• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Số người tử vong vì Covid quá cao, hệ thống y tế Ecuador quá tải

Thế giới 30/04/2020 02:22

(Tổ Quốc) - Đại dịch COVID-19 đã cho thấy hệ thống y tế và nhà xác tại những quốc gia đang phát triển như Ecuador dễ tổn thương đến nhường nào.

Điều gì đang xảy ra tại Ecuador, một trong những tâm dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất tại Mỹ-Latinh? Các bác sĩ tuyến đầu tại một tâm dịch của nước này đã chia sẻ với AFP về những điều kinh hoàng - những cơn ác mộng có thật mà họ đang phải đối mặt hàng ngày tại nơi mà hệ thống y tế đã sụp đổ trước sự tấn công của đại dịch.

Cụ thể, tại một bệnh viện thuộc thành phố Guayaquil, nơi bị quá tải vì các bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế phải xếp thi thể của nạn nhân chồng chất lên nhau trong nhà vệ sinh của bệnh viện, vì các nhà xác cũng đều đã hết chỗ.

Còn tại một bệnh viện khác, một nhân viên y tế nói với AFP rằng các bác sĩ buộc phải tìm cách bọc thi thể nạn nhân và lưu trữ thi thể để có thể tái sử dụng những giường bệnh mà các nạn nhân đã nằm trước khi qua đời.

Ecuador đã ghi nhận gần 23.000 ca nhiễm và gần 600 ca tử vong do COVID-19, và thành phố Guayaquil của nước này được một số người ví như "Vũ Hán của Mỹ-Latinh", bởi tính đến thời điểm hiện tại, đây là nơi bị dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề nhất tại nước này. Tuy nhiên, con số thực tế được cho là cao hơn nhiều so với những con số đã được ghi nhận.

Ecuador: Nhà xác quá tải, thi thể nạn nhân COVID-19 xếp chồng chất đến 6-7 tầng trong nhà vệ sinh bệnh viện - Ảnh 1.

Ảnh: AP

Những hình ảnh gây sốc về các thi thể bị bỏ lại trên đường phố Ecuador từng là tâm điểm chú ý của dư luận hồi tháng 3 - tháng 4 vừa qua đã cho thấy thực trạng đáng báo động rằng đại dịch COVID-19 hoàn toàn có khả năng khiến hệ thống y tế và nhà tang lễ "dễ tổn thương" bị sụp đổ, đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển.

Trong nửa đầu tháng 4, tỉnh Guayas - nơi có thủ phủ là thành phố Guayaquil - đã ghi nhận tổng cộng 6.700 ca tử vong, nhiều gấp 3 lần so với mức trung bình tháng thông thường. Điều này đã dấy lên những nghi vấn về số liệu tử vong do COVID-19 thực tế tại Ecuador.

Chính Tổng thống Ecuador Lenin Moreno cũng đã thừa nhận rằng giữa số liệu thực tế và số liệu được thống kê chính thức của nước này về dịch COVID-19 có sự chênh lệch.

Dựa trên dữ liệu của các nghĩa trang, ông Juan Jose Illingworth, một nhà toán học và cây viết bình luận trên nhiều báo Ecuador, cho rằng số ca tử vong do COVID-19 trong thực tế có thể cao hơn nhiều so với con số được chính phủ nước này chính thức ghi nhận.

Ecuador: Nhà xác quá tải, thi thể nạn nhân COVID-19 xếp chồng chất đến 6-7 tầng trong nhà vệ sinh bệnh viện - Ảnh 3.

Ảnh: AP

"Cơn ác mộng" của các nhân viên y tế

Một nam y tá 35 tuổi đang công tác tại bệnh viện ở Guayaquil đã chia sẻ về những tổn thương cả về tâm lý và chuyên môn anh phải đối mặt khi chứng kiến những hình ảnh tang thương mỗi ngày.

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại nước này hồi tháng 3 vừa qua, công việc của các y tá tuyến đầu của Ecuador phải tăng lên gấp đôi so với bình thường. Nếu như trước đó mỗi y tá chỉ phụ trách 15 bệnh nhân/ngày, thì sau khi dịch bệnh bùng phát, họ phải chăm sóc cho 30 người trong vòng 24h.

"Có quá nhiều người nhập viện... đến nỗi có những người chết trên tay chúng tôi", nam y tá này cho biết. Những bệnh nhân khác buộc phải xuất viện hoặc chuyển tới các cơ sở khác để có giường trống cho bệnh nhân COVID-19, người này nói. "Các thiết bị gây mê trong phòng mổ được thay thế bằng máy thở. Các bệnh nhân nhập viện đều cô đơn và buồn bã...".

Ecuador: Nhà xác quá tải, thi thể nạn nhân COVID-19 xếp chồng chất đến 6-7 tầng trong nhà vệ sinh bệnh viện - Ảnh 5.

Ảnh: Reuters

Hệ thống y tế của thành phố Guayaquil đã sụp đổ vì quá tải và áp lực lớn do COVID-19, và nó đã kéo theo nhiều phản ứng dây chuyền kinh khủng hơn nữa. Không chỉ các bệnh viện, mà cả các nhà xác cũng bị quá tải.

"Các nhân viên nhà xác không nhận thêm thi thể, nên nhiều khi chúng tôi phải tự bọc kín thi thể nạn nhân và đặt tạm trong các phòng vệ sinh của bệnh viện", nam y tá trên chia sẻ. Chỉ đến khi số thi thể của nạn nhân "được xếp chồng chất lên tới 6 hoặc 7 tầng thì họ [nhân viên nhà xác] mới đến nhận và chuyển đi".

Một nữ y tá khác cũng đã xác nhận tình trạng hỗn loạn nói trên.

"Có quá nhiều thi thể trong các phòng vệ sinh, nhiều thi thể được đặt trên sàn bệnh viện, và nhiều thi thể thì được đặt trên ghế", người này nói.

Một bác sĩ khác ở Guayaquil cũng đã chia sẻ về tình trạng nhiều thi thể phải đặt tạm ngoài hành lang bệnh viện trong khi chờ nhân viên nhà xác tới nhận vì các nhân viên y tế phải nhanh chóng khử trùng bệnh viện để chuẩn bị tiếp nhận các bệnh nhân mới.

Tại bệnh viện nơi nam y tá 35 tuổi nói trên đang làm việc, các thi thể được đưa vào container đông lạnh và có thể trữ được đến 10 ngày. Tuy nhiên, anh này cho biết một số người thân của nạn nhân đã mở túi bọc thi thể khiến chất lỏng chảy ra, và đó thực sự là "thảm họa về vệ sinh".

Số ca tử vong mới trong ngày tại Ecuador đã giảm trong tuần trước, nhưng đối với nam y tá này, anh gần như không có cảm giác nhẹ nhõm vì anh đã phải chứng kiến quá nhiều cảnh tượng tang thương. Thậm chí anh còn khó chợp mắt dù rất mệt mỏi sau ca trực, vì những cơn ác mộng lại hiện ra trong tâm trí anh.

Hồng Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ