• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng trăm người gần xa khóc nức nở tiễn cậu bé tử nạn do cây đè “đi học lần cuối cùng”

Thời sự 29/05/2020 10:55

(Tổ Quốc) - Hàng chục người thân, cùng hàng trăm người gần xa, ai nấy đều nức nở trong giây phút tiễn Kiên "đi học lần cuối cùng". Ngày hôm qua, dằn cơn đau mất con, chị Hương và anh Trung vẫn cố gắng bỏ tiền vào từng phong thư, gửi tặng cho các học sinh cùng gặp nạn. Nghĩa cử cao đẹp lại khiến mọi người càng xúc động.

Nghẹn khóc đưa tiễn linh cữu cậu học trò tử nạn vì cây đổ

Sáng 29/5, anh Nguyễn Duy Trung (54 tuổi, bố Kiên) sụt sùi đứng bên cạnh linh cữu, vẫy tay tiễn biệt con trai lần cuối cùng. Bên cạnh, hàng chục người thân ai nấy đều khóc.

Cái tai nạn ập đến bất ngờ vào sáng 26/5 khiến cả cái xóm trong con hẻm nhỏ Trần Quang Diệu (Q.3, TP.HCM) không khỏi xót xa.

Hàng trăm người gần xa khóc nức nở tiễn cậu bé tử nạn do cây đè “đi học lần cuối cùng” - Ảnh 1.

Kiên là 1 trong 13 học sinh của trường THCS Bạch Đằng bị cây phượng đổ, đè lên người. Và Kiên là ca tử vong trong vụ tai nạn đau thương ấy. Nghe tin con mất, chị Hoàng Thị Hương (35 tuổi) vừa sinh con thứ 2 phải nằm băng ca, trở về nhà chịu tang con. Đứng trước linh cữu Kiên, chị khóc nấc: “Nó còn đẹp thế kia… Còn đang ngủ ngon lành thế kia… Tại sao lại có thể ra đi được chứ?”. Bà Dương Thị Luông (75 tuổi, bà Ngoại Kiên) đã không còn đứng vững trước tiếng khóc của con gái.

Hàng trăm người gần xa khóc nức nở tiễn cậu bé tử nạn do cây đè “đi học lần cuối cùng” - Ảnh 3.

Hàng trăm người dân, hàng xóm tập trung từ sớm trước nhà của em Kiên để đưa em về nơi an nghỉ.

Hàng trăm người gần xa khóc nức nở tiễn cậu bé tử nạn do cây đè “đi học lần cuối cùng” - Ảnh 5.

Di ảnh của em được người thân đưa đi.

Hàng trăm người gần xa khóc nức nở tiễn cậu bé tử nạn do cây đè “đi học lần cuối cùng” - Ảnh 6.

Đến 7h sáng, tang lễ của Kiên được cử hành với hàng trăm người tham gia.

Sáng nay, sau ngày 2 ngày về nhà, chị phải trở lại viện. Bên cạnh xe là hàng chục người thân cùng nhau đưa tiễn.

7h, xe tang bắt đầu thả rơi cánh hoa cúc trắng và tiền vàng ra đường. Kiên ghé qua cổng trường THCS Bạch Đằng. "Buổi đi học cuối cùng" hàng chục học sinh và giáo viên đã đứng trước cổng đợi chờ Kiên. Những người thầy, người bạn thân hôm nay mắt đỏ hoe tạm biệt cậu bé.

7h20, xe từ từ lăn bánh về khu nghĩa trang Đa Phước (Bình Chánh, TP.HCM). Ngồi trên xe, chị Hiền (37 tuổi, dì của Kiên), dựa đầu vào vai mẹ khóc. Cả một con đường dài Lê Văn Sỹ kẹt cứng người, hàng trăm người gần xa nép hai bên đường nghẹn ngào, tiễn biệt Kiên về nơi an nghỉ.

Hàng trăm người gần xa khóc nức nở tiễn cậu bé tử nạn do cây đè “đi học lần cuối cùng” - Ảnh 8.

Hàng trăm người gần xa khóc nức nở tiễn cậu bé tử nạn do cây đè “đi học lần cuối cùng” - Ảnh 10.

Linh cữu của Kiên được đưa ra khỏi con hẻm nhỏ trên đường Trần Quang Diệu (quận 3).

Gửi lại tiền cúng điếu giúp các gia đình cùng bị nạn

Dằn cơn đau dưới bụng, sáng 27/5, chị Hương ngồi trên tấm nệm cũ, bỏ tiền vào từng chiếc phong thư giấy, tỉ mẩn như đang làm một công việc thiêng liêng. Lúc sau, chị ngẩng mặt lên nhìn tôi, mỉm cười: “Hơn 7 triệu đồng, đó là số tiền mọi người gần xa gửi tặng Kiên. Chị muốn dùng nó để gửi cho các bạn nhỏ cũng gặp nạn như con, động viên gia đình các bạn ấy phải cố gắng vượt qua”.

Hàng trăm người gần xa khóc nức nở tiễn cậu bé tử nạn do cây đè “đi học lần cuối cùng” - Ảnh 11.

Chị Huỳnh Thị Hương (mẹ bé Kiên) lấy tiền phúng điếu để gửi tặng những bé cùng bị nạn với con trai mình.

Bên cạnh, anh Trung cũng đang ngồi phụ vợ. Cả nhà dường như đã khuây khoả nỗi đau hơn khi thực hiện được chuyện ý nghĩa này.

Hàng trăm người gần xa khóc nức nở tiễn cậu bé tử nạn do cây đè “đi học lần cuối cùng” - Ảnh 12.

Anh Trung (cha bé Kiên) bên bàn thờ con trai mình.

Chị Hương kể, nghe tin con trai mình mất đột ngột, nhiều người ở xa, người nổi tiếng đã tìm đến để san sẻ nỗi mất mát với gia đình, vì vậy chị nghĩ giờ cũng phải đến lượt mình vì những người còn ở lại.

“Số tiền chẳng là nhiều nhưng chị mong bố mẹ các bạn ấy có thêm hy vọng vì những đứa con của mình” - chị Hương nói.

Hàng trăm người gần xa khóc nức nở tiễn cậu bé tử nạn do cây đè “đi học lần cuối cùng” - Ảnh 13.

Linh cữu của Kiên được đưa đi ngang Trường THCS Bạch Đằng trước khi tới nơi chôn cất.

Hàng trăm người gần xa khóc nức nở tiễn cậu bé tử nạn do cây đè “đi học lần cuối cùng” - Ảnh 15.

Về cái đêm trước ngày xảy ra tin dữ, chị Hương kể: Đêm ấy, Kiên vẫn còn gọi điện cho mẹ, hứa hẹn “thứ 7, ôn thi xong, con sẽ sang thăm mẹ và em bé”. Bên kia, anh Trung vui vẻ quay clip Kiên đập ống heo. Cậu bé mừng rỡ, ôm một vóc tiền lẻ dưới sàn, mỉm cười tươi rói: “Wow, nhiều tiền quá mẹ. Cả trăm triệu luôn á mẹ. Tiền này có cho em bé ở viện rồi mẹ.”.

Hàng trăm người gần xa khóc nức nở tiễn cậu bé tử nạn do cây đè “đi học lần cuối cùng” - Ảnh 16.

Hàng trăm người gần xa khóc nức nở tiễn cậu bé tử nạn do cây đè “đi học lần cuối cùng” - Ảnh 18.

Nhiều thầy cô giáo, học sinh Trường THCS Bạch Đằng chờ đợi trước cổng để đón linh cữu bé Kiên ghé ngang.

Hàng trăm người gần xa khóc nức nở tiễn cậu bé tử nạn do cây đè “đi học lần cuối cùng” - Ảnh 20.

Một em học sinh khóc nghẹn khi chứng kiến tang lễ của bạn mình.

Chị Hương vẫn còn giữ chiếc video ấy trong điện thoại. Mỗi lần xem lại ảnh con cười, chị không ngừng khóc. Chị kể, lúc biết chị mang thai, Kiên đã mua ống heo, bỏ bao nhiêu tiền tiết kiệm, tiền lì xì Tết chỉ để dành cho ngày mẹ sinh em. “Nó quý em lắm. Nó dành tiền để lúc chị sinh đóng tiền tắm cho em, mỗi ngày 250 nghìn đồng lận. Ngày nào gọi cho mẹ cũng nhắc mãi, phải thương em nhiều nhé mẹ, phải thương em nhiều nhé mẹ. Chị không ngờ con lại ra đi…” - chị Hương sụt sùi.

Hàng trăm người gần xa khóc nức nở tiễn cậu bé tử nạn do cây đè “đi học lần cuối cùng” - Ảnh 21.

Đến 7h30, những cánh hoa cúc trắng cùng đồng tiền vàng đã rơi đầy con hẻm 18 Trần Quang Diệu (Q.3, TP.HCM). Chiếc xe tang từ từ đi vào trong đám đông xe cộ, đưa Kiên về nơi an nghỉ. Hình ảnh cậu bé Kiên ngoan hiền, mũm mỉm sẽ mãi trở thành những ký ức đẹp của người dân con hẻm Trần Quang Diệu và tất cả thầy trò trường THCS Bạch Đằng.

Hàng trăm người gần xa khóc nức nở tiễn cậu bé tử nạn do cây đè “đi học lần cuối cùng” - Ảnh 22.

Đến 7h30, đoàn xe tang đưa linh cữu bé Kiên về nơi an nghỉ ở nghĩa trang Đa Phước (huyện Bình Chánh).

Quý độc giả mong muốn chia sẻ nỗi đau sau sự cố đáng tiếc xảy ra với bé Kiên và gia đình, liên hệ bé:

- Chị Hoàng Thị Hương, điện thoại: 0938278736

- Địa chỉ: 18/79 Trần Quang Diệu, quận 3, TP.HCM

Ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ gia đình bé Kiên vượt qua khó khăn:

- Chủ tài khoản: Hoàng Thị Hương, số tài khoản: 060161244700 Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Quận 3, TP.HCM.

Hải Long - Huy Hậu

NỔI BẬT TRANG CHỦ