Đi ngang "hố tử thần" mà không biết, tắc kè bị tập kích bất ngờ: Cú cắn duy nhất quyết định số phận

Hoa Hướng Dương | 28-05-2020 - 21:13 PM

(Tổ Quốc) - Tắc kè đã không hề nhận thấy nguy hiểm đang ở ngay dưới chân mình mà thản nhiên bước qua nơi kẻ thù ngụy trang, ẩn nấp.

Một con rắn lục sa mạc (Tên khoa học là Bitis peringueyi) là loài rắn độc thường sống ở sa mạc khô cằn với tài ngụy trang tài tình đã khiến một con tắc kè Palmato (Tên khoa học là Pachydactylus rangei) phải bỏ mạng vì không thấy nó đang ẩn mình dưới cát.

Đi ngang hố tử thần mà không biết, tắc kè bị tập kích bất ngờ: Cú cắn duy nhất quyết định số phận - Ảnh 1.

Tắc kè bỏ mạng vì rắn lục. Ảnh: Pinterest

Với màu cơ thể giống với môi trường xung quanh toàn là cát, con rắn chỉ cần một động tác đơn giản là có thể vùi mình vào cát và chỉ để lộ mũi cùng cặp mắt lên phía trên. Nó có thể vừa tránh nắng và vừa chờ đợi con mồi đi ngang qua rồi tấn công.

Nạn nhân của nó lần này chính là một con tắc kè, dù cố gắng cắn trả nhưng nạn nhân vẫn không thể thoát khỏi cặp nanh đầy nọc độc của kẻ ăn thịt. Nó đành phải ngoan ngoãn trở thành bữa ăn cho con rắn. Cú cắn duy nhất của con rắn trở thành "án tử hình" đối với con vật xấu số.

Xem video:

Tắc kè tử nạn khi chạy qua người kẻ thù mà không biết

Nguồn: National Geographic Wild France

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM