• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dũng "khùng" trở thành đạo diễn vì một lần “nói bừa”?

Giải trí 04/09/2019 11:53

(Tổ Quốc) - Chỉ một lần trót nói đại với bố mẹ “mai mốt con làm đạo diễn” mà Dũng "khùng" phải đi học làm đạo diễn?

Nguyễn Quang Dũng là một trong những đạo diễn nổi tiếng của làng phim Việt, anh còn được nhiều người gọi là Dũng "khùng". Anh là con trai của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từng theo học khoa Đạo diễn của trường Sân khấu Điện ảnh. Phim ngắn tốt nghiệp đại học "Con gà trống" của anh đã được hãng phim TFS phê duyệt. Tác phẩm này cũng là do cha anh viết kịch bản.

1522309496856-daodiennguyenquangdungdienviencastingodiadiemantoansekhongbigagambatchimg-41611522254771-width-650-height-433-1567566781912

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Trong showbiz Việt, Nguyễn Quang Dũng được biết tới đạo diễn của những bộ phim có doanh thu hàng chục tỷ đồng như: "Nụ hôn thần chết", "Giải cứu thần chết", "Mỹ nhân kế", "Siêu nhân X", "Tháng năm rực rỡ", "Ước hẹn mùa thu"...

Nhưng ít người biết trở thành một đạo diễn tên tuổi như ngày hôm nay lại bắt nguồn từ câu nói trong bữa cơm ngày nhỏ.

Mới đây, trên trang cá nhân, vị đạo diễn có chia sẻ câu chuyện về đứa cháu trai có những điểm giống mình, đồng thời tiết lộ cơ duyên đưa đẩy anh đến với nghề đạo diễn.

Theo đó, năm anh học lớp 10, trong một bữa cơm, bố mẹ có hỏi anh về sở thích công việc sau này. Khi đó, trên tivi đang chiếu bộ phim "Cánh đồng hoang", lập tức anh nói đại "mai mốt con làm đạo diễn" cho bữa cơm thêm có không khí và hy vọng.

"Ai dè đến gần thi đại học, sao lời nói đại lúc trước lại khắc ghi trong tâm trí phụ huynh. Mà theo phỏng đoán của mình, phụ huynh phải quên chứ, vì nhà mình có ưu điểm là đãng trí gia truyền. Thế là phụ huynh nhắc 'Sao hồi đó nói làm đạo diễn mà, thôi thi đại đi'. Đó là chuyện xưa", Dũng "khùng" dí dỏm kể lại.

Không chỉ hé lộ cơ duyên bất ngờ đến với nghề đạo diễn, vị đạo diễn còn thẳng thắn cho biết, anh là người học rất kém môn ngoại ngữ, hầu như lúc nào cũng hạng 1-2 từ dưới lên. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ đi thi mà để "rớt" môn ngoại ngữ. Cứ gần đến ngày thi là lao vào học.

Nếu như với nhiều người, thanh xuân thời đi học là đẹp đẽ nhất thì với Dũng "khùng", ngày tốt nghiệp phổ thông là ngày anh hạnh phúc nhất: "Tôi sợ hãi, căm ghét những buổi sáng đến trường, hồi hộp chờ giây phút thầy cô dò sổ gọi tên học sinh lên trả bài. Thời gian trôi qua chậm như cả thế kỷ. 18 năm, mỗi ngày như cực hình, mà có ngày nào bệnh được nghỉ lại hạnh phúc như ân xá. Ngày tốt nghiệp phổ thông trung học huy hoàng như hết hạn tù..."

Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ