Dê núi đụng độ "cá sấu đất" có nọc độc: Kỳ tích có xảy ra với kẻ ăn chay?

Hoa Hướng Dương | 24-05-2020 - 20:55 PM

(Tổ Quốc) - Cuộc chiến giữa một con rồng Komodo và một con dê liệu có kết thúc với kỳ tích thuộc về dê núi hay không?

Rồng Komodo vốn là loài ăn thịt hung dữ nhờ có bộ hàm cực khỏe, hàm răng cưa giống răng cá mập. Người dân trên đảo Komodo (Indonesia) gọi chúng với cái tên "cá sấu đất" hay "kỳ đà khổng lồ".

Một con dê đã phải đối đầu với một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm là rồng Komodo, đây là kẻ ăn thịt có thể hạ gục cả con trâu nước to lớn chỉ bằng một cú cắn chứa nọc độc. Liệu số phận của con dê này sẽ ra sao?

Dê núi đụng độ cá sấu đất có nọc độc: Kỳ tích có xảy ra với kẻ ăn chay? - Ảnh 1.

Dê núi bị rồng Komodo tấn công. Ảnh: Cater News Agency

Phương pháp hạ gục con mồi của rồng Komodo là cắn vào người nạn nhân rồi xé toạc cho vết thương rách ra. Đó không chỉ là một cú cắn bình thường mà chứa đầy nọc độc khiến con mồi sễ bị nhiễm độc mà chết.

Tuy vậy, con dê đã không hề sợ hãi mà chiến đấu rất kiên cường khi sử dụng sừng húc vào người kẻ thù để ngăn cản cú cắn nguy hiểm từ rồng Komodo. Nó thậm chí đã khiến con rồng phải bỏ chạy nhưng không lâu sau thì cả đàn rồng kéo đến và con dê đã bị giết hại.

Xem video:

Dê kiên cường tự vệ trước rồng Komodo

Nguồn: Love Family

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Ngại đường xa, nắng nóng, nhiều người chọn vui hè tại gia với bầu không khí không khác gì Đà Lạt

Cuối tháng 3, người người, nhà nhà bắt đầu lên "plan" cho những chuyến đi chơi xa. Thế nhưng, ngán cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài ở miền Nam hay thất thường "sáng nắng, chiều mưa" ở miền Bắc, năm nay, thay vì Đà Lạt, nhiều gia đình quyết định chọn địa điểm quen thuộc này làm điểm đến, vừa tiện nghi, mát mẻ, lại thoải mái bên nhau.