Giành vàng SEA Games nhưng nữ võ sĩ karatedo Philippines giàn giụa nước mắt tố HLV trưởng không thèm quan tâm

(Tổ Quốc) - Dù giành chiến thắng trước nữ võ sĩ Đinh Thị Hương của Việt Nam để có được tấm HCV, Junna Tsukii lại không nhận được sự chú ý hay lời động viên nào đến từ người thầy của mình.

Ở một kỳ đại hội thể thao tầm cỡ khu vực như SEA Games, giành được tấm huy chương vàng quý giá là mục tiêu lớn nhất mà mọi VĐV đều hướng đến. Đó là thành quả của vinh quang và sự thừa nhận tối thượng cho những nỗ lực tập luyện của họ trong hàng năm trời để lá cờ tổ quốc được tung bay trước bục trao huy chương.

Tuy vậy, có lẽ sự việc vừa xảy đến với nữ võ sĩ karatedo Junna Tsukii của nước chủ nhà Philippines lại cho thấy, tấm HCV có lẽ không phải tất cả với các VĐV, mà quan trọng hơn cả là cách mà vinh quang của họ được đón nhận.

Cụ thể, sau khi giành chiến thắng ở chung kết nội dung kumite dưới 50kg nữ trước võ sĩ Đinh Thị Hương của Việt Nam, Junna Tsukii đăng tải một số nội dung lên trang Facebook cá nhân, trong đó cô tố cáo việc mình bị chính HLV ngó lơ.

"Ông ấy không thèm nhìn mặt tôi", cô gái mang hai dòng máu Nhật Bản và Philippines nghẹn ngào. "Ông ấy không nhắc đến tôi trước toàn đội khi chúc mừng tất cả những võ sĩ đã đạt thành tích trong ngày thi đấu, cho dù tôi đã giành HCV."

"Khi tôi hỏi chuyện trực tiếp thì HLV không coi tôi là một phần của đội tuyển. Ông ấy còn nói: 'Tấm huy chương cô đạt được không phải vì đất nước này, mà vì chính bản thân cô.' Trong mắt của ông ấy, tôi dường như đã chết."

 - Ảnh 1.

Lời chia sẻ đẫm nước mắt của nữ võ sĩ gốc Nhật Bản.

Tuy nữ võ sĩ 28 tuổi không đề cập trực tiếp đến danh tính của vị HLV trên, nhưng theo trang Rappler, người thầy được Tsukii nhắc đến chính là HLV trưởng người Thổ Nhĩ Kỳ, Okay Arpa của ĐT karatedo Philippines. Được biết, mối bất hòa giữa hai thầy trò xuất phát từ việc cô đã tham dự một giải đấu ở Madrid ngay trước thềm SEA Games nhằm chuẩn bị cho hành trình đến với Olympic Tokyo 2020. Trước khi đi du đấu, cô đã nhận được sự đồng ý của Ủy ban Olympic và Liên đoàn Karatedo Philippines, ngoại trừ HLV trưởng của mình.

 - Ảnh 2.

Junna Tsukii chụp ảnh cùng HLV Okay Arpa sau khi giành được tấm HCV quý giá.

"Tôi luôn chiến đấu bằng 100% sức lực vì đất nước của tôi", Tsukii nhấn mạnh. "Hi vọng, tôi sẽ không còn cảm thấy bị tổn thương nữa."

Hiện tại, HLV Arpa cùng Liên đoàn Karatedo Philippines chưa lên tiếng sau bài chia sẻ của cô gái vàng. Nhưng sự việc này chắc chắn sẽ tiếp tục ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh của Philippines tại SEA Games năm nay, đặc biệt sau những bê bối về công tác chuẩn bị nhiều thiếu sót cho kỳ đại hội năm nay.

THIÊN KHANG

Tin mới