Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Những ngày này tiết Hà Nội chuyển sang se lạnh và cũng thời điểm này, thấp thoáng bóng cúc hoạ mi theo chân những vòng xe rong ruổi khắp phố phường Hà Nội.
Hà Nội dịu dàng mùa họa mi xuống phố - Ảnh 1.

Người Hà Nội vẫn luôn chờ đợi mùa cúc hoạ mi vào mỗi độ thu sắp qua, đông sắp về như một thói quen hàng chục năm qua. 

img_7953 chon
img_7953 chon
img_8095
img_8095
xxx_1918
xxx_1918

Nhưng năm nay, cúc họa mi có về muộn hơn, khi Hà Nội vừa bước vào ngày chớm lạnh của tháng 11 thì cúc họa mi mới nở rộ.

nam_9499
nam_9499
nam_9490
nam_9490
nam_7726
nam_7726
nam_7690
nam_7690
nam_7663
nam_7663
nam_7624
nam_7624

Cúc họa mi được trồng chủ yếu tại vườn hoa Nhật Tân, Tây Tựu, sau chợ hoa Quảng Bá hay ven bãi đá sông Hồng. Những người bán hàng rong chủ yếu đến vườn Nhật Tân để lấy hoa, sau đó chở đi khắp các phố phường Hà Nội. 

Hà Nội dịu dàng mùa họa mi xuống phố - Ảnh 4.

Mùa họa mi đến, cả vùng đất Nhật Tân như nhộn nhịp hẳn lên. Đi từ trục đường lớn vào tận trong từng vườn hoa thứ người ta luôn luôn nhìn thấy là họa mi. Khoảng thời gian này, những ai yêu và muốn chụp ảnh cùng họa mi đều đổ xô tìm về các vườn hoa.

nam_9518
nam_9518
nam_7628
nam_7628
img_8057
img_8057

Hà Nội 12 mùa hoa. Loài hoa biểu trưng cho tháng 11 của đất kinh kỳ không gì khác chính là cúc họa mi. Những cánh hoa mỏng manh, trắng muốt khiến bất cứ ai đi qua cũng động lòng xao xuyến trong tiết trời se lạnh. Mấy ngày nữa thôi, cúc hoạ mi sẽ bung nở khoe sắc, ngập tràn trong sắc nắng còn sót lại của mùa trước. Nắng không còn gắt và trời sẽ dịu hơn, khi ấy, họa mi xuống phố càng thêm tình, thêm yêu

Hà Nội dịu dàng mùa họa mi xuống phố - Ảnh 6.

Cúc hoạ mi theo chân các chị, các cô len lỏi từng cung đường, ngõ phố.

nam_7738
nam_7738
nam_2644
nam_2644
nam_2640
nam_2640
nam_2629
nam_2629

Với nhiều người, cúc họa mi là nét chấm phá vô cùng đặc biệt, làm nên một Hà Nội rất đỗi bình dị, nhìn thấy những đóa hoa trắng ngần li ti ấy là đã ngỡ như chạm tay vào mùa đông. Phố phường lại ngập tràn những bông cúc họa mi bé nhỏ đồng đều, trắng muốt chụm vào nhau, rung rinh trong từng cơn gió lạnh, đẹp đến nao lòng...

Hà Nội dịu dàng mùa họa mi xuống phố - Ảnh 8.

Cúc họa mi (hay còn gọi là cúc dại, cúc daisy) là loài hoa nhỏ thường mọc hoang, có những cánh trắng ngần, từ giữa tỏa ra như hình nan hoa quanh một nhụy vàng tươi. Mùa hoa này thường rất ngắn ngủi. Mỗi một mùa họa mi chỉ kéo dài từ 2-3 tuần. Tuy nhiên, thời gian hoa nở rộ và đẹp nhất thường chỉ khoảng 1 tuần. Vì vậy mà khi vừa thoáng thấy những gánh hàng rong chở hoa bán trên phố, nhiều người dân lại háo hức đợi mua.

nam_2614
nam_2614
nam_2608
nam_2608
nam_2500
nam_2500
nam_2485
nam_2485

Hiện tại, cúc họa mi vẫn đang là loài hoa được nhiều người Hà Nội "săn đón" và mong chờ nhất. Trên các tuyến phố, nhiều gánh hoa rong ruổi chở họa mi len lỏi mọi con đường. Cứ tầm trưa chiều, dọc đường Lê Duẩn, Thanh Niên, Thuỵ Khuê, Nguyễn Chí Thanh... một hàng dài những chiếc xe đạp đầy ắp họa mi trắng muốt thực sự thu hút sự chú ý của người qua đường.

Hà Nội dịu dàng mùa họa mi xuống phố - Ảnh 10.

Sẽ thật tiếc nếu bạn không kịp lưu lại những hình ảnh tuyệt đẹp về loại hoa trắng tinh khôi và trong trẻo này

nam_0042
nam_0042
nam_0038
nam_0038

Nhiều người yêu thích loài hoa đặc biệt này tranh thủ ghi lại những khoảng khắc đẹp nhất.

Hà Nội dịu dàng mùa họa mi xuống phố - Ảnh 12.