• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ghi nhận thêm hàng loạt tai nạn bếp núc khi toàn dân ở nhà: Ai thành masterchef thì xin mời, còn tôi đang bận thu dọn hậu quả

(Tổ Quốc) - Trong thời gian ở nhà, nhiều người đã trổ tài nấu nướng siêu đỉnh của mình nhưng cũng không ít người gây ra hàng loạt tai nạn bếp núc.

Dạo gần đây, dân tình hay đùa nhau rằng nhờ ở nhà mà thế giới đã chia thành 2 kiểu người: masterchef và "nghệ nhân" Tiktok. Cũng đúng thôi khi mà cứ online là những đồ ăn thức uống ngon lành nhà làm hoặc clip bắt trend trên Tiktok đập vào mắt, vừa xem vừa ngưỡng mộ hoặc cười muốn té ghế.

Nhưng nếu chỉ có vậy thì bạn thật là thiếu sót! Còn những người dành cả thanh xuân để "phá hoại" căn bếp thì sao? Họ không nấu nướng thì thôi còn một khi vào bếp là chắc chắn có biến. Bởi vậy mà trong những ngày dư dả thời gian ở nhà thế này, dân tình đã ghi nhận số lượng tai nạn bếp núc tăng đột biến.

Câu chuyện quen thuộc những ngày này: Thấy người ta làm vừa ngon vừa đẹp lại còn dễ nên cũng xớn xác làm theo. Nhưng nhìn thành quả của mình thì chỉ muốn chạy mất xác.


Cũng là hành phi bóng đêm mà chắc chắn đêm 30 nhé!

Ghi nhận thêm hàng loạt tai nạn bếp núc khi toàn dân ở nhà: Ai thành masterchef thì xin mời, còn tôi đang bận thu dọn hậu quả - Ảnh 3.

(Ảnh: Nguyễn Thị Mỹ Duyên)


Trước nay cứ tưởng dân tình làm món canh cua nguyên con này để câu like nhưng hoá ra không phải nhỉ?

(Ảnh: Phan Nam, Kiên Trang Tạp)


"Đây là xúc xích! Đây là xúc xích! Đây là xúc xích!" - Chuyện quan trọng phải nói 3 lần không mọi người hiểu lầm.

Ghi nhận thêm hàng loạt tai nạn bếp núc khi toàn dân ở nhà: Ai thành masterchef thì xin mời, còn tôi đang bận thu dọn hậu quả - Ảnh 7.

(Ảnh: Ánh Phạm)


Một phút lơ là, đá bay nồi thịt.

Ghi nhận thêm hàng loạt tai nạn bếp núc khi toàn dân ở nhà: Ai thành masterchef thì xin mời, còn tôi đang bận thu dọn hậu quả - Ảnh 9.

(Ảnh: Hương Cỏ)


Theo lời khổ chủ thì món bánh mì này cứng như đá vậy. Mà thực ra chẳng cần nghe, chỉ cần nhìn cũng đoán được phần nào rồi đúng không?

Ghi nhận thêm hàng loạt tai nạn bếp núc khi toàn dân ở nhà: Ai thành masterchef thì xin mời, còn tôi đang bận thu dọn hậu quả - Ảnh 11.

(Ảnh: Vanh Kẹo)


Bánh flan người ta mềm, mịn, núng na núng nính còn của tôi thì rỗ lỗ chỗ như tổ ong vậy. Phẫn nộ!!!!

Ghi nhận thêm hàng loạt tai nạn bếp núc khi toàn dân ở nhà: Ai thành masterchef thì xin mời, còn tôi đang bận thu dọn hậu quả - Ảnh 13.

(Ảnh: Minh Thi)


Thật sự không đoán nổi đây là món gì luôn, cần một lần lên tiếng của chủ nhân nhỉ?

Ghi nhận thêm hàng loạt tai nạn bếp núc khi toàn dân ở nhà: Ai thành masterchef thì xin mời, còn tôi đang bận thu dọn hậu quả - Ảnh 15.

(Ảnh: Mạc Bebe)


Mới chỉ không ăn thì vẫn còn hên lắm bởi bao người còn hỏng luôn cả xoong nồi đây.

(Ảnh: Phan Văn, Minhh Thơ)


Nhưng tất cả dạt ra, nhường đường cho chiếc ấm đun nước bị trúng lời nguyền bóng đêm về ngôi vương thôi nhỉ?

Ghi nhận thêm hàng loạt tai nạn bếp núc khi toàn dân ở nhà: Ai thành masterchef thì xin mời, còn tôi đang bận thu dọn hậu quả - Ảnh 19.

(Ảnh: Thuỷ Châu)

Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam đang ngày càng phức tạp, và trong thời gian tới đây, đất nước chúng ta sẽ bước vào giai đoạn thử thách thật sự. Thông điệp mà Chính phủ, Bộ Y Tế và các cơ quan chính quyền địa phương đưa ra, đó là: Người dân nếu không có nhiệm vụ gì, nếu thực sự không cần thiết thì nên ở nhà vì nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng đang rất cao.

Đứng yên thời điểm này - với tất cả chúng ta, đó là ở nhà. Tôi ở nhà! Tôi thực hiện nghiêm túc cách ly xã hội. Vì ở nhà lúc này là tự bảo vệ bản thân mình, bảo vệ người thân, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, và bớt đi gánh nặng trên vai Tổ quốc.

Các y bác sĩ trên toàn thế giới đang lan truyền thông điệp "Chúng tôi đi làm vì bạn, xin hãy ở nhà vì chúng tôi". Là một công dân có ý thức, đặt sự an toàn sức khoẻ lên hàng đầu, hãy cùng nhau lan toả lời kêu gọi #toionha để nhanh chóng đẩy lùi #CôVyĐiĐi các bạn nhé!

Ghi nhận thêm hàng loạt tai nạn bếp núc khi toàn dân ở nhà: Ai thành masterchef thì xin mời, còn tôi đang bận thu dọn hậu quả - Ảnh 21.

C.

NỔI BẬT TRANG CHỦ