Game thủ 'cười ra nước mắt' vì Bigkoro cầu nguyện trước Pelu Hoàng Luân, giải tâm linh là có thật

A Đồi | 05-07-2020 - 10:26 AM

(Tổ Quốc) - Không biết Bigkoro cầu nguyện kiểu gì mà Percent Esports vẫn thất thủ 1-2 trước Team Secret.

Xuất phát từ một trò đùa của những BLV, biệt danh "Pelu" dần gắn chặt với BLV Hoàng Luân khi những dự đoán của anh ngược nhiều hơn là trúng. Thậm chí cái tên này dần trở thành một thương hiệu tại VCS khi các tuyển thủ sử dụng như một loại "vũ khí tâm linh" để cầu may mắn trước mỗi trận đấu.

Game thủ cười ra nước mắt vì Bigkoro cầu nguyện trước Pelu Hoàng Luân, giải tâm linh là có thật - Ảnh 1.

Chẳng nói đâu xa, Froggy của Saigon Buffalo đã có một cú "làm phép" thế nào đó mà khiến cho đội nhà thắng 2-0 trước Percent Esports ở tuần trước. Có vẻ như thấy cách này hiệu nghiệm nên trước trận thi đấu hôm qua giữa Percent Esports và Team Secret, Xạ Thủ Bigkoro cũng đăng ảnh đang cầu nguyện trước Pelu khiến game thủ không khỏi "cười ra nước mắt". Có người còn cảm thán cho rằng VCS giờ đây khác nào giải tâm linh mở rộng.

Game thủ cười ra nước mắt vì Bigkoro cầu nguyện trước Pelu Hoàng Luân, giải tâm linh là có thật - Ảnh 2.

Bigkoro đăng ảnh cầu nguyện trước "Pelu" để mong ngài "độ" chăng?

Game thủ cười ra nước mắt vì Bigkoro cầu nguyện trước Pelu Hoàng Luân, giải tâm linh là có thật - Ảnh 3.

Thậm chí còn mang "bùa lợi Pelu" lên sân khấu luôn

Game thủ cười ra nước mắt vì Bigkoro cầu nguyện trước Pelu Hoàng Luân, giải tâm linh là có thật - Ảnh 4.
Game thủ cười ra nước mắt vì Bigkoro cầu nguyện trước Pelu Hoàng Luân, giải tâm linh là có thật - Ảnh 5.

Đúng là chuyện tâm linh thì không nên đùa

Game thủ cười ra nước mắt vì Bigkoro cầu nguyện trước Pelu Hoàng Luân, giải tâm linh là có thật - Ảnh 6.
Game thủ cười ra nước mắt vì Bigkoro cầu nguyện trước Pelu Hoàng Luân, giải tâm linh là có thật - Ảnh 7.

Game thủ cảm thán rằng VCS thành giải tâm linh mở rộng mất rồi

Mặc dù gọi BLV Hoàng Luân là "Pelu" nhưng chúng ta cũng cần phải công bằng với anh bởi không phải lúc nào anh cũng dự đoán ngược so với kết quả. Như cách đây ít hôm thì anh cho rằng Team Flash sẽ có chiến thắng trước EVOS Esports, và kết quả thì ai cũng thấy rồi đó, "Bạch Hổ" đã chịu thất bại trước những nhà ĐKVĐ VCS sau một kèo đấu quá cảm xúc.

Game thủ cười ra nước mắt vì Bigkoro cầu nguyện trước Pelu Hoàng Luân, giải tâm linh là có thật - Ảnh 8.

Dù được "Pelu" chọn nhưng Team Flash vẫn vượt qua EVOS Esports với tỉ số 2-1

Về cơ bản thì VCS vẫn là giải đấu LMHT số 1 của Việt Nam, chuyện thắng hay thua sẽ phụ thuộc vào sức mạnh của đội tuyển, phong độ của player và cách vận hành chiến thuật. Chúng ta đôi khi bị bất ngờ và không tin vào việc một đội "cửa dưới" chiến thắng và tìm những điều gì đó giống như "Pelu dự đoán" để giải thích mà vô tình phủ nhận nỗ lực của những tuyển thủ. Có lẽ những thứ như "tâm linh" hay "Pelu" chỉ nên dừng ở mức độ một trò đùa mà thôi.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM