"Diễn cùng NSND Hoàng Dũng, tôi sợ đến mức nửa tiếng không nói được 1 câu"

(Tổ Quốc) - "Thấy thái độ của tôi, NSND Hoàng Dũng bật cười hỏi: Tao làm gì mày mà mày sợ!", Long Hách chia sẻ.

Long Hách là gương mặt diễn viên trẻ nhận được nhiều sự chú ý của khán giả khi tham gia các sitcom: 5s Online, Loa phường…

Không chỉ gây ấn tượng với gương mặt có nhiều nét giống tỷ phú Jack Ma, Long Hách còn ghi dấu ấn với khả năng "chế nhạc". Ít ai biết anh chàng có thể vừa chế nhạc, vừa hát, vừa diễn này lại suýt trở thành kiến trúc sư xây dựng trước khi quyết định đi làm diễn viên:

"Tôi sinh ra ở Lào Cai, cả gia đình không có ai theo nghệ thuật cả. Bố tôi làm thầu xây dựng, còn mẹ bán hàng ăn. Anh em chúng tôi lớn lên trong hoàn cảnh không lấy gì làm dư giả, tôi được định hướng đi theo nghề của bố để mong có cuộc sống "dễ thở" hơn.

Diễn cùng NSND Hoàng Dũng, tôi sợ đến mức nửa tiếng không nói được 1 câu - Ảnh 1.

Vào Đại học xây dựng, tôi tham gia CLB âm nhạc của trường. Lúc này thấy 1 anh trong CLB có máy ảnh, tôi nhờ anh ấy dạy chụp rồi đi làm thêm bằng nghề chụp ảnh.

Tôi phát hiện ra máy ảnh có thể quay phim và mày mò làm phim. Rồi tôi quyết định bỏ trường Xây dựng, thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, chuyên ngành dựng phim.

Ban đầu, gia đình tôi phản ứng dữ lắm, mọi người muốn tôi học cho xong trường Xây dựng rồi kiếm một công việc ổn định. Nhưng tôi thuyết phục bố mẹ rằng hãy để cho tôi lựa chọn và chịu trách nhiệm với hướng đi của mình.

Bước vào ngành khi không có sự nâng đỡ, đôi khi còn phải cạnh tranh với anh em trong nghề, con đường của tôi không lấy gì làm suôn sẻ. Lúc này năng lực chưa có, tiền và quan hệ cũng không nên đôi khi tôi còn chẳng mua nổi cái bánh mỳ để ăn.

Diễn cùng NSND Hoàng Dũng, tôi sợ đến mức nửa tiếng không nói được 1 câu - Ảnh 3.

Thời điểm đó, gia đình, người thân không ai tin vào con đường mà tôi lựa chọn, đó mới chính là khó khăn lớn nhất của tôi. Những ngày hết tiền, những lần tai nạn vì đóng phim, những tủi thân, những buồn nản tôi chỉ có thể một mình chịu đựng".

Long Hách thừa nhận, để theo được nghề diễn đối với anh là một chặng đường vô cùng gian nan:

"7 năm theo nghề, tôi trải qua vô số lần chán nản muốn từ bỏ. Nhưng vì muốn chịu trách nhiệm với quyết định, với đam mê của mình nên tôi không cho phép mình bỏ cuộc.

Chưa chưa có tiếng, hình thể lại chẳng lấy gì làm đẹp nên ban đầu tôi không mấy khi nhận được lời mời đi diễn.

Diễn cùng NSND Hoàng Dũng, tôi sợ đến mức nửa tiếng không nói được 1 câu - Ảnh 4.

Thậm chí, tôi còn dùng "tiểu xảo" để có vai diễn. Vào trường Sân khấu Điện ảnh, tôi biết rằng người có quyền lựa chọn diễn viên là Tổ chức sản xuất và Biên kịch. Vậy nên, thay vì chờ được mọi người gọi đi quay, tôi mon men xin đi học việc, xin đi hỗ trợ các Tổ chức sản xuất và Biên kịch.

Dần dần, tôi nhận làm Tổ chức sản xuất, nhận viết kịch bản để có thể tự cho mình một vài vai diễn nhỏ. Tôi vừa làm vừa học, không chỉ học trên trường lớp, tôi còn học từ những anh chị, bạn bè trong nghề nữa.

Đến tận năm ngoái, cuộc sống của tôi mới khá hơn, tôi mới bắt đầu có một chút chỗ đứng, một chút dấu ấn trong nghề".

Diễn cùng NSND Hoàng Dũng, tôi sợ đến mức nửa tiếng không nói được 1 câu - Ảnh 5.

Vất vả, khó khăn như thế để theo nghề, nhưng niềm vui khi được làm nghề của Long Hách lại rất đơn giản:

"Với tôi, thành công là khi được khán giả biết tới và ghi nhận. Khi tôi tham gia diễn ở 5s Online, tôi đang làm thêm ở một quán ăn. Có vị khách đến ăn nhận ra tôi và bảo: Hôm qua tao nhìn thấy mày trên TV.

Lúc đó ngoài mặt tôi tỏ ra bình thản nhưng trong lòng thì hạnh phúc lắm. Vào trong bếp, tôi nhảy cẫng lên sung sướng. Chỉ tham gia một vai diễn rất nhỏ nhưng vẫn được khán giả nhận ra, tôi thực sự thấy vui.

Năm 2014, tôi mới có vai diễn có thoại đầu tiên ở phim hài Tết Quan trường, trường quan.

Diễn cùng NSND Hoàng Dũng, tôi sợ đến mức nửa tiếng không nói được 1 câu - Ảnh 6.

Làm nghề, được gặp và làm việc chung với những thần tượng của mình, đối với tôi cũng là một hạnh phúc. Năm 2017, tôi được mời đi quay quảng cáo với NSND Hoàng Dũng khi ấy đang gây sốt với vai Phan Quân trong Người phán xử.

Bình thường tôi nhớ thoại tốt lắm, nhưng hôm đó vì diễn cùng NSND Hoàng Dũng, tôi bị "cóng", nửa tiếng không nói nổi 1 câu. Thấy thái độ của tôi, NSND Hoàng Dũng bật cười hỏi: "Tao làm gì mày mà mày sợ!"

Thú thực, đứng trước "tượng đài" lớn như chú Hoàng Dũng, tôi nghĩ bất cứ diễn viên trẻ nào cũng sẽ run như tôi".

Hiện tại, Long Hách đang sở hữu kênh Youtube với hơn 500.000 người theo dõi. Anh tự hào với những sản phẩm mà mình làm ra:

"Tôi đã trải qua nhiều dự án: Loa phường, Welax… nhưng hiện tại tôi làm việc độc lập.

Hiện tại, tôi đang ấp ủ dự án webdramma. Nhưng dù tôi có làm bất cứ điều gì, chắc chắn đó cũng sẽ là những sản phẩm nghiêm túc và chỉn chu".

Thảo Nguyên

Tin mới