Eximbank tiếp tục hành trình “Sống là để yêu thương”

(Tổ Quốc) - Chung tay cùng cộng đồng, Eximbank tiếp tục chuyến hành trình của mình mang yêu thương đến những vùng sâu, vùng xa đang gặp khó khăn.

Trại phong Ba Sao nằm ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam là nơi khám chữa bệnh và cũng là nhà cho 26 bệnh nhân mắc bệnh phong. Nơi đây đa phần đều là những người già có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa. Người ở độ tuổi xế chiều thường mang tâm lý nhạy cảm, hay suy nghĩ, do đó họ cần sự quan tâm, chăm sóc và hơn hết là tình thương của người thân trong gia đình. Thế nhưng trại phong Ba Sao lại là nơi cưu mang những cụ già bất hạnh vởi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn – những mảnh đời mắc bệnh phong, sợ người thân bị lây bệnh, hàng xóm kỳ thị, họ "không còn cách nào khác" phải nương náu ở khu điều trị này.

Tại trại phong, lắng nghe những chia sẻ của các bệnh nhân, CBNV ai cũng đều xót xa, cảm thông cho những thân phận kém may mắn. Họ đều là những người vì hoàn cảnh bất hạnh mà xa nhà, xa quê, mỗi năm đều mong ngóng người thân đến thăm. Để chia sẻ phần nào nỗi đau ấy, CBNV Eximbank đã gửi gắm một số phần quà thiết thực cùng tình thương tới các bệnh nhân. "Hiện nay, với sự hỗ trợ của Nhà nước, các bệnh nhân ở đây được chăm sóc sức khoẻ, đồng thời sự kỳ thị của người dân cũng đã không còn. Tuy nhiên, họ vẫn luôn sống trong sự lo lắng bị miệt thị, ruồng bỏ. Ở khu điều trị này, đa phần là người già, có người gắn bó với trại từ lúc trại mới mở, còn người mới nhất không dưới 15 năm, họ đều không có người thân, chấp nhận ở trong trại đến cuối đời. Vì thế chúng tôi hiểu việc mình cần phải làm ngay lúc này là xoa dịu nỗi đau của bệnh nhân, trao gửi tình thương nhiều nhất có thể" – Bà Trịnh Thị Hải Yến – Trưởng VPĐD Eximbank tại Hà Nội chia sẻ.

Eximbank tiếp tục hành trình “Sống là để yêu thương” - Ảnh 1.

Những phần quà Eximbank tỉ mỉ chuẩn bị cho bệnh nhân tại trại phong Ba Sao.

Trước đó, Eximbank cũng tổ chức chương trình thiện nguyện "Eximbank áo ấm mùa đông" tại xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang với mong muốn mang đến cho các em nhỏ vùng cao một mùa đông ấm áp, một chút hơi ấm xua tan cái giá lạnh đang về. Được biết huyện Mèo Vạc là khu vực sinh sống của đồng bào người Mông với đường sá hiểm trở, quanh co, đời sống nhân dân nơi đây còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Đặc biệt trong những ngày cuối năm, gió mùa Đông Bắc tràn về kèm theo mưa và giông, người dân nơi đây phải chịu những đợt rét đậm rét hại, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Eximbank tiếp tục hành trình “Sống là để yêu thương” - Ảnh 2.

CBNV Eximbank chụp hình lưu niệm với các em nhỏ tại xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Do đó, với mong muốn được trực tiếp mang những phần quà thiết thực, ý nghĩa đến cho các em em học sinh là con em đồng bào dân tộc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần xua đi giá lạnh, mang đến một mùa đông ấm áp để các em có thể vững tin tiếp tục đến trường, CBNV Eximbank đã đến thăm và trao tặng 66 phần quà tới các em nhỏ nơi vùng đất địa đầu của Tổ quốc. Trong chuyến hành trình này Eximbank đã chọn điểm Trường thôn Kho Tấu, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để tổ chức từ thiện. Tại chương trình, đoàn đã động viên, thăm hỏi các em và tặng nhiều phần quà ý nghĩa như: quần áo, sách vở, ủng, bánh kẹo,…

"Chuyến đi tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để chúng tôi hiểu được những khó khăn, vất vả mà đồng bào ta đang trải qua. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ còn tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh trên mọi miền Tổ quốc" – Đại diện Eximbank bày tỏ sau chuyến đi ý nghĩa.

Ánh Dương

Tin mới