Greatest Show #2 của Chi Pu: Những đấu tranh nội tâm được thể hiện qua concept thiên thần "battle" với ác quỷ được đầu tư kỹ lưỡng

Koi Koi | 14-07-2020 - 22:13 PM

(Tổ Quốc) - Tối ngày 14/7, "Chi Pu's Greatest Show" cũng đã ra mắt khán giả số thứ 2 và đem đến những màn trình diễn vũ đạo "căng đét" của Chi Pu.

Sau một tháng, Chi Pu's Greatest Show đã trở lại và 'lợi hại hơn xưa', với những màn trình diễn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Ở số thứ 2 này, như đã hé lộ từ trước, sẽ là cuộc "đại chiến" giữa 2 team: Angel và Lucifer thông qua những màn trình diễn được đầu tư chỉn chu và hoành tráng, do đạo diễn trẻ Jamezz Nguyễn thực hiện, mang đến một chương trình đầy thú vị cho người xem.

Có thể nói, đây là một ý tưởng táo bạo chưa từng xuất hiện trong bất kỳ show online nào từ trước đến nay của các ca sĩ Vpop. Ngay từ lúc bắt đầu, Chi Pu đã chiêu đãi hai sân khấu intro được dàn dựng theo phong cách hoàn toàn đối lập. Ở intro của Team Lucifer là sự mạnh mẽ, gai góc và táo bạo. Còn ở intro của Team Angel là hình ảnh nữ tính, dịu dàng, thanh khiết.

Phần xuất hiện của Team Angel.

Greatest Show #2 của Chi Pu: Những đấu tranh nội tâm được thể hiện qua concept thiên thần battle với ác quỷ được đầu tư kỹ lưỡng - Ảnh 3.

Phần xuất hiện của Team Lucifer.

Khoảnh khắc nữ ca sĩ xuất hiện giữa không trung, trên một chiếc vòng tròn cho thấy được sự "chơi lớn" của Chi Pu - ít có ca sĩ nào làm show online mà dàn dựng cả một sân khấu phức tạp như thế. Quả thật, dù chỉ là một show online, nhưng Chi Pu đã đầu tư cho show diễn vô cùng mạnh tay. 

Sau phần intro là sân khấu trình diễn bản hit top 1 trending mới nhất của Chi Pu - "Cung Đàn Vỡ Đôi". Nữ ca sĩ từng hai lần đưa ca khúc này lên sân khấu lớn, nhưng mỗi lần đều có ý tưởng dàn dựng khác nhau. Và với "Cung Đàn Vỡ Đôi" phiên bản "Chi Pu's Greatest Show" số thứ 2, màn trình diễn đã được khoác một lớp áo mới mẻ, khác biệt. Chi Pu hoá thành "Angel" (thiên thần) và thực hiện vũ đạo nhẹ nhàng với quạt. Ca khúc được phối thêm phần đệm bằng tiếng sáo, càng làm tăng thêm độ mềm mại và trữ tình cho ca khúc.

Greatest Show #2 của Chi Pu: Những đấu tranh nội tâm được thể hiện qua concept thiên thần battle với ác quỷ được đầu tư kỹ lưỡng - Ảnh 4.

Quang Đăng là biên đạo chính cho Team Angel và với "nước đi" đầu tiên này, anh chàng đã đưa múa quạt vào màn trình diễn để làm bật lên giai điệu uyển chuyển, nhẹ nhàng mà sâu lắng của bài hát. Không dễ dàng để biên đạo cho một ca khúc thuần ballad như "Cung Đàn Vỡ Đôi", nhưng Quang Đăng đã làm thành công. Không còn là một "cô Ba Trà" nữa, mà Chi Pu trở thành là một "Angel" đích thực làm say lòng người.

Greatest Show #2 của Chi Pu: Những đấu tranh nội tâm được thể hiện qua concept thiên thần battle với ác quỷ được đầu tư kỹ lưỡng - Ảnh 5.
Greatest Show #2 của Chi Pu: Những đấu tranh nội tâm được thể hiện qua concept thiên thần battle với ác quỷ được đầu tư kỹ lưỡng - Ảnh 6.

Không để người xem kịp lấy lại tinh thần sau một sân khấu dào dạt cảm xúc, Team Lucifer do biên đạo Bảo Bảo dẫn dắt đã nhanh chóng "tiếp chiêu" bằng ca khúc "So Far" - một sáng tác từ rapper Binz. Ca khúc đã được phối lại theo phong cách đối lập hoàn toàn, da diết như 1 bản pop-ballad, từ đó cũng làm thay đổi cảm nhận của người nghe về ca khúc này. Với phiên bản nữ do Chi Pu thể hiện, thậm chí còn trổ tài đọc rap và thực hiện vũ đạo sexy, Chi Pu khiến "So Far" trở nên khác xa so với bản gốc của Binz. Từ đó cũng trình làng hình ảnh gợi cảm, ma mị và đầy quyến rũ, đúng nghĩa một "Lucifer" mà concept yêu cầu.

Chi Pu cover "So Far" của Binz trên sân khấu Greatest Show 2.

Đặc biệt, sự xuất hiện của chiếc "siêu xe" màu trắng làm đạo cụ đã chứng tỏ sự "chịu chơi" mạnh của Chi Pu và ekip. Bên chiếc xe trắng, Chi Pu đã có dịp khoe những đường cong cơ thể đầy quyến rũ, làm "mê hoặc" không ít khán giả.

Greatest Show #2 của Chi Pu: Những đấu tranh nội tâm được thể hiện qua concept thiên thần battle với ác quỷ được đầu tư kỹ lưỡng - Ảnh 8.
Greatest Show #2 của Chi Pu: Những đấu tranh nội tâm được thể hiện qua concept thiên thần battle với ác quỷ được đầu tư kỹ lưỡng - Ảnh 9.
Greatest Show #2 của Chi Pu: Những đấu tranh nội tâm được thể hiện qua concept thiên thần battle với ác quỷ được đầu tư kỹ lưỡng - Ảnh 10.
Greatest Show #2 của Chi Pu: Những đấu tranh nội tâm được thể hiện qua concept thiên thần battle với ác quỷ được đầu tư kỹ lưỡng - Ảnh 11.

Sau vòng battle hát, Team Angel và Team Lucifer tiếp tục "đối đầu" về mảng vũ đạo. Những màn trình diễn đã được "thả thính" thông qua trailer chính thức được hé lộ qua hai ca khúc "Angel War" và "My New Swag". Trong vai "thiên thần" nhẹ nhàng và "ác quỷ" với sự gai góc, cá tính mạnh, Chi Pu lần lượt thể hiện kỹ năng nhảy "không phải dạng vừa" của mình.

Greatest Show #2 của Chi Pu: Những đấu tranh nội tâm được thể hiện qua concept thiên thần battle với ác quỷ được đầu tư kỹ lưỡng - Ảnh 12.
Greatest Show #2 của Chi Pu: Những đấu tranh nội tâm được thể hiện qua concept thiên thần battle với ác quỷ được đầu tư kỹ lưỡng - Ảnh 13.
Greatest Show #2 của Chi Pu: Những đấu tranh nội tâm được thể hiện qua concept thiên thần battle với ác quỷ được đầu tư kỹ lưỡng - Ảnh 14.

Màn dance battle của Team Angel.

Qua một tháng tập luyện, Chi Pu cho thấy kĩ năng nhảy ấn tượng. Dù rằng ai cũng biết Chi Pu vốn có khả năng vũ đạo từ xưa, nhưng với sự tập luyện bài bản với Quang Đăng và Bảo Bảo, có thể thấy Chi Pu đã nâng cao được trình độ và giúp cô nàng tự tin hơn rất nhiều khi trình diễn. Ngoài việc thể hiện những pha đu dây, đá chân, uốn lượn trên không trung mang tính thử thách cao mà Chi Pu còn tự tin nhảy trên sân khấu nước tạo nên hiệu ứng "đã mắt".

Greatest Show #2 của Chi Pu: Những đấu tranh nội tâm được thể hiện qua concept thiên thần battle với ác quỷ được đầu tư kỹ lưỡng - Ảnh 15.
Greatest Show #2 của Chi Pu: Những đấu tranh nội tâm được thể hiện qua concept thiên thần battle với ác quỷ được đầu tư kỹ lưỡng - Ảnh 16.
Greatest Show #2 của Chi Pu: Những đấu tranh nội tâm được thể hiện qua concept thiên thần battle với ác quỷ được đầu tư kỹ lưỡng - Ảnh 17.

Host Liêu Hà Trinh cũng đã giới thiệu cụ thể về concept của show diễn ngày hôm nay: Chi Angel và LuciPu là hai bản thể trong cùng một con người. Để làm rõ sự đối lập giữa hai nhân vật này, trò chơi giải mã lá bài Sakura đã được Liêu Hà Trinh đưa ra. Qua đó, khán giả có thể thấy được hai con người bên trong Chi Pu: một là luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp, tích cực, mặt còn lại là nhìn về những yếu tố trái chiều, tiêu cực khi đối diện với một vấn đề nào đó.

Tạm bỏ qua những phiền lòng về các ý kiến trái chiều đối với Chi Pu's Greatest Show số đầu tiên, Chi Angel và LuciPu đều nhận được lời khen cho các thành tích ấn tượng của MV "Cung Đàn Vỡ Đôi". Sau đó, Liêu Hà Trinh tiếp tục nhắc đến một vấn đề nhạy cảm hơn - những ồn ào không hay xảy ra xoay quanh thông tin sai lệch mà một fanpage chuyên đưa tin showbiz đăng tải về Chi Pu.

"Chi Angel" chia sẻ, trước khi quyết định lên tiếng về những thông tin sai lệch, cô nàng đã cân nhắc và suy nghĩ rất nhiều. "Với những ai đã quan tâm và theo dõi chặng đường từ lúc mới đi hát của tôi đến nay, mọi người sẽ thấy có rất nhiều trắc trở cũng như ý kiến trái chiều của dư luận. Nhiều lúc có tin đồn xuyên tạc không đúng sự thật, rồi cũng có lúc khi phỏng vấn, tôi trả lời dài thật dài để rồi họ chỉ cắt một câu ngắn ngủi, khiến dư luận hiểu lầm về ý muốn diễn đạt của tôi. Tôi còn khóc lóc không hiểu vì sao mọi người lại hiểu lầm tôi như thế… Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn cách im lặng, để mọi chuyện qua đi. Nhưng khi càng im lặng, càng nhịn như thế, có khi nào người chịu thiệt sẽ là mình hay không? Đó cũng là lúc tôi nghĩ, nếu còn thêm một lần nào nữa bị khán giả hiểu lầm và nghĩ sai về những phát ngôn bị cắt ghép, chỉnh sửa độc ác như vậy, tôi sẽ không im lặng nữa. Và đó là lý do vì sao tôi để LuciPu lên tiếng. Tôi nghĩ đó là một quyết định đúng đắn."

Greatest Show #2 của Chi Pu: Những đấu tranh nội tâm được thể hiện qua concept thiên thần battle với ác quỷ được đầu tư kỹ lưỡng - Ảnh 19.
Greatest Show #2 của Chi Pu: Những đấu tranh nội tâm được thể hiện qua concept thiên thần battle với ác quỷ được đầu tư kỹ lưỡng - Ảnh 20.

Không hiền lành, nhẹ nhàng như Chi Angel, LuciPu thẳng thừng khẳng định cô đã sớm muốn 'bùng nổ' vì liên tục chịu đựng những tin đồn thất thiệt: "Nhiều lúc mình cũng muốn gai góc, muốn sần sùi xấu xí lên để cảm xúc của bản thân được giải thoát… Để có thể tôi sẽ thấy thoải mái hơn? Vì tôi đã dám đứng lên đấu tranh cho những điều đúng đắn. Tôi rất vui vì mình đã có quyết định đúng, đã dám lên tiếng vì một điều mà tôi có quyền bảo vệ. Không chỉ riêng tôi, mà với những nghệ sĩ khác, tôi cũng ủng hộ họ mạnh mẽ bảo vệ chính mình, để những người đã tin tưởng, thương yêu họ có thể tiếp tục làm như thế" - "LuciPu" chia sẻ.

Có thể thấy, phần trò chuyện trong chương trình là những chia sẻ của hai phía - tiêu cực và tích cực, chủ quan và khách quan từ bên trong chính con người của Chi Pu. Dù là những lời riêng biệt của Chi Angel và LuciPu, nhưng thực chất đều xuất phát từ cùng một con người

Số thứ 2 của "Chi Pu's Greatest Show" với concept "Thiên Thần & Ác Quỷ" đã khép lại, điều nuối tiếc duy nhất của khán giả lúc này ắt hẳn là do... thời lượng show diễn quá ít, chỉ chưa đầy 30 phút so với số đầu tiên hơn 1 tiếng. Tuy nhiên ở số thứ 2, Chi Pu và ekip đã thể hiện sự sáng tạo với concept mới cùng tâm huyết trong việc dàn dựng các màn trình diễn âm nhạc mãn nhãn đúng nghĩa "Greatest Show" thay vì dạng "talk-show" như số đầu tiên. Với những điều thú vị đem lại ở mỗi số "Greatest Show", hẳn khán giả sẽ càng tò mò: liệu sắp tới concept "độc lạ" nào sẽ được nữ ca sĩ cùng ekip mang đến làm mọi người bất ngờ đây?

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM