Faker lại thiết lập kỷ lục mới sau trận thắng Griffin, fan bồi hồi nhận ra cậu bé thần đồng ngày nào giờ cũng đã 'già'

(Tổ Quốc) - Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng nếu xét về "tuổi nghề", Faker đích thực là "cây đại thụ" của LMHT thời điểm hiện tại.

Trận đấu giữa T1 vs Griffin trong khuôn khổ tuần thi đấu thứ 7 Vòng bảng LCK Mùa Xuân 2020 đã kết thúc với chiến thắng nghiêng về phía nhà Đương kim Vô địch. Bên cạnh những diễn biến kịch tính, thì đây còn là cột mốc đánh dấu một kỷ lục mới được thiết lập bởi Faker - Tuyển thủ đã tự biến mình thành tâm điểm chú ý với những pha "tấu hài" đi vào lòng người trong trận đấu này.

Cụ thể, với việc ra sân trong đội hình chính thức của T1 ngày hôm qua, Faker đã chính thức đạt cột mốc 545 trận đấu tại LCK, kéo dài từ năm 2013 đến nay, qua đó trở thành tuyển thủ có số trận thi đấu nhiều nhất trong lịch sử giải đấu LMHT chuyên nghiệp Hàn Quốc.

Faker lại thiết lập kỷ lục mới sau trận thắng Griffin, fan bồi hồi nhận ra cậu bé thần đồng ngày nào giờ cũng đã già - Ảnh 2.

Người nắm giữ kỷ lục cũ về số trận thi đấu nhiều nhất tại LCK chính là Score - Cựu đội trưởng của KT Rolster, với 544 trận đấu, kéo dài từ năm 2012 trong màu áo StarTale, rồi sau đó là các đội KT Rolster.

Một thông tin khá thú vị là Score khởi đầu sự nghiệp tại StarTale với nhiệm vụ thay thế... kkOma, người sau này trở thành HLV trưởng huyền thoại của SKT T1. Và như chúng ta đã biết, Score đã chính thức giải nghệ sau mùa giải 2019 vừa qua, trong khi đó, sự nghiệp của Faker sẽ còn kéo dài ít nhất là đến năm 2024, vì vậy, chuỗi kỷ lục của Quỷ Vương chắc chắn sẽ còn kéo dài hơn nữa, và có lẽ sẽ khó có cái tên nào có thể phá vỡ thành tích này.

Faker lại thiết lập kỷ lục mới sau trận thắng Griffin, fan bồi hồi nhận ra cậu bé thần đồng ngày nào giờ cũng đã già - Ảnh 3.

Kỷ lục về số trận đấu của Score tại LCK đã chính thức bị phá vỡ

Có thể nói, dù không được nhắc đến quá nhiều, nhưng con số 545 trận đấu tại LCK chắc chắn cũng mang lại rất nhiều ý nghĩa đối với Faker và các fan hâm mộ của anh. Bên cạnh việc chúc mừng thần tượng đạt cột mốc lịch sử mới, nhiều game thủ cũng bày tỏ nỗi niềm tiếc nuối khi nhận ra rằng Faker cũng đã thi đấu chuyên nghiệp được khá lâu rồi, thời gian thì cứ thế trôi nhanh như một cơn gió, và thật khó để hình dung về một thời điểm trong tương lai, khi Faker tuyên bố giải nghệ, thì đó sẽ là một sự mất mát lớn đến mức nào cho nền LMHT chuyên nghiệp.

Faker lại thiết lập kỷ lục mới sau trận thắng Griffin, fan bồi hồi nhận ra cậu bé thần đồng ngày nào giờ cũng đã già - Ảnh 4.

Người hâm mộ Faker hẳn sẽ không dám hình dung về viễn cảnh có một ngày không còn được nhìn thấy anh trên đấu trường LMHT chuyên nghiệp nữa... Ảnh minh họa

Loris CarryUs

Tin mới