EasyHoon và Clozer - Những siêu dự bị đằng sau cái bóng của Quỷ Vương Faker

NHS | 03-08-2020 - 20:46 PM

(Tổ Quốc) - Để có thể thay thế Faker thì cũng phải là siêu sao trên băng ghế dự bị.

Khác với nhiều môn thể thao khác, từ lâu những tuyển thủ dự bị trở nên vô cùng quan trọng trong thi đấu chuyên nghiệp của LMHT. Đặc biệt khi chiến thuật của đội cần thay đổi để không bị đối phương bắt bài và cũng để phòng bị khi tuyển thủ chủ chốt có vấn đề (sức khỏe, tụt phong độ...). T1 được biết đến như 1 đội có khả năng sử dụng người ở băng ghế dự bị rất tốt. Trước đây, game thủ Untara, Blank khi được tung vào sân đều tỏa sáng ở thời khắc T1 cần họ nhất.

Kể cả ở đường giữa - nơi Quỷ Vương Faker trấn giữ, T1 cũng cần phải có dự bị, để phòng trường hợp Faker tụt phong độ thì họ có thể thế vai. Tất nhiên, với đẳng cấp của Faker thì người được chọn để thay anh cũng phải là một ngôi sao. Ở quá khứ và hiện tại, T1 có 2 người đủ sức gánh vác trọng trách nặng nề khi Faker vắng mặt đó là EasyHoon và Clozer.

EasyHoon và Clozer - Những siêu dự bị đằng sau cái bóng của Quỷ Vương Faker - Ảnh 1.

Siêu dự bị một thời của SKT T1 - Lee "EasyHoon" Ji-hoon.

Trở lại năm 2015, đó là mùa giải gian truân khi họ vừa mất tấm vé CKTG 2014 sau màn trình diễn bạc nhược, vừa phải nhìn đại kình địch là Samsung White lên ngôi trên chính đất Hàn Quốc. SKT T1 đã chơi canh bạc lớn, sau khi sáp nhập 2 đội "chị em" S và K, họ thay máu gần như toàn bộ đội hình khi chỉ giữ lại 2 trụ cột của team K là Bengi và Faker.

Easyhoon chưa từng là siêu sao. Nếu so mọi chỉ số của anh với Faker thì đó là điều khập khiễng. Chiến thắng của EasyHoon khó khăn hơn, một phần vì anh thi đấu ở MVP Blue, đội không quá nổi trội trước khi gia nhập SKT T1 S. Ngay cả khi vào đây, Team S thi đấu vẫn rất chật vật, họ thường xuyên ru ngủ khán giả bằng lối chơi an toàn tới mức nhàm chán, nhiều trận còn diễn ra hơn 1h.

EasyHoon và Clozer - Những siêu dự bị đằng sau cái bóng của Quỷ Vương Faker - Ảnh 2.

2015 chứng khiến sự tiến bộ vượt bậc của EasyHoon. Anh đánh hổ báo hơn, bớt hiền lành hơn, thế nhưng vẫn giữ sự an toàn vốn đã ăn sâu vào máu. Ziggs, Cassiopeia hay Azir trong tay anh đều rất mạnh mẽ. Đặc biệt là Azir, anh được coi là người điều khiển vị Hoàng Đế Sa Mạc tốt nhất thế giới thời điểm đó, thậm chí còn hơn cả Faker.

Phong độ ổn định, lối chơi an toàn, anh được kkOma tin dùng trong mùa xuân năm 2015 để đóng thế cho Faker. 3 ván đấu trong trận chung kết SBENU Champion Mùa Xuân 2015 mang đậm dấu ấn của EasyHoon. Anh cho toàn bộ khán giả thấy vì sao anh được lựa chọn để thay cho Quỷ Vương. Chức vô địch mùa xuân cùng với đó là giải MVP Playoff là hoàn toàn xứng đáng cho anh.

EasyHoon và Clozer - Những siêu dự bị đằng sau cái bóng của Quỷ Vương Faker - Ảnh 3.

Chỉ đáng tiếc, cuối cùng Easyhoon vẫn chỉ là kẻ đóng thế, sau MSI tới mùa hè và cả CKTG cùng năm, Faker vẫn là người được kkOma chỉ mặt gọi tên để đánh chính. EasyHoon lại lần nữa lui về sau, nhưng vẫn tỏa sáng trong nhiều ván đấu SKT T1 cần sự đóng góp của anh chàng.

SKT T1 2015 là đội tuyển mạnh, mạnh tới mức vô đối. Việc sảy chân ở MSI không khiến họ tụt dốc mà ngược lại, đó còn là động lực khiến họ đồ sát toàn bộ những đội ở giải Hàn Quốc mùa hè và CKTG cùng năm. Chức vô địch là hoàn toàn xứng đáng cho những gì mà SKT T1 đã thể hiện, EasyHoon cũng là thành viên dự bị thành công nhất trong lịch sử LMHT từng sản sinh. Điều này buộc Riot Games phải tạo ra trang phục thứ 6 trong nhóm trang phục vinh danh nhà vô địch CKTG vì bị cộng đồng yêu cầu quá nhiều.

EasyHoon và Clozer - Những siêu dự bị đằng sau cái bóng của Quỷ Vương Faker - Ảnh 4.

EasyHoon là tuyển thủ dự bị đầu tiên có trang phục vô địch, đồng thời giúp tất cả những đội về sau có trang phục vô địch cho tuyển thủ dự bị.

Đó là ở quá khứ, còn ở hiện tại, ngay tại LCK mùa Hè 2020, khi mà T1 đang thi đấu không được như kỳ vọng. Faker cũng không duy trì được trạng thái tốt nhất.

HLV Kim cần một người có thể gánh vác đường giữa trong thời gian này để Quỷ Vương có thể an tâm dưỡng sức, và không ai khác ngoài "tân binh quái vật" Clozer đã được lựa chọn để thi đấu chính thức trong trận gặp kt Rolster.

Lee "Clozer" Ju-hyeon là một trong số những thực tập sinh tài năng được đôn lên đội hình của T1 mùa giải này. Cậu nhóc sinh năm 2003 này đã đạt hạng Cao Thủ khi mới 14 tuổi. Dù rằng kinh nghiệm chinh chiến ở giải chuyên nghiệp là con số 0 thế nhưng, kỹ năng cũng như tư duy thi đấu của cậu là điều khỏi cần bàn cãi.

Pha outplay nổi tiếng của T1 Clozer tại Thách Đấu Hàn trước Qiyana trên 2 cấp độ.

Tiềm năng phát triển của Clozer rõ ràng là rất lớn, điều này càng được khẳng định khi T1 ký hợp đồng 2 năm với cậu. Trong trận debut của mình, Clozer đã không làm khán giả phải thất vọng. Perfect KDA, MVP ván 1, múa lửa với Akali trong ván 2, giành chiến thắng gọn gàng 2-0, Clozer đã làm fan T1 an tâm phần nào khi HLV Kim để cậu đóng thế cho Faker.

EasyHoon và Clozer - Những siêu dự bị đằng sau cái bóng của Quỷ Vương Faker - Ảnh 7.

T1 Clozer đạt ngay MVP trong trận debut của mình.

Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để nói rằng Clozer có đủ khả năng và đẳng cấp để có thể đạt tới trình độ như 2 người tiền bối của mình. Một trận đấu là chưa đủ để khẳng định điều gì và kt Rolster cũng không phải là đối thủ quá mạnh.

Thế nhưng, mọi người vẫn nói là lửa thử vàng, gian nan thử sức, màn trình diễn của tuyển thủ sinh năm 2003 là đủ để HLV Kim cho cậu ta thêm cơ hội để thi đấu với những đối thủ ở mức trung bình nhằm cọ xát và tích lũy kinh nghiệm cho tương lai.

EasyHoon và Clozer - Những siêu dự bị đằng sau cái bóng của Quỷ Vương Faker - Ảnh 8.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

"Đại tiệc" ra mắt BST Xuân hè 2024 của IVY moda: Các quý cô thỏa sức khoe tính nữ

(Tổ Quốc) - Mùa Xuân Hè 2024, IVY moda ra mắt BST mới The Flow mang chủ đề "Dẫn lối những rung cảm" đem đến những thiết kế thời trang xu hướng hàng đầu. Sự kiện được tổ chức 3 ngày liên tiếp từ 22-24/03 tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông với sự thu hút của đông đảo các quý cô yêu thích thời trang.