Đưa chồng lên hàng tỷ phú nhưng nhận lại đắng cay, nữ chủ tịch "đá" phăng chồng cùng câu chuyện ly hôn ly kỳ như cặp đôi Xuân Hương - Thanh Bạch

(Tổ Quốc) - Sau 23 năm bên nhau, hóa ra nhiều khi xuất hiện trước công chúng, hạnh phúc mà vợ chồng này tạo ra chỉ là sự giả tạo.

Nhiều người thường nhìn vào nhiều cặp đôi tỷ phú hạnh phúc và xuýt xoa vì cuộc đời họ có gần như tất cả. Tuy nhiên, cũng nhiều lần, các tin tức chia tay của giới siêu giàu khiến người ta phải băn khoăn mãi bởi đôi khi, giàu cũng có nỗi khổ của riêng mình.

Cuộc hôn nhân chớp nhoáng của hai con người “siêu giỏi”

Mới đây, báo chí Trung Quốc xôn xao trước thông tin cặp vợ chồng sáng lập ra Dangdang - nhà bán lẻ sách trực tuyến lớn nhất ở nước này quyết định ly hôn.

Đi kèm với thông báo ly hôn là hàng loạt những lời tố cáo từ phía bà vợ Du Du - người đang giữ chức Chủ tịch của Dangdang.

Đưa chồng lên hàng tỷ phú nhưng nhận lại đắng cay, nữ chủ tịch

Du Du sinh năm 1965. Đây là một người phụ nữ cực kỳ thông minh. Bà tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh rồi lấy bằng MBA tại Đại học New York và kiếm được công việc nhiều người mơ ước ở phố Wall.

Năm 1996, Du Du khi đó đã 31 tuổi bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm kiếm một người đàn ông để kết hôn. Dù sinh sống ở nước ngoài song bà luôn có suy nghĩ phải yên bề gia thất mới làm được việc lớn.

Hồi ấy, Du Du cùng một người bạn đầu tư vào một tạp chí tin tức trong nước. Khi cần xử lý vấn đề, Tổng biên tập tạp chí đã nhờ Lý Quốc Khánh giúp đỡ. Vài tháng sau, họ Lý đến New York dự lễ tốt nghiệp của một người bạn. Tổng biên tập tạp chí rất vui mừng và mời Lý Quốc Khánh đi ăn. Du Du cũng đi cùng và rồi, định mệnh đã đưa họ đến bên nhau.

Lý Quốc Khánh là người Bắc Kinh gốc, từng đỗ thủ khoa của Đại học Bắc Kinh và tốt nghiệp với bằng xuất sắc. Ông đã thành lập Tập đoàn Công nghiệp Bắc Kinh Kewen sau khi ra trường một thời gian và đạt nhiều thành tựu. Cuộc đời học tập của họ Lý cũng là một truyền kỳ, nhiều sinh viên tại Đại học vẫn luôn lấy tên ông như là một biểu tượng của sự xuất sắc.

Hai con người thông minh, xuất sắc gặp nhau nhanh chóng “bắt được sóng”. Họ đã trò chuyện suốt buổi tối hôm đó, thậm chí trao đổi số điện thoại để liên lạc.

Một thời gian sau, Du Du trở lại Bắc Kinh công tác. Bà thuê khách sạn ngay đối diện chỗ ở của Lý Quốc Khánh. Bà kể lại trong một lần trả lời phỏng vấn: “Lý Quốc Khánh luôn sang phòng tôi chơi. Sau đó chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Cuối cùng, vào một ngày đẹp trời, anh ấy nói lời cầu hôn. Ở bên cạnh anh ấy tôi thấy rất tự nhiên, thoải mái, cảm giác rất tốt. Tôi lại muốn kết hôn rồi, muốn cùng anh ấy xây dựng một gia đình nên đã đồng ý”.

Vào tháng 10 năm 1996, họ tổ chức đám cưới ở New York chỉ 3 tháng kể từ khi quen biết.

Ngay sau khi về chung một nhà, hai vợ chồng đã nghĩ ngay đến phương án đầu tư. Du Du cực kỳ thông minh lại làm việc tại phố Wall lâu năm nên tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Bà lên ý tưởng thành lập một công ty mua bán sách trực tuyến.

Đưa chồng lên hàng tỷ phú nhưng nhận lại đắng cay, nữ chủ tịch

Khi ấy, người ta vẫn rất chuộng việc ở nước ngoài phát triển sự nghiệp nhưng Du Du đã quyết định về nước sát cánh cùng chồng. Nếu chẳng vì yêu thì không một phụ nữ nào mạo hiểm bỏ sự nghiệp lẫy lừng về bắt đầu lại từ con số 0 như thế.

Năm 1999, công ty Dangdang ra đời. Khi đó số vốn bị thiếu, Du Du chạy vạy, nhờ cậy các mối quan hệ của mình và nhận được khoản đầu tư lên đến 6,2 triệu đô la. Khi bắt đầu kinh doanh, bà không nhận lương, mỗi ngày dành tất cả tâm huyết cho sự phát triển của công ty và hết lòng giúp đỡ Lý Quốc Khánh.

Sự nghiệp lên như diều gặp gió, cuộc sống gia đình của họ cũng thật hạnh phúc. Du Du luôn tự hào về sự cân bằng của cuộc sống gia đình, cuộc sống cá nhân, công việc của hai vợ chồng.

Bà và chồng có một thỏa thuận rằng không bao giờ thảo luận bất cứ thứ gì về chuyện kinh doanh khi đang ở nhà hoặc sau 10 giờ tối. Ra ngoài, họ có thể là doanh nhân, đối tác hợp tác kinh doanh nhưng khi về nhà, họ chỉ là cặp vợ chồng hạnh phúc. Du Du thậm chí từng nói rằng nếu chồng là Tôn Trung Sơn thì bà sẵn sàng trở thành Tống Khánh Linh.

Năm 2011, khi Dangdang được niêm yết tại sàn chứng khoán New York, hai vợ chồng xuất hiện cùng nhau, mặc đồ tình nhân và chụp ảnh rất thân mật. Nhìn những hình ảnh này, người ta lại càng ngưỡng mộ gia đình được xây dựng từ nền tảng của hai con người giỏi giang kiệt xuất.

Vợ tố chồng “mắc bệnh tình dục”, chồng gọi vợ là Võ Tắc Thiên

Càng ngày, công việc kinh doanh của Dangdang gặp khó khăn hơn do sự cạnh tranh lớn từ nhiều sàn thương mại trực tuyến mọc lên. Cuộc sống của đôi vợ chồng cũng gặp nhiều biến cố.

Lý Quốc Khánh thường xuyên sử dụng mạng xã hội và than thở rất nhiều. Có lần, ông dùng nhiều từ ngữ thô tục cãi nhau với một người phụ nữ. Họ Lý cũng hay kể lể chuyện tình yêu với bạn gái cũ ở đó hay thậm chí đăng ảnh hai người đàn ông đang thân mật lên.

Đưa chồng lên hàng tỷ phú nhưng nhận lại đắng cay, nữ chủ tịch

Tháng 10 năm 2018, trong một cuộc phỏng vấn, Lý Quốc Khánh nổi điên khi nhắc đến vợ và nói lời khó nghe. Đó là kết quả của hàng loạt bất đồng trong kinh doanh cũng như cuộc sống giữa hai vợ chồng. Lý Quốc Khánh cho rằng, một doanh nghiệp với hai lãnh đạo sẽ khó phát triển nhưng Du Du sẽ không đời nào rời ghế chủ tịch.

Tháng 12/2018, ông lần nữa gây chấn động vì đồng tình chuyện đàn ông quan hệ bên ngoài với lý thuyết: “Không ngoại tình, chỉ quan hệ tình dục, không gây ảnh hưởng lớn gì cho vợ”. Khi đó, Weibo chính thức của Dangdang cũng lên tiếng chỉ trích họ Lý và cho rằng chẳng đàn ông tử tế nào lại công khai ủng hộ việc ngoại tình như thế.

Đến tháng 2/2019, Lý Quốc Khánh rời khỏi Dangdang cùng bức thư tuyên bố rằng mình bị đuổi việc.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đó, họ Lý có nói về quan điểm không bàn công việc ở nhà đã bị phá vỡ. Họ cãi nhau về từ phòng ngủ đến phòng bếp, rồi từ phòng bếp sang phòng khách. Cuối cùng, sự việc chẳng được giải quyết, Lý Quốc Khánh đi ngủ nhưng Du Du lại bức xúc thao thức đến suốt đêm.

Du Du có một gia đình không được trọn vẹn. Tình cảm dành cho bố mẹ của bà cũng nhạt nhòa. Bà sống với bà ngoại từ bé đến lớn và hiếm khi gặp mặt những người sinh ra mình.

Đưa chồng lên hàng tỷ phú nhưng nhận lại đắng cay, nữ chủ tịch

Sau này, bà đã gửi mẹ ruột đến viện dưỡng lão. Lý Quốc Khánh từng đón mẹ vợ về nhà song Du Du yêu cầu ông đưa mẹ quay lại viện trước khi bà đi làm về. Chẳng rõ lý do vì sao mà họ Lý không làm theo, cuối cùng một cơn giận dữ bùng nổ.

Đầu tháng 10/2019, Lý Quốc Khánh đã công khai nói rằng bị vợ đánh đập. Và lần này, Chủ tịch Dangdang đã quyết phản công. Tối 23/10, Du Du dùng mạng xã hội để viết bài tố chồng mình. Hàng loạt những bí mật bị bà “bóc” không hề che giấu.

Theo bà, Lý Quốc Khánh đồng tính luyến ái, hay nói dối, coi thường gia đình, thờ ơ với con trai, và mắc bệnh giang mai. Thậm chí, những chuyện gia đình của Lý Quốc Khánh như anh trai lạm dụng ma túy liên tục xin tiền Du Du cũng được nêu ra. Khi rời khỏi nhà, Lý Quốc Khánh cũng mang theo 130 triệu NDT tiền mặt chứ không đi tay trắng như đã tuyên bố.

Lý Quốc Khánh sau đó đáp trả ngay. Ông gọi Du Du là Võ Tắc Thiên, vô ơn và “đá” mình khỏi vai trò quản lý. Hiện tại, cuộc ly hôn này vẫn gây được rất nhiều sự chú ý.

Đúng là ồn ào chia ly tốn nhiều giấy mực của báo chí. Cách chia tay của tỷ phú cũng giống người bình thường, đã ghét khi dùng đủ ngôn từ công kích. Một khi tình tan thì tất cả những ngọt ngào thuở xưa cũng "theo gió bay" hết mà thôi.

Nguồn: Sina, Guancha

An Thanh

Tin mới