Hàng xóm xót thương bé trai bị cây phượng đè tử vong khi đi học: "Mẹ thằng bé mới sinh có 3 ngày..."

(Tổ Quốc) - Theo nhiều hàng xóm sống gần nhà nam học sinh lớp 6 tử vong vì cây ngã tại trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM), thời điểm bé gặp nạn, người mẹ mới sinh em út được 3 ngày.

Liên quan đến vụ cây phượng lâu năm tại trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) bật gốc đè 13 em học sinh lớp 6/8 tại trường, đến chiều 26/5 gia đình em T.K. (12 tuổi) nạn nhân tử vong trong vụ việc vẫn đang tiến hành các bước lo hậu sự cho bé.

Hàng xóm xót thương bé trai bị cây đè tử vong khi đi học:

Ngôi nhà của gia đình bé K. nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ.

Con hẻm ở đường Trần Quang Diệu (quận 3) bỗng trở nên nặng nề. Từ trước đến nay, nơi đây chưa từng có người trải qua một tai nạn "từ trên trời rơi xuống" như vậy.

Ngay từ đầu hẻm, lực lượng dân quân tự vệ đã túc trực để làm công tác bảo đảm an ninh trật tự. Tại căn nhà nhỏ của gia đình bé K., di ảnh và quan tài được cơ sở mai táng lần lượt đưa vào.

Hàng xóm xót thương bé trai bị cây đè tử vong khi đi học:

Rất đông người có mặt để chia buồn với gia đình.

Hàng xóm xót thương bé trai bị cây đè tử vong khi đi học:

Lực lượng chức năng hỗ trợ an ninh trật tự cho đám tang.

Chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, cô Hai (67 tuổi), người sinh sống tại khu vực này gần 20 năm ngậm ngùi cho biết, mới tối hôm qua còn thấy bé K. đạp xe đi học thêm về nhà.

Hàng xóm xót thương bé trai bị cây đè tử vong khi đi học:

Nhiều hàng xóm thất thần không tin bé K. đã mất.

"Thằng bé trắng trẻo bụ bẫm, ngoan lắm. Trước giờ không thấy nó quậy phá hay đánh nhau với các bạn trong xóm.

Theo tôi được biết cha bé K. làm kinh doanh nhỏ, còn mẹ thì nội trợ. Lúc xảy ra sự việc mẹ bé mới sinh con trai út 3 ngày, qua ở nhà chị vì nhà bé nhỏ lắm. Vậy mà giờ con lớn lại xảy ra chuyện..." - người phụ nữ nói.

Hàng xóm xót thương bé trai bị cây đè tử vong khi đi học:

Cô Hai nhớ lại lần cuối cùng gặp mặt bé K.

Ông Võ Văn Hoàng (Tổ phó tổ 32, phường 14) nói ngay khi nghe trường THCS Bạch Đằng xảy ra sự việc gãy cây, ông rất lo lắng vì đám trẻ trong xóm chủ yếu học ở trường này.

Theo ông Hoàng, bé K. hay đi học với các bé khác. K. ngoan và cũng học giỏi.

Hàng xóm xót thương bé trai bị cây đè tử vong khi đi học:

Đến hơn 14h cùng ngày, bạt đã được che.

Hàng xóm xót thương bé trai bị cây đè tử vong khi đi học:

Một học sinh khác, bạn bé K. cũng bị thương trong vụ việc.

Đến 15h ngày 26/5, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành uỷ TP.HCM đã đến tận nơi chia buồn với gia đình trước sự việc quá đau lòng.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đến để chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Hàng xóm xót thương bé trai bị cây đè tử vong khi đi học:

Mẹ bé suy sụp khi mới sinh con út lại mất đi con lớn.

Càng về chiều, những người hàng xóm đến theo dõi và chia buồn với gia đình càng đông.

Dự kiến, thi thể của bé sẽ được quàn tại tư gia đến sáng 19/5 trước khi được đưa đi an táng.

Hàng xóm xót thương bé trai bị cây đè tử vong khi đi học:

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đến chia buồn với gia đình.

Trước đó như đã thông tin, vào khoảng 6h30 sáng 26/5 khi các em học sinh của trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) đang đi bộ vào lớp thì bị một cây phượng to trong sân trường bật gốc, đè ngã trúng các em.

Tổng cộng có 13 trường hợp bị cây đè. 1 em học sinh đã tử vong vì vết thương quá nặng trên đường chuyển đến BV.

Hàng xóm xót thương bé trai bị cây đè tử vong khi đi học:

Trong khi đó, vẫn còn 8 trường hợp bị thương đang điều trị tại BV.

Hiện còn 4 học sinh đang điều trị nội trú tại Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2, 4 trường hợp nằm ở BV Sài Gòn ITO và 4 em đã xuất viện.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vì sao cây phượng lớn lại bất ngờ bật gốc.

Thiên Kim

Tin mới