• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội ơi, bình tĩnh sống, dịch bệnh rồi sẽ ổn thôi

Thời sự 07/03/2020 12:17

(Tổ Quốc) - Chúng ta, ngoài việc có nền y học hiện đại để hỗ trợ, còn có hệ thống chính sách ưu việt với mục tiêu đặt sinh mệnh con người lên cao nhất, đảm bảo an sinh xã hội nhất. Bởi vậy, lúc này, không phải là lúc loạn lên mua sắm tích trữ, hãy bình tĩnh duy trì nhịp sống những ngày vừa qua. Tôi tin Chính phủ sẽ điều hành tốt việc kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo an ninh lương thực.

Hà Nội như gặp bão sau một đêm không ngủ

Đêm qua cả Hà Nội mất ngủ. Không mất ngủ sao được khi tưởng như chỉ 1 tuần nữa, lũ trẻ lại đến trường, đất nước công bố hết dịch và chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm vì nhịp sống có thể trở về quỹ đạo cũ. Bỗng Hà Nội họp khẩn lúc 22 giờ đêm. Chỉ một trường hợp đến vùng dịch trở về không khai báo, chỉ 1 trường hợp, làm hàng triệu người sống trong lo lắng, làm hệ thống tất cả các ngành phải tiếp tục đối mặt với biết bao khó khăn.

Cộng đồng phẫn nộ, vì công sức của cả nước trong thời gian dài vừa qua đã đổ sông đổ bể. Phẫn nộ vì trường hợp này, biết rõ người nhà dương tính với Covid-19, đi về từ vùng có dịch lại không chủ động khai báo để thực hiện cách ly ngay khi nhập cảnh.

Hà Nội ơi, bình tĩnh sống, mọi việc rồi sẽ ổn thôi - Ảnh 1.

Cuộc họp lúc nửa đêm của lãnh đạo Hà Nội để ứng phó với dịch bệnh

Sau một đêm không ngủ, người Hà Nội đổ xô đến các siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ… và giấy vệ sinh, mì tôm, gạo, thực phẩm các loại bị quét sạch. Những gian hàng trống trơn ngay thời điểm 8 giờ sáng. Các siêu thị kẹt cứng người.

Chợt nhớ câu chuyện cách đây vài năm, khi Nhật Bản xảy ra thảm họa động đất năm 2011. Một phụ nữ người Việt có chồng là người Nhật đã lên mạng xã hội kể rằng: Hôm nay đi đổ xăng, sợ khủng hoảng nên đổ đầy bình, về kể với chồng thì chồng nhắc nhở, lần sau chỉ được đổ nửa bình".

Chị hỏi: "Tại sao, bình thường em vẫn đổ đầy bình mà? Chưa kể giờ đang khủng hoảng, lỡ mai không còn xăng đổ thì sao?". Chồng chị đáp: "Vì là khủng hoảng nên mới chỉ được đổ nửa bình. Chừa cho những người đang bị thiếu hụt ở vùng thiên tai!".

Và không phải mỗi chồng chị, mà người Nhật nào cũng làm y như vậy. Vì khủng hoảng nên mọi người đều cố gắng không tích trữ để phần lương thực dư cho những nơi đang gặp tai họa. Nhường cho người đang cần. Và sau đó toàn thế giới thán phục trước hình ảnh dòng người Nhật nhẫn nại xếp hàng, nhường nhịn, che chở, chờ đợi để được cứu hộ.

Ở đây, người viết không so sánh người Nhật và người Việt. Bởi tập tục, văn hóa, đời sống... mọi thứ đều khác nhau. Nhưng nhìn rộng ra, ngay cả Hàn Quốc, khi dịch bùng phát thì người dân bình tĩnh vẫn xếp hàng dài vài km để mua khẩu trang. Còn chúng ta, chắc chưa ai quên hình ảnh hỗn loạn, những cánh tay giơ lên như muốn tranh cướp những hộp khẩu trang y tế hồi đầu tháng 2 vừa qua. Mà khi ấy, Hà Nội chưa phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19 nào.

Chúng ta đang cần dành cho nhau niềm tin

Trong thời điểm dịch bệnh tràn lan trên khắp thế giới, một thầy giáo ở Milan (Italia) đã viết thư cho học sinh của mình, thư có đoạn viết: "Bản năng tàn nhẫn của con người là khi cảm thấy bị đe dọa bởi một kẻ thù vô hình, ta sẽ nhìn thấy chúng ở khắp nơi, và điều này sẽ khiến chúng ta xem nhau như những kẻ xâm lăng. Nếu so với những đại dịch ở các thế kỉ 14 và 17, chúng ta có nền y học hiện đại ở bên mình và hãy tin thày, sự tiến bộ và chắc chắn của nền y học là không hề nhỏ. Hãy sử dụng suy nghĩ tích cực đó để ta có thể bảo tồn những tài sản quý giá của mình, đó là kết cấu xã hội chúng ta, nhân tính của chúng ta. Nếu chúng ta không làm được điều đó, dịch bệnh sẽ chiến thắng"!

Bức thư sau đó đã được hàng triệu lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Hà Nội ơi, bình tĩnh sống, mọi việc rồi sẽ ổn thôi - Ảnh 2.

Đừng vội tích trữ, ngày mai, thực phẩm sẽ lại về đầy các siêu thị

Vâng, dù ở thời điểm nào, ở quốc gia nào, nếu chúng ta không có niềm tin, không bảo vệ được kết cấu xã hội của chúng ta, thì dịch bệnh sẽ chiến thắng.

Nhìn hình ảnh những dòng người đổ xô đi mua sắm trong sáng hôm nay, cả những người đã âm thầm rời khỏi nhà vào đêm qua ở những khu vực có người tiếp xúc gần với ca nhiễm thứ 17, chúng ta đang để bản năng dẫn dắt, đang thiếu bình tĩnh. Ở thời điểm này, điều chúng ta cần chính là bình tĩnh, sát cánh với nhau, dành niềm tin và sự chia sẻ cho nhau.

Tôi không kêu gọi niềm tin một cách thiếu căn cứ. Bởi niềm tin chỉ được xây dựng bằng chính khối óc biết suy nghĩ, biết cân nhắc và thậm chí là phán đoán một cách khoa học, logic.

Thứ nhất, đất nước ta không thiếu lương thực, thực phẩm. Là một nước nông nghiệp, lại ở vùng nhiệt đới, đa dạng phong phú về nông sản, thực phẩm. Kể từ khi Đổi mới, chúng ta luôn là quốc gia đứng nhất nhì thế giới về xuất khẩu gạo. Nông, lâm, thủy sản cũng luôn là mặt hàng đứng đầu nhóm hàng xuất khẩu của chúng ta.

Nếu có quá lo lắng, chỉ cần mua đủ dùng trong 1 vài ngày. Chỉ ngày mai, các siêu thị sẽ lại tràn ngập thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu cho đời sống, bởi công việc sản xuất các ngành nghề trên khắp cả nước vẫn tiếp diễn bình thường.

Chúng ta có công tác phòng dịch hiệu quả

Trong hơn 1 tháng qua, giai đoạn đầu, nhiều ý kiến còn lo ngại về tình trạng giấu dịch. Bởi khi thế giới nhiều quốc gia phát triển phải "vỡ trận" vì dịch bệnh bùng phát không kiểm soát thì Việt Nam lại vững vàng và tự hào đã chữa khỏi 16/16 trường hợp nhiễm Covid-19.

Công tác cách ly ngay từ cơ sở đã được thực hiện kiên quyết và đó là một trong những giải pháp mà Việt Nam ứng phó thành công với dịch bệnh, ngăn chặn không cho dịch lan rộng.

Cộng đồng mạng đều nói giá như trường hợp thứ 17 nhiễm Covid-19 khai báo y tế trung thực thì đã được cách ly ngay khi nhập cảnh, và lúc này, nỗi lo về dịch bệnh lan ra không lớn đến thế. Đó cũng là cách là thừa nhận và tin tưởng, công tác kiểm soát dịch, cách ly của Việt Nam rất hiệu quả.

Khi phát hiện ca nhiễm thứ 17, lúc 22 giờ đêm, Hà Nội họp khẩn. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh: "Hiện nay, tình trạng người dân đổ xô đi mua hàng ở siêu thị sẽ có nguy cơ lây nhiễm rất lớn. Chúng ta lo lắng là đúng nhưng phải thể hiện bằng hành động thực tế, không nên hoang mang lo lắng quá mức. Phải bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, có trách nhiệm khai báo tình trạng sức khỏe của mình cho chính quyền các cấp, không nên có hoảng sợ và hoang mang lo lắng quá mức".

Bí thư Thành ủy cũng cam kết với người dân: "Sáng nay, TP đã họp với Phó tổng giám đốc siêu thị Big C và lãnh đạo siêu thị này tuyên bố sẽ đảm bảo đủ nguồn hàng. TP Hà Nội có đủ nguồn lực đảm bảo nhu yếu phẩm cho dân, không phải tích trữ gì trong lúc này cả". Đồng thời, ông cũng khuyến cáo: "Nếu mua sắm ở siêu thị mà không thực hiện tốt các biện pháp an toàn lại dễ lây nhiễm".

Vâng, người Hà Nội, nếu đã có niềm tin vào công tác chống dịch hiệu quả của Chính phủ, đã có niềm tin vào nền an ninh lương thực tốt, chúng ta chỉ cần giữ cho mình bình tĩnh để ứng phó với dịch bệnh. Giữ bình tĩnh bằng cách tiếp cận thông tin từ những nguồn chính thống, bằng cách thực hiện các bước bảo vệ sức khỏe theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hãy tin, người Việt với truyền thống thơm thảo, luôn sẵn lòng nhường cơm sẻ áo, không nên gom mua hàng hóa khi chưa thật cần thiết, để nhiều người có thể được mua, cùng yên tâm và đồng lòng phòng chống dịch. Hãy bình tĩnh, mọi việc rồi sẽ ổn thôi!

Hà An

NỔI BẬT TRANG CHỦ