• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Góp mặt trong lễ tưởng niệm tại STAPLES Center, Michael Jordan bật khóc khi hồi tưởng về ký ức của chàng trai trẻ Kobe Bryant

Thể thao 25/02/2020 06:57

(Tổ Quốc) - Trong buổi lễ tưởng niệm Kobe Bryant tại STAPLES Center, Michael Jordan đã không thể kìm được nước mắt khi lên phát biểu về người đàn em của mình.

Ngày 24/2 là một ngày đặc biệt đối với những ai yêu mến bóng rổ trên toàn thế giới, bởi đó là ngày mà Los Angeles Lakers tổ chức lễ tưởng niệm cho Kobe Bryant và Gianna Bryant, người đã qua đời trong một tai nạn trực thăng cùng 7 người khác vào tháng trước.

Góp mặt trong buổi lễ tưởng niệm tại STAPLES Center là Michael Jordan, một trong những huyền thoại vĩ đại nhất NBA và cũng là hình mẫu mà rất nhiều người đã so sánh khi nhận xét về lối chơi của 2 cầu thủ này. Michael Jordan và Kobe Bryant được ví như một sự chuyển giao đầy thú vị giữa 2 thế hệ cầu thủ vĩ đại nhất tại NBA những năm cuối 1990.

Michael Jordan cùng những dòng chia sẻ đầy cảm xúc trong lễ tưởng niệm Kobe Bryant.

Không thể kìm được nước mắt của mình, Michael Jordan đã phải bật khóc trong lễ tưởng niệm: "Khi Kobe Bryant ra đi, một nửa trong tôi đã lụi tàn". Mặc dù đã có rất nhiều sự so sánh thú vị giữa 2 cầu thủ vĩ đại này, nhưng bản thân Michael Jordan chỉ muốn nói về Kobe Bryant trong ngày hôm nay.

Theo huyền thoại của Chicago Bulls, Kobe Bryant chẳng khác gì một đứa em ngỗ ngược khi luôn làm phiền ông từ ngày này qua ngày khác chỉ để được học hỏi về những kỹ năng khi chơi bóng: "Bạn biết đấy, tất cả chúng ta đều có một đứa em trai luôn có xu hướng muốn giống mình khi chui vào đồ đạc, tủ quần áo, giày dép của bạn mà không vì một lý do gì. Lúc đầu, tôi cảm thấy thật phiền toái, nhưng rồi điều đó đã biến thành vào tình yêu theo thời gian".

Michael Jordan: "Khi Kobe Bryant ra đi, một nửa trong tôi đã lụi tàn" - Ảnh 1.

Kobe Bryant và Michael Jordan luôn được so sánh với nhau khi cả 2 có quá nhiều điểm tương đồng.

Kobe Bryant không chỉ học hỏi cho có lệ. Sự cầu tiến và ý chí vươn lên của cầu thủ này gần như đã chinh phục trái tim khó tính của Michael Jordan: "Cậu ấy có niềm đam mê mà bạn không bao giờ biết. Nếu bạn yêu thích một thứ gì đó, nếu bạn có niềm đam mê mãnh liệt với một thứ gì đó, bạn sẽ đi đến cùng cực để cố gắng hiểu hoặc cố gắng để có được nó."

"Cậu ấy có một niềm đam mê lớn hơn bao giờ hết. Kobe Bryant chỉ muốn trở thành cầu thủ bóng rổ giỏi nhất có thể, thì tôi cũng muốn trở thành người anh trai tốt nhất của cậu ấy", Michael Jordan kết thúc bài phát biểu trong cảm xúc của cả cầu trường STAPLES Center.

Michael Jordan: "Khi Kobe Bryant ra đi, một nửa trong tôi đã lụi tàn" - Ảnh 3.

Có lẽ NBA sẽ phải chờ rất lâu nữa mới được chứng kiến một màn so tài máu lửa như Michael Jordan và Kobe Bryant đã từng cống hiến cho NHM.

Có thể sau sự ra đi này, thế giới bóng rổ sẽ còn rất lâu nữa mới được chứng kiến một người có thể làm được những điều vĩ đại như Michael Jordan và Kobe Bryant đã làm.

Buổi lễ sẽ được diễn ra vào lúc 1h sáng ngày 25 tháng 2 giờ Việt Nam (24/2 tính theo giờ Mỹ) Ngày 24 tháng 2 được lựa chọn theo số áo của Kobe Bryant (24) và số áo của con gái anh Gigi (2). Có 20.000 vé được lựa chọn trong số 80.000 người hâm mộ đăng ký, được biết giá vé bán ra có giá từ 24.02 USD tới 242 USD. Tất cả số tiền thu được từ số vé bán ra sẽ được ủng hộ cho Quỹ thể thao Mamba & Mambacita của Kobe.

NHẬT PHẠM - Nhịp sống Việt

NỔI BẬT TRANG CHỦ