(Tổ Quốc) - Buổi lễ trưởng thành độc đáo chỉ diễn ra 10 năm một lần của tộc Maasai tại Kenya thu hút nhiều sự chú ý.
Reuters đưa tin, hàng nghìn người đàn ông tộc Maasai mới đây đã vận trang phục cầu kỳ, sặc sỡ để tham gia buổi lễ đánh dấu bước biến chuyển của bản thân, từ Moran (những chiến binh) lên Mzee (người lớn tuổi).
Cụ thể hơn, khoảng 15.000 đàn ông từ khắp Kenya và cả nước láng giềng Tanzania đã tụ hội tại khu vực Maparasha Hills ở Quận Kajiado (cách thủ đô Nairobi tầm 128 km). Được biết, bữa tiệc lớn tiêu thụ tới gần 3.000 con bò và hơn 30.000 con dê và cừu.
Sự kiện diễn ra định kỳ 10 năm một lần tại Maparasha Hills. Hôm thứ Tư (23/9), những người tham dự đã nướng thịt bằng than và củi nhằm phục vụ cho phần lễ "Olrig esherr" (ăn thịt).
"Tôi từng là một Moran và sau nghi lễ này, tôi đã trở thành một Mzee", anh Stephen Seriamu Sarbabi, 34 tuổi cho hay. "Tôi hiện có rất nhiều trách nhiệm với cộng đồng. Tôi sẽ chủ trì các cuộc hội họp khác nhau, tôi sẽ được người khác hỏi ý kiến".
Đáng lẽ nghi lễ này diễn ra từ đầu năm, nhưng đã phải lùi lại vì dịch bệnh COVID-19.
"Vai trò của tôi trong buổi lễ hôm nay là tới và ban phước cho các chàng trai của mình để họ có thể trưởng thành và bước tới một giai đoạn khác của cuộc đời vốn sẽ đem lại cho họ những đặc quyền mới", Moses Lepunyo ole Purkei, một tình nguyện viên y tế cộng đồng và hiện là Mzee chia sẻ.
Trong buổi lễ, những người đàn ông sẽ được "tháp tùng" bởi vợ - cũng mặc áo choàng sặc sỡ và đeo trang sức dày đặc trên cổ. Họ cùng hát vang các ca khúc ca ngợi và động viên những người trưởng thành.
Theo thống kê của chính phủ Kenya, có khoảng 1,2 triệu người Maasai đang sinh sống tại đất nước này.
Thông tin của bạn
Email:
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Tên hiển thị:
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Mã xác thực:
Vui lòng nhập đúng mã xác thực
Gửi bình luận HủyThông báo
Thông báo
Thông báo
Thông báo