"Hạnh phúc trong tầm tay": Địch Lệ Nhiệt Ba đối mặt tình địch xinh đẹp, mỗi câu nói đều như bị tát vào mặt

(Tổ Quốc) - Cô nàng Chu Phóng - Địch Lệ Nhiệt Ba đã có cuộc nói chuyện về công việc cực thâm sâu với tình địch Lộ Na.

Tập 10 của phim truyền hình Hạnh phúc trong tầm tay tiếp tục là chuỗi tình tiết rối rắm xoay quanh cặp đôi Chu Phóng (Địch Lệ Nhiệt Ba) - Tống Lẫm (Hoàng Cảnh Du).

Bạn gái cũ của Tống Lẫm là Lộ Na - 1 ngôi sao có sức ảnh hưởng trong cuộc thi thiết kế, còn Chu Phóng lại đang là thí sinh tham gia cuộc thi này. Do bị đồn đại là đi lên nhờ mối quan hệ thân thiết với ban giám khảo cuộc thi nên Chu Phóng bị các thí sinh khác ghét bỏ. Cô nàng cô độc đến mức không thể tìm người ghép cặp cho vòng thi tiếp theo.

Nếu không có người ghép cặp, Chu Phóng sẽ sớm bị loại khỏi cuộc thi. Để tìm cơ hội cho mình, Chu Phóng đành mặt dày gõ cửa xin sự giúp đỡ của từng người, nhưng tất cả chỉ là hoài công vô ích.

Chu Phóng gõ cửa nhờ vả từng người ghép cặp với mình nhưng đều bị từ chối.

Không nỡ nhìn người thương bị cô lập, Tống Lẫm đã âm thầm ra tay. Tống Lẫm gặp Lộ Na và nói chuyện về Chu Phóng, anh mong rằng Lộ Na có thể để yên cho Chu Phóng tham gia cuộc thi vì cô thực sự là người có cố gắng. Tống Lẫm cũng không muốn giúp đỡ Chu Phóng quá thô bạo, anh chỉ mong Lộ Na thực sự công bằng nhìn nhận Chu Phóng. Và bất ngờ làm sao, Lộ Na đưa ra đề nghị ghép cặp cùng Chu Phóng.

Lộ Na vẫn còn yêu Tống Lẫm dù luôn bị anh đối xử lạnh nhạt.

Lúc mới nghe tin, Chu Phóng đã muốn từ chối, tuy nhiên, Lộ Na lại đối mặt với Chu Phóng và phân tích cho cô lý do vì sao lại đồng ý ghép cặp.

Lộ Na vốn là cô gái xinh đẹp, thông minh và cực kỳ sắc sảo. Đứng trước 1 Chu Phóng vẫn còn lương thiện, hiền lành, đương nhiên là Lộ Na nhiều lần thể hiện phong thái "bề trên". Lộ Na bảo cô xem Chu Phóng như 1 công cụ để bản thân trở nên nổi bật hơn. Còn về phần Chu Phóng, nếu muốn tiếp tục tham gia cuộc thi thiết kế, chẳng có cách nào khác ngoài chuyện đồng ý ghép cặp với Lộ Na.

Lộ Na muốn ghép cặp với Chu Phóng.

Từng lời từng chữ mà Lộ Na nói ra đều như tát vào mặt Chu Phóng. Tuy vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhẹ nhàng nhưng Lộ Na lại làm người xem cảm thấy sự cứng rắn và mưu mẹo. Chu Phóng chỉ biết bảo rằng cô muốn đến với cuộc thi vì học hỏi kinh nghiệm từ các tiền bối. Vậy nên, chẳng có cách nào khác, Chu Phong đành về cùng 1 phe với Lộ Na.

Dẫu vậy, luật chơi của chương trình là nếu 1 trong 2 người bị loại thì người kia cũng mất cơ hội. Lộ Na chỉ mỉm cười đắc chí và nói khích Chu Phóng rằng đừng có làm cho cô mất mặt.

Cô gái này lộ rõ là con người thông minh và nhiều mưu mẹo.

Sở dĩ Lộ Na gây khó khăn cho Chu Phóng là vì cô biết chuyện Tống Lẫm yêu cô gái này. Từ tình địch bỗng trở thành đồng đội, rồi đây Chu Phóng - Lộ Na sẽ ra sao?

Su

Tin mới