đậu ô tô xin nhập học cho con, sau 45 phút, chủ xe tá hỏa phát hiện 900 triệu "không cánh mà bay"

Yến Nhi | 06-07-2020 - 15:25 PM

(Tổ Quốc) - Đậu ô tô ngay trước trường mầm non để vào xin nhập học cho con, sau 45 phút quay trở lại xe thì tá hoả khi phát hiện cửa kính bị kẻ gian đập vỡ, lấy đi 900 triệu đồng vừa rút ra từ ngân hàng.

Chiều 6.7, Đại diện Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, Công an thành phố vẫn đang tích cực phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để truy xét kẻ gian đập kính ô tô lấy cắp 900 triệu đồng xảy ra trên địa bàn phường Hoà Phú.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 29/6 anh Lê Quang Thể đến ngân hàng ACB nằm trên quốc lộ 13, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) rút 900 triệu đồng tiền mặt. Rút xong, người này lên ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Toyota Fortuner biển số 61A - 678.58 chở vợ và 2 con nhỏ đến trường mầm non Tín Vọng Ái, thuộc KP.3 phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một.

Đậu ô tô xin nhập học cho con, sau 45 phút, chủ xe tá hỏa phát hiện 900 triệu không cánh mà bay - Ảnh 1.

Trường mầm non nơi xảy ra vụ trộm.

Tại đây, nam tài xế cho xe dừng trước cổng trường để vào xin nhập học cho con. Tuy nhiên, người đàn ông này không cầm số tiền theo bên người, mà lại để bên trong xe rồi khóa cửa xe lại.

Đến gần 18 giờ cùng ngày, người đàn ông trở lại xe để ra về thì tá hỏa phát hiện cửa kính đã bị đập bể, toàn bộ số tiền trên đã biến mất. Sự việc nhanh chóng trình báo cơ quan công an để điều tra.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng ban đầu xác định camera tại khu vực hiện trường, vào thời điểm ô tô của nạn nhân dừng đậu có xuất hiện mưa lớn, đối tượng nghi vấn mặc áo mưa và ra tay thực hiện hành vi đập kính lấy cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM