• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đong đầy cảm xúc trong Chiều nắng

Văn hoá 20/10/2018 08:50

(Tổ Quốc)-Cùng với thơ, nhạc, con đường tình yêu đã đem đến muôn vàn cảm xúc trong lòng khán giả khi thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt Chiều nắng diễn ra tối 19/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật Chiều nắng – lời yêu thương gửi người Phụ nữ Việt Nam

Chiều nắng, chương trình nghệ thuật đặc biệt do Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam phối hợp tổ chức như một món quà đặc biệt dành tặng những người bà, người mẹ, người chị, người em nhân Ngày phụ nữ Việt Nam đã diễn ra tối 19/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đong đầy cảm xúc trong Chiều nắng - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng hoa các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình (Ảnh: Nam Nguyễn)

Ba phần của Chiều nắng mang ba chủ đề "Bản tình ca cho em"; "Sắc màu tình yêu" và "Trở về" đưa khán giả qua những cung bậc cảm xúc của tình yêu: thổn thức với những rung động đầu đời ngây ngô, trong trẻo, cả những khát khao, cháy bỏng, nồng nàn, đôi chút hờn ghen của những trái tim đang yêu, được yêu.

Bản tình ca cho em được mở đầu ấn tượng với hoạt cảnh phức hợp gồm liên khúc thơ, nhạc, múa: Thời hoa đỏ (Thơ: Thanh Tùng, Nhạc: Nguyễn Đình Bảng), Chiều nắng (Nhạc: Nguyễn Đình San; Thơ: Nguyễn Thị Mai).

Thời hoa đỏ, ca khúc quen thuộc của nhiều khán giả qua giọng ca của NSND Thái Bảo và dàn hợp xướng được dàn dựng mang âm hưởng nồng nàn, da diết nhưng không bi lụy khổ đau. Cùng cung bậc cảm xúc ấy, chiều nắng cũng là cuộc tình không trọn vẹn, nhưng cuộc chia tay của đôi tình nhân không phải là nước mắt, là khổ đau: Cái thời hoa gạo cháy / xa mãi rồi anh ơi/ Dòng sông vẫn êm trôi/ bến bờ không đến được/ Bàn chân rồi dừng bước/ Thương nhớ lòng không vơi…

Những ca khúc Bản tình ca cho em; Phượng hồng; Gửi lại em; Tóc gió thôi bay qua sự thể hiện của các nghệ sỹ: NSƯT Đức Long, Tiến Hưng, Nhóm Thăng Long, Ngọc Anh đã gửi gắm trọn vẹn những xúc cảm của tình yêu đến khán giả.

Đong đầy cảm xúc trong Chiều nắng - Ảnh 3.

Tiết mục Thời hoa đỏ (Ảnh: Nam Nguyễn)

Phần 2 với chủ đề Sắc màu tình yêu đúng như tên gọi, đưa khán giả đến với đủ những cảm xúc của tình yêu. Bởi tình yêu, không chỉ có niềm vui mà đầy những trắc trở, nỗi niềm, thử thách, bão giông mà những người thực sự yêu và cần nhau mới có thể cùng nhau vượt qua.

Nói đến tình yêu lứa đôi, ca khúc không thể không nhắc đến chính là Thuyền và Biển. Như hình ảnh ước lệ đẹp nhất về tình yêu, thuyền và biển, cũng như tình yêu của người đàn ông với người phụ nữ, sống trong nhau là sống trong vô vàn bão gió, nhưng xa nhau cũng nào có bình yên... Nếu từ giã thuyền rồi/Biển chỉ còn sóng gió/Nếu phải cách xa anh/Em chỉ còn bão tố.

Sắc màu tình yêu cũng đưa khán giả đến với cảm xúc khoáng đạt của "Nơi gặp gỡ tình yêu", và da diết sâu lắng qua "Giọt nắng bên thềm" và cả lúc chia ly đầy khắc khoải trong "Xa rồi mùa đông".

Sắc màu tình yêu cũng đem đến cho khán giả những ca khúc trữ tình ngọt ngào khác như Ngọn nến (Phú Quang); Mùa thu cho em (Ngô Thụy Miên); Bến đợi (Thuận Yến); Thơ tình cuối mùa thu (nhạc: Phan Huỳnh Điểu, thơ Xuân Quỳnh); Chia tay hoàng hôn (Thuận Yến); Ở hai đầu nỗi nhớ (nhạc: Phan Huỳnh Điểu, thơ Trần Hoài Thu).

Khi nói đến tình yêu, không chỉ nói đến những cảm xúc của lứa đôi, mà còn có một tình yêu khác vĩ đại, thiêng liêng hơn thế rất nhiều, đó là Mẹ... Mẹ là người đã dành tặng cho chúng ta một trái tim biết yêu từ những nhịp đầu tiên, khi mới thành hình. Mẹ, là người vui sau niềm vui của con, đau hơn niềm đau của con. Đó là vòng tay yêu thương đầu tiên mà ta có trong đời. Mẹ, nâng bước con đi, từ xa dõi theo ngắm nhìn con hạnh phúc, và ở cuối con đường, đón con trở về che chở, hàn gắn những vết thương lòng khi con vấp ngã, khổ đau. Mẹ là hình tượng mà những người thực hiện chương trình mong muốn được trân trọng, tôn vinh ở phần 3 của chương trình với chủ đề "Trở về".

Đong đầy cảm xúc trong Chiều nắng - Ảnh 4.

Nhiều ca khúc cũ được phối khí trẻ trung, hiện đại (Ảnh: Nam Nguyễn)

Những ca khúc ngọt ngào thấm đẫm tình yêu như Trở về; Đàn Tranh Mạ; Đâu phải bởi mùa thu; Giận mà thương; Khát vọng; Chỉ có mình Anh thôi; Tình ca mùa xuân được thể hiện qua các giọng ca của các nghệ sĩ Phương Thảo, Tân Nhàn, Lê Anh Dũng…

Không chỉ là thơ, nhạc, điểm đặc biệt để kết nối chương trình là con đường được thể hiện trên sân khấu. Con đường ước lệ của tình yêu. Trên con đường ấy, có lúc là tình yêu ngập tràn hạnh phúc, tiếng cười, nhưng con đường tình yêu còn có những ngã rẽ, những chia ly. Và thơ, nhạc, tiếng hát của Chiều nắng đã đưa chúng ta đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu, trên con đường tình yêu ấy. Để rồi, tình yêu, nỗi nhớ, sự thuỷ chung ấy chính là lý do duy nhất để chúng ta bỏ qua hết mọi giận hờn, tổn thương, đau khổ đã trải qua để bao dung và trở về bên nhau, cùng nắm chặt tay, bước tiếp trên con đường dài phía trước như lời nhắn nhủ mà liên khúc "Cho dù có đi nơi đâu" và "Hãy yêu nhau đi" đã nhắn nhủ mỗi người: Cho dù có đi nơi đâu, ta vẫn không quên được nhau.

Tạo được cảm xúc trong lòng khán giả, đó là điều mà ê kíp thực hiện chương trình mong muốn. Và quả thực, họ đã rất thành công.

Bà Nguyễn Thị Tuyết có lẽ là khán giả cao tuổi nhất đến xem Chiều nắng. Bà Nguyễn Thị Tuyết, 84 tuổi (ở phố Phù Đổng Thiên Vương) cùng hai con gái đến Nhà hát Lớn xem chương trình. Bà chia sẻ: "Tôi rất hay đi xem ca nhạc. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam, hai con gái bảo có chương trình nghệ thuật Chiều nắng rất phù hợp. Chúng con mời mẹ đi. Tôi nhớ lại những bài hát cũ, xưa. Tôi rất thích nghe những bài hát trong chương trình, nhất là khi biết có ca sĩ Đức Long- nghệ sĩ mà tôi yêu thích, đã nghe cậu ấy hát rất nhiều".

Sân khấu dàn dựng không hoành tráng nhưng rất ấn tượng, những tiết mục được phối khí mới, mang đến cảm xúc khác lạ đối với mỗi khán giả khiến cho những ca khúc đã quen thuộc vẫn hấp dẫn được khán giả trẻ như: Thời hoa đỏ, Phượng hồng, Tóc gió thôi bay… Bạn trẻ Nguyễn Thanh Hòa (19 tuổi) ở Hà Đông, Hà Nội cho biết: "Cùng mẹ đi xem chương trình Chiều nắng, lúc đầu cháu không thích lắm vì những ca khúc trong chương trình này không phổ biến trong giới trẻ. Nhưng muốn tháp tùng mẹ ngày này nên cháu vẫn đi. Không ngờ, chương trình rất hay. Nhiều ca khúc có lời ca rất ý nghĩa, được dàn dựng trẻ trung, hấp dẫn, thực sự là một chương trình rất khiến cháu rất thích"./.

Hoàng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ