• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hành trình 3 ngày đi khắp An Giang của chàng trai 9x, xem xong ảnh chỉ muốn thốt lên: Vùng đất đẹp nhất miền Tây là đây!

Du lịch 20/02/2020 14:17

(Tổ Quốc)- Xem xong loạt ảnh này càng hiểu vì sao bấy lâu nay các tín đồ du lịch lại “phải lòng” An Giang đến vậy!

Nhắc đến những tỉnh miền Tây Nam Bộ "gây bão" trên bản đồ check-in của các tín đồ du lịch, không thể nào bỏ qua những cái tên như Kiên Giang, Cần Thơ hay dạo gần đây còn có thêm cả Sóc Trăng và Bạc Liêu. Và dĩ nhiên nếu không nhắc đến An Giang thì quả là thiếu sót lớn. Nức tiếng bấy lâu với cái tên "vùng đất bảy núi" độc đáo, An Giang cuốn hút hội cuồng xê dịch bởi hàng loạt cảnh quan thiên nhiên ấn tượng cùng những địa điểm sống ảo cực "xịn sò" trên mạng xã hội.

Mới đây, một bộ ảnh du lịch An Giang đẹp "ảo diệu" xuất hiện trên Facebook, nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Chủ nhân của bài đăng là anh chàng Nguyễn Hoàn Hảo – người không quá xa lạ với các tín đồ du lịch miền Tây thời điểm hiện tại bởi những bộ hình tuyệt đẹp về vùng đất này.

Bộ ảnh An Giang mới đây của một chàng trai miền Tây khiến không ít người phải trầm trồ và ngạc nhiên.

Xuất phát từ Cần Thơ, Hoàn Hảo chỉ có vỏn vẹn 3 ngày 2 đêm để khám phá gần hết mọi ngóc ngách của An Giang và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng này. Anh chàng còn chẳng ngại khẳng định nếu có ai hỏi nơi nào đẹp nhất ở miền Tây thì sẽ trả lời ngay đó chính là An Giang!

Trong hành trình An Giang lần này, chàng travel blogger trẻ tuổi quyết định đi qua 3 tọa độ du lịch nổi đình đám nhất ở đây chính là Long Xuyên, Châu Đốc và Tri Tôn. Một số điểm check-in nổi tiếng xuất hiện trên khung hình của anh Hảo là làng Chăm, thánh đường Hồi Giáo, chợ Châu Đốc, hồ Tà Pạ, cổng trời Tri Tôn, cánh đồng thốt nốt, một số quán cafe và cung đường với lúa chín vàng hai bên,…

An Giang nổi tiếng với những cánh đồng lúa chín vàng cực kỳ đẹp mắt, đặc biệt tại khu vực Tri Tôn.

Hình ảnh bình dị của những người lao động chất phác miền Tây.

An Giang cũng nổi bật với những thánh đường Hồi Giáo với lối kiến trúc tuyệt đẹp. Chỉ cần đi qua phà Châu Giang từ thành phố Châu Đốc là bạn có thể đến được những địa điểm này.

Hành trình 3 ngày đi khắp An Giang của chàng trai 9x, xem xong ảnh chỉ muốn thốt lên: Vùng đất đẹp nhất miền Tây là đây! - Ảnh 5.

Cổng trời Tri Tôn, địa điểm mới từng gây bão khắp mạng xã hội của các tín đồ du lịch khi đến An Giang.

Một tuyến đường trung tâm và khu vực hồ Nguyễn Du tại thành phố Long Xuyên.

Đời sống người dân Long Xuyên vô cùng bình dị qua góc nhìn của Hoàn Hảo.

Hành trình 3 ngày đi khắp An Giang của chàng trai 9x, xem xong ảnh chỉ muốn thốt lên: Vùng đất đẹp nhất miền Tây là đây! - Ảnh 8.

Một đường chạy dọc quanh những ruộng lúa với ngọn núi phía xa trong chiều hoàng hôn.

Đến An Giang mà không "ăn sập cái bao tử" thì cũng hơi tiếc, bởi nơi đây vốn nổi tiếng với rất nhiều đặc sản ngon – bổ - rẻ không phải nơi đâu cũng có. Điểm danh sơ sơ một vài nơi Hoàn Hảo đã ghé trong chuyến đi lần này là: Bún cá Hiếu Thuận, cà phê vợt Hai Ngầu, cơm tấm Cây Điệp, Cơm tấm nhuyễn Bảy Hà, quán cafe Lang Thang An Giang (Long Xuyên); Bánh bò thốt nốt, mắm cô giáo Thảo, bánh canh Châu Đốc (đầu đường số 3, giáp Lê Lợi), FAM Coffee (Châu Đốc); Quán Siêu gà đốt - hồ Ô Thum, gỏi đu đủ đâm Rina, quán thốt nốt Sen Khiết (Tri Tôn).

Một quán cafe vợt lâu đời tại thành phố Long Xuyên.

Những món ăn như thế này từ lâu đã gắn liền với người dân ở An Giang.

Nếu có cơ hội đi du lịch miền Tây mà vẫn còn lăn tăn nên ghé thăm tỉnh nào đầu tiên thì An Giang đích thị là cái tên nên có mặt trong check-list của bạn đấy!

Nguồn & ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo

Banana - Trí Thức Trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ