Đoàn tàu rú còi inh ỏi rồi dừng lại, nhân viên lao xuống hối hả cào tuyết và làm nên điều diệu kỳ

Cẩm Mai | 23-11-2020 - 12:29 PM

(Tổ Quốc) - Bạn hãy tưởng tượng sẽ kinh hoàng như thế nào nếu như bạn bị tuyết vùi lấp hoàn toàn trong lúc chỉ có một mình, không có ai xung quanh giúp đỡ?

Vậy mà một sinh vật tội nghiệp đã lâm vào bối cảnh đáng sợ như vậy. 

Hai nhân viên đường sắt ở Liên bang Áo đã tình cờ nhìn thấy một con sơn dương bị tuyết dày lạnh lẽo đầu tháng 1 chôn vùi tại đoạn đường đi qua vườn quốc gia Gesaeuse ở miền trung nước này.

Đoàn tàu rú còi inh ỏi rồi dừng lại, nhân viên lao xuống hối hả cào tuyết và làm nên điều diệu kỳ - Ảnh 1.

Theo phát ngôn của Đường sắt Áo, khi đoàn tàu đi đến gần, con sơn dương không may sa lầy trong tuyết, vẫn không thể di chuyển ra khỏi đường ray. Nó phớt lờ tiếng còi tàu inh ỏi.

Đoàn tàu rú còi inh ỏi rồi dừng lại, nhân viên lao xuống hối hả cào tuyết và làm nên điều diệu kỳ - Ảnh 2.

Vì thế, lái tàu buộc phải cho tàu hỏa dừng lại để khỏi cán vào con vật. Hai nhân viên đường sắt trên tàu vội vàng nhảy xuống tàu, lao ra tìm xẻng cào tuyết từng chút một để giải cứu cho sơn dương.

Đoàn tàu rú còi inh ỏi rồi dừng lại, nhân viên lao xuống hối hả cào tuyết và làm nên điều diệu kỳ - Ảnh 3.

Dù phải cào tuyết trong lúc tuyết rơi dày, thật là khó nhọc và lạnh cóng nhưng họ vẫn thấy vui vì đã kịp thời nhìn thấy sơn dương gặp nạn và cứu vớt được một động vật rừng cần được bảo tồn.

Đoàn tàu rú còi inh ỏi rồi dừng lại, nhân viên lao xuống hối hả cào tuyết và làm nên điều diệu kỳ - Ảnh 4.

Nhờ sự nỗ lực bền bỉ và cẩn thận của những nhân viên đường sắt mẫn cán mà con sơn dương từ từ trồi lên từng chút một khỏi đống tuyết. Cuối cùng, công sức của họ đã được đền đáp, con sơn dương đã được cứu thoát. Dù nó rất đau và mệt nhưng nó vẫn gắng sức đứng dậy và bỏ chạy vào khu rừng gần đó.

Video giải cứu sơn dương.

Cơ quan Đường sắt Áo (OEB) đã đăng tải lên Twitter đoạn video cuộc giải cứu sơn dương thu hút hàng nghìn lượt xem. Nhiều người khen ngợi các nhân viên đường sắt có tâm, coi trọng động vật hoang dã như con người. Thậm chí có người ở Đức viết bình luận bày tỏ sự cảm kích, coi họ như "người hùng".

Nguồn bài và ảnh: The Animal Rescue Site

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM