• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trong tâm dịch, mới thấy Messi cô đơn thế nào giữa một Barca "có tiếng mà không có miếng"

Thể thao 31/03/2020 08:14

(Tổ Quốc) - Lionel Messi đang ngày càng trở nên cô độc tại Nou Camp, dù anh có bước ra sân chơi bóng hay không. Trong thế giới bóng đá, có lẽ không ai cô đơn đến thế.

1. Trái bóng có thể ngừng lăn nhưng Siêu kinh điển chẳng bao giờ kết thúc, trừ khi Real Madrid hoặc Barcelona, hoặc cả hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha bị xóa sổ, điều có lẽ chỉ xảy ra trong ngày tận thế.

Đơn giản, sự kình địch và hận thù tích tụ trăm năm khiến hai đội ganh đua nhau từng chút một, không chỉ trên sân cỏ mà còn trong mọi khía cạnh một cách luôn luôn. Nói cách khác, sự so sánh tồn tại vĩnh viễn trong mối liên hệ trái dấu giữa hai gã khổng lồ này.

Trong mùa đại dịch Covid-19 này, một cuộc thư hùng Siêu kinh điển trên trận địa kinh tế vô tình xảy đến, với chiến thắng áp đảo 10-3 nghiêng về phía đội bóng Hoàng gia. Tỷ số vừa nêu không tự huyễn hay bịa đặt, nó dựa trên chính tỷ lệ lương còn lại của các ngôi sao mỗi đội.

Vì ảnh hưởng của dịch virus corona, như Chủ tịch Bartomeu thừa nhận CLB không đủ khả năng trang trải mọi chi phí với tình hình đình đốn hiện tại, đội chủ sân Nou Camp buộc phải cắt 70% lương nhân viên để duy trì sự tồn vong của đội bóng.

Trong tâm dịch, mới thấy Messi cô đơn thế nào giữa một Barca có tiếng mà không có miếng - Ảnh 1.

Điều đó đồng nghĩa, Messi và đồng đội chỉ còn giữ được 30% lương. Siêu sao người Argentina hưởng lương đâu đó 750.000 euro/tuần bây giờ chỉ còn nhận 225.000 euro/tuần. Ngược lại, Covid-19 chưa thể khiến Real chao đảo và đội bóng Hoàng gia vẫn đảm bảo 100% thu nhập cho mọi thành viên.

Bale tung tăng đánh golf cả năm vẫn cứ nhận đủ gần 300.000 euro/tuần, tức trong mùa đại dịch này, thu nhập của cầu thủ người xứ Wales sẽ cao hơn cả Messi. Sự khập khiễng ấy thừa thãi để chứng minh đội bóng nào sở hữu nền tảng tài chính vững bền hơn.

2. Cách đây vài tháng, gã khổng lồ xứ Catalonia vỗ ngực tự hào tuyên bố là đội bóng có doanh thu cao nhất thế giới mùa 2018/19, với con số 990 triệu euro. Trong khi đó, doanh thu của đội bóng Real chỉ vỏn vẹn 757 triệu euro, kém hơn 200 triệu euro.

Tuy nhiên, từ câu chuyện lương bổng mùa Covid-19 cho thấy doanh thu chưa hẳn đã phản ánh sức mạnh tài chính của một đội bóng. Riêng trường hợp Barca, cơn đại dịch này đã bóc trần sự yếu kém trong quản lý tài chính của BLĐ đội bóng.

Trong tâm dịch, mới thấy Messi cô đơn thế nào giữa một Barca có tiếng mà không có miếng - Ảnh 2.

Gareth Bale tung tăng đánh golf cả năm, mùa dịch lương vẫn cao hơn Messi.

Trực tế, trước khi xảy ra chuyện giảm lương, các chuyên gia cũng đã hoài nghi tiềm lực kinh tế của gã khổng lồ xứ Catalonia. Đầu tiên là chuyện tỷ trọng lương/doanh thu quá cao. Đã có thời điểm tỷ lệ này tại Barca vượt mốc 70%, mức trần Hiệp hội CLB châu Âu khuyến cáo. Nôm na, Barca kiếm được 10 dùng hết 7 để trả lương trong khi Real chỉ dùng 5.

Tiếp đến, 3 phần còn lại, đa số Barca trả lãi ngân hàng và đem đốt vào thị trường chuyển nhượng. Báo cáo tài chính mùa 2018/19 cho thấy đội chủ sân Nou Camp đang gánh khoản nợ lên tới 217 triệu euro và phần lớn số tiền ấy dùng để chiêu mộ Dembele, Coutinho, Griezmann, De Jong v.v.

222 triệu euro thu về từ thương vụ Neymar vẫn không đủ bù chi dù tuyệt đại đa số tân binh cập bến Nou Camp thời gian gần đây đều thất bại. Hệ quả chuyên môn của sai lầm chuyển nhượng là Barca đã 5 năm không vô địch Champions League. Hệ quả kinh tế là lãi ròng của Barca trong mùa 2018/19 chỉ vỏn vẹn 5 triệu euro, bằng 1/7 kình địch Real.

Như vậy, từ quản lý kinh tế đến điều hoành chuyên môn, BLĐ Barca đều tỏ ra yếu kém. Từ đó, Barca không chỉ phụ thuộc Messi trên sân cỏ mà còn cả trong lĩnh vực mang màu sắc chính trị, một bi kịch cho cả đội chủ sân Nou Camp và siêu sao người Argentina.

Trong tâm dịch, mới thấy Messi cô đơn thế nào giữa một Barca có tiếng mà không có miếng - Ảnh 3.

3. Trước nhất, cần minh định, Messi dẫu là thủ quân, là biểu tượng song không phải đại diện của Barca. Mọi hoạt động và phát ngôn của Barca được quyết định và chịu trách nhiệm bởi Chủ tịch, phó chủ tịch và các Giám đốc chuyên môn. Messi chỉ nói chuyện bằng tài nghệ siêu quần trên sân cỏ.

Tuy nhiên, vì tầm ảnh hưởng của siêu sao người Argentina quá lớn nên giới truyền thông có xu hướng "quy kết" cho Messi. Barca mua cầu thủ này, bán cầu thủ kia, chọn HLV này, loại HLV kia v.v. đều do… La Pulga quyết định.

Đó là cái nhìn thiên lệch, bởi như đã đề cập, Messi chỉ đại diện cho cá nhân. Ngay cả đội bóng sử dụng lối chơi như thế nào là do HLV quyết định chứ không phải anh. Vậy mới có chuyện cách đây vài tháng, Messi đăng đàn chỉ trích Eric Abidal, vì vị Giám đốc kỹ thuật này lên báo nói bóng gió một số cầu thủ trễ nải tập luyện khiến HLV Valverde bị sa thải.

Phát biểu của Abidal đúng sai bất luận, nhưng chắc chắn một điều, câu từ ỡm ờ của cậu cầu thủ người Pháp dẫn đến suy đoán Messi là người cầm đầu thao túng để HLV bị sa thải. Rốt cuộc, búa rìu dư luận lại chĩa về phía siêu sao người Argentina một cách không đáng có.

Trở lại với diễn biến hiện tại, Messi vừa đăng bức tâm thư cam kết cùng các đồng đội tự nguyện giảm lương (chứ không ai ép buộc) để các thành viên khác của CLB được giữ nguyên lương. Một hành động xứng đáng được ngợi khen trong thời điểm rất khó khăn hiện tại.

Trong tâm dịch, mới thấy Messi cô đơn thế nào giữa một Barca có tiếng mà không có miếng - Ảnh 4.

Tuy nhiên, thật đáng tiếc nghĩa cử ấy lại không tròn trịa. Lý do là trước đó BLĐ Barca đã tuyên bố giảm lương, kéo theo những lùm xùm từ chuyện tỷ lệ cắt giảm đến mâu thuẫn quan điểm. Dù vậy, Messi không đáng trách, đáng trách là BLĐ Barca.

Bartomeu và cộng sự đã để mọi chuyện đi quá xa rồi người đứng giải quyết khủng hoảng lại là siêu sao người Argentina. Điều này không đáng xảy ra, vì cầu thủ để đá bóng chứ không phải điều hành hay phát ngôn thay đội bóng. Messi lại càng cần được giải tỏa áp lực để vào sân phát tiết tinh hoa.

Đáng tiếc, một bộ máy lãnh đạo vô năng lại đẩy anh vào tình thế phải chịu trách nhiệm trong mọi biến động của Barca và ngày càng trở nên cô độc tại Nou Camp. Thế nên, Barca hiện tại không phải là "Hơn cả một đội bóng" như câu slogan trứ danh mà "chỉ có mỗi Messi".

Trên sân cỏ, Messi đã đơn độc gồng gánh Barca. Bây giờ ngoài sân cỏ, anh vẫn lạc lõng giữa đám quyền thần. Bên cạnh anh không còn Ronaldinho, Xavi, Iniesta, hay Guardiola. Trong thế giới bóng đá, có lẽ không ai cô đơn hơn Messi!

Đặng Xá

NỔI BẬT TRANG CHỦ