• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Gạo nếp gạo tẻ: Minh là biên kịch nhưng vẫn bị mẹ chồng dắt mũi dàn dựng gây "ức chế" người xem

Giải trí 04/11/2018 08:50

(Tổ Quốc) - Minh vì chồng, dù bản thân không sai cũng phải cúi đầu xin lỗi mẹ chồng. Tình tiết này khiến khán giả xem Gạo nếp gạo tẻ vô cùng ức chế.

Gạo nếp gạo tẻ vẫn đang tạo nên sự chú ý của khán giả với nhiều diễn biến song hành của các nhân vật. Đáng chú ý trong mối quan hệ của Minh sau khi lấy Nhân đang khúc mắc với mẹ chồng. Mẹ Nhân là người cờ bạc, nên đã bị chồng li dị, lúc nào cũng chỉ nghĩ cách moi tiền của con trai để mang về cho nhân tình và chính bà ngồi chiếu bạc. Vì muốn được đi lại với con trai để có cớ xin tiền, ăn trộm đồ của gia đình chồng con, mẹ Nhân đóng kịch muốn hoàn lương, trở thành người tốt và được con trai ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình, thậm chí mù quáng. Trong khi chồng cũ không bao giờ tin bà thay đổi, hoàn lương, Nhân thì ngây thơ lại còn kéo theo vợ về phe mình. Biết được điều này, mẹ Nhân đã thấy Minh sẽ là "con mồi" béo bở để bà bòn rút.

Ngay lần gặp riêng đầu tiên mẹ chồng đã không ngần ngại đòi Minh phải đưa cho bà 50 triệu. Theo bà thì số tiền này thể hiện sự hiếu thuận của con dâu đối với mẹ chồng và Minh phải có trách nhiệm cung cấp tiền cho bà ta.

Gạo nếp gạo tẻ: Minh là biên kịch nhưng vẫn bị mẹ chồng dắt mũi dàn dựng gây ức chế người xem - Ảnh 1.

Hân cầu cứu Minh giúp đỡ. Minh hứa giúp chị và bị nghe chồng nghe lén. Đây là cái cớ để mẹ chồng ăn trộm đồ rồi đổ lỗi cho Minh?. Ảnh HTV2

Lần gặp sau, Minh gặp mẹ chồng nhưng chỉ đưa cho bà 5 triệu với lý do không có nhiều tiền và tuyên bố không có tiền cũng như sẽ không đưa tiền tiếp cho mẹ chồng. Với tình tiết này, khán giả có vẻ hả hê vì sau bao nhiêu lần lừa con trai cũng có ngày mẹ Nhân bị con dâu vỗ vào mặt.

Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, mẹ Nhân đến nhà Minh xỉ nhục bà nội với lý do, nếu Minh không đưa nốt số tiền còn lại – 45 triệu thì bà ta sẽ tiếp tục "quậy". Cùng với đó liên tục những rắc rối, hiểu nhầm giáng xuống đầu Minh khiến Nhân bực tức và bắt cô phải xin lỗi mẹ chồng. Minh vì chồng, dù bản thân không sai, cũng phải cúi đầu xin lỗi mẹ. Tình tiết này khiến khán giả xem Gạo nếp gạo tẻ vô cùng ức chế.

Gạo nếp gạo tẻ: Minh là biên kịch nhưng vẫn bị mẹ chồng dắt mũi dàn dựng gây ức chế người xem - Ảnh 2.

Phương Hằng vai Minh đang vướng phải rắc rối với mẹ chồng khiến khán giả khó chịu. Ảnh: afamily

Minh mới chân ướt chân ráo về nhà chồng, vậy mà cô không nói thẳng với bà mẹ chồng rằng nếu đòi hỏi phải có trách nhiệm với bà thì phải cả 2 vợ chồng Minh chứ không thể một mình cô. Chưa hết trách nhiệm đó cụ thể sẽ thế nào, mỗi tháng đưa cho bà bao nhiêu tiền, có phải là điều bắt buộc mà tòa án phán quyết khi vợ chồng bà ly hôn không?. Còn nếu không, thì xin lỗi Minh chỉ có thể "tùy tâm" biếu bà bao nhiêu là quyền của Minh, bà không có quyền áp đặt hay đòi hỏi. Vì thế, chả có lý do gì Minh phải giữ bí mật cái trách nhiệm với mẹ chồng mà không kể cho bố chồng và chồng nghe để rồi ấm ức, chuốc lấy bực mình cũng như hiểu nhầm. Những rắc rối tiếp theo, như mẹ chồng lấy trộm đồ chắc chắn sẽ làm khó Minh.

Từ một bác sĩ, chuyển sang làm biên kịch, khoản tiền đầu tiên Minh có được - 150 triệu đã trả nợ hết cho chú Quang vướng vào bán hàng đa cấp, vay nặng lãi. Đến mẹ đẻ của Minh còn chưa được hưởng thành quả lao động nghệ thuật của con gái nhưng mẹ chồng đã đòi hỏi.

Xem ra Minh là biên kịch nhưng vô cùng ngờ nghệch, và có thể dễ dàng bị dẫn dắt, đạo diễn chính cuộc sống của mình bằng bàn tay mẹ chồng.

Nhị Xuân

NỔI BẬT TRANG CHỦ