• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Giấc mơ có thật” đoàn tụ gia đình ly tán sau nhiều năm ly biệt vì chính sách một con của Trung Quốc

Thế giới 19/03/2019 10:47

(Tổ Quốc) - Chính sách một con của Trung Quốc đã khiến cho nhiều gia đình từ bỏ con cái. Những đứa trẻ ấy giờ đây muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình giữa các nghi ngờ không biết họ còn sống hay đã chết.

Niềm vui trở lại khi cơ hội tái ngộ đã diễn ra. Họ gặp lại cha mẹ mình sau nhiều năm chia cắt, giọt nước mắt sung sướng trào dâng khi gặp lại những người tưởng chừng không thể.

“Giấc mơ có thật” đoàn tụ gia đình ly tán sau nhiều năm ly biệt vì chính sách một con của Trung Quốc  - Ảnh 1.

Lianna Fogg gặp lại gia đình sau nhiều năm ly tán. Ảnh: Zou Biyu

Lớn lên ở Hà Lan, Linde Welberg biết rằng cô có bố mẹ hết lòng yêu thương mình, tuy nhiên trong tâm hồn cô vẫn cảm thấy một chút trống vắng từ cuộc sống. Một thời gian dài sau đó, bố mẹ nuôi của Linde mới nói cho cô biết rằng họ đã nhận nuôi khi Linde còn nhỏ. Từ bản năng, Linde nói rằng mình cũng cảm nhận được điều đó.

"Tôi cảm thấy một phần cuộc sống của mình có chút gì đó trống vắng. Tôi lo sợ bố mẹ đẻ của mình đã mất. Tôi đã khóc khi gặp họ và hỏi rất kỹ về số điện thoại, địa chỉ của họ", Linde nói.

Ở một thành phố khác của nước Mỹ - Philadelphia, Lianna Fogg cũng chia sẻ rằng cô có rất nhiều giấc mơ. Giấc mơ có thể tìm thấy cha mẹ đẻ của mình và được chấp thuận.

Theo scmp, cả hai cô gái này còn rất trẻ và cùng có một trải nghiệm chung. Họ được các gia đình khác nhận nuôi từ kết quả của chính sách một con tại Trung Quốc trước kia. Hiện tại, hai cô gái này đều sống xa đất nước – nơi mà bố mẹ đẻ họ đang sinh sống. Mỗi người đều cảm thấy đau đớn vì chia ly và mất mát, giằng xé giữa hai thế giới, mặc dù được nuôi dưỡng trong những ngôi nhà yêu thương.

Vào năm ngoái, cả hai cô gái trẻ này đã thăm Trung Quốc để có cơ hội đoàn tụ gia đình sau nhiều năm chia cắt.

Gia đình bố mẹ nuôi của Linde đã nhận nuôi cô vào năm 2001. Khi ấy, cô gái này mới chỉ 1 tuổi.

Khi Linde 3 tuổi, cô bắt đầu hỏi bố mẹ nuôi đưa cô về Trung Quốc tìm lại bố mẹ ruột. Tuy nhiên, bố mẹ nuôi của cô gái đã nói rằng phải chờ khi cô lớn.

Người mẹ nuôi - Mieke Welberg chia sẻ: "Khi Linde lớn hơn, các bức tranh vẽ của con bé về hình ảnh tưởng tượng mẹ đẻ của mình. Nhìn mái tóc dài, con bé cũng đoán rằng chắc mẹ đẻ cũng có mái tóc dài như vậy". Bà Mieke đã nói với Linde rằng, mẹ đẻ của Linde sẽ không bao giờ quên con gái mình. Gia đình Welberg đã về tìm lại gia đình bố mẹ đẻ của con gái nuôi trong năm 2011 và 2012.

"Bất kỳ khi nào trên đường, tôi vẫn cố gắng tìm bố mẹ trong các khuôn mặt mọi người và đặt câu hỏi liệu đó có phải là cha mẹ ruột của mình hay không", Linde nói.

Vào năm 2017, cuộc tìm kiếm bố mẹ đẻ của Linde đã trở thành một công việc hàng ngày của cô. Linde nỗ lực kết nối trên truyền thông xã hội Trung QUốc, sử dụng các công cụ dịch để kết nối tìm lại cha mẹ ruột.

Vào tháng 7, Linde đã có cơ hội gặp lại bố mẹ ruột.

"Họ đã ôm tôi. Mẹ đã khóc. Tôi cảm thấy run lên vì sung sướng. Giấc mơ của mình đã trở thành hiện thực", Welberg nói thêm.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ