Hành trình đi vào ngõ cụt của cựu thần đồng MU và bài học cho các cầu thủ trẻ

(Tổ Quốc) - Đôi khi những cầu thủ trẻ như Mason Greenwood và Phil Foden nghĩ rằng đã có mọi thứ trong tay, nhưng chỉ cần một sai lầm, sự nghiệp của họ sẽ đi chệch hướng. Câu chuyện bi kịch của Ravel Morrison là ví dụ cho họ.

Cách đây ít ngày có tin nói rằng Ravel Morrison, sau khi bị Sheffield United chấm dứt hợp đồng hồi tháng 7, đang đàm phán với Vitesse Arnhem và FC Utrecht, 2 đội bóng của Hà Lan. Tuy nhiên khả năng thành công không cao. Và rất có thể cầu thủ 27 tuổi sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp khi mùa giải mới bắt đầu.

Quả thực rất đáng buồn cho Morrison, người được Terry McDermott, trợ lý HLV của Birmingham ca ngợi "giỏi như Paul Gascoigne", Rio Ferdinand nói rằng "sẽ trả tiền để đến xem Ravel tập luyện", còn Wayne Rooney thì nhận định "xuất sắc hơn Paul Pogba cả dặm đường".

Chưa hết, Gareth Southgate từng rất ngưỡng mộ tài năng của Morrison khi ông còn dẫn dắt đội U21 Anh, tương tự Ole Gunnar Solskjaer thời là HLV đội trẻ MU. Mới 6 năm trước thôi, Roy Hodgson đã cân nhắc ý tưởng gọi Morrison vào tuyển Anh tham dự World Cup 2014.

Hành trình đi vào ngõ cụt của cựu thần đồng MU, Ravel Morrison, và bài học cho các cầu thủ trẻ - Ảnh 1.

Wayne Rooney nói rằng Morrison (phải) "xuất sắc hơn Paul Pogba cả dặm đường". Ảnh: Getty Images

Nhưng không ai hiểu rõ Morrison hơn Sir Alex Ferguson. Và ông mô tả "đây là cậu bé giỏi nhất tôi từng thấy, hơn cả Ryan Giggs, hơn cả Paul Scholes". Vậy mà bây giờ, Morrison không thể tìm được cho mình một bến đỗ. 27 tuổi nhưng anh mới chỉ ra sân 135 trận kể từ khi ra mắt, hầu hết là từ ghế dự bị, và trung bình 13,5 trận mỗi năm.

Morrison đã thất bại ở MU. Anh cũng không thể gây dựng sự nghiệp ở West Ham, phải lang thang tới Birmingham, QPR và Cardiff trước khi gia nhập Lazio, rồi phiêu lưu đến tận Mexico, Thụy Điển. Tất cả những nơi đã đi qua, không một ai không nhận thấy tài năng siêu phàm của Morrison. Có điều họ không thể tận dụng được tài năng ấy.

Không có gì khó hiểu cả, bởi ngay cả một HLV thiên tài như Sir Alex còn không thể giúp anh ta tập trung vào bóng đá, thì những người khác bất lực là chuyện đương nhiên.

Sir Alex từng giới thiệu Morrison với thế giới vào tháng 2/2011. 3 tháng sau, anh ta hầu tòa vì tội đe dọa nhân chứng. Hai người bạn của Morrison gây ra vụ cướp trên đường phố, và anh ta đứng ngoài, đuổi đánh một cậu bé chứng kiến vụ việc, sau đó gửi tin nhắn dọa dẫm nếu cậu ta hé nửa lời. Thêm vài tháng nữa để Morrison lại ra tòa vì hành hung bạn gái.

Hành trình đi vào ngõ cụt của cựu thần đồng MU, Ravel Morrison, và bài học cho các cầu thủ trẻ - Ảnh 2.

Morrison thường xuyên đưa mình vào rắc rối. Ảnh: Getty Images

Những người từng tiếp xúc với Morrison sẽ nói rằng anh không phải chàng trai tệ hại. Ngược lại, Morrison khá ấm áp và hào phóng. Anh đã chăm sóc nhân viên phụ trách trang phục của CLB Ostersund, một người tị nạn từ Sudan. Morrison đưa anh ta đi cắt tóc, sắm cho chiếc iPad mới cùng những đồ thiết yếu khác. Hoặc khi gặp một cậu bé hâm mộ, anh chạy vào cửa hàng của CLB, mua tặng một chiếc áo đấu kèm chữ ký.

Dường như sự hào hiệp, nỗ lực làm hài lòng người khác đã đẩy Morrison vào những rắc rối. Hồi lên tập cùng đội một MU, anh đã chôm đôi giày của một đàn anh cho bạn, và giải thích rằng chủ nhân đôi giày không thích nó nữa. Vào lần khác, Morrison đã lấy trộm chiếc đồng hồ trong phòng thay đồ. Tất cả khiến Morrison sớm xây dựng hình ảnh mình là một đứa trẻ rắc rối và không thể cải tạo.

Morrison lớn lên ở Wythenshawe, Nam Manchester giống như Marcus Rashford. Nếu anh đi theo lộ trình tương tự Rashford, cuộc đời chắc hẳn đã rẽ sang hướng khác. Morrison không la cà ở hộp đêm, cũng không uống rượu. Nhưng thích quanh quẩn ở góc phố với đám bạn du thủ du thực, rồi gây lộn, ẩu đả, hành hung.

Hành trình đi vào ngõ cụt của cựu thần đồng MU, Ravel Morrison, và bài học cho các cầu thủ trẻ - Ảnh 3.

Morrison đối mặt nguy cơ thất nghiệp sau khi bị Sheffield cắt hợp đồng. Ảnh: Getty Images

Sự thật là Morrison từng bị chẩn đoán rối loạn tăng động khi còn trẻ. Anh đã không được điều trị đúng cách, hay đơn giản nhất là không uống những loại thuốc được kê. Có thể vì phía MU lo ngại các thành phần trong thuốc sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất thi đấu cũng như gây rắc rối trong các cuộc kiểm tra doping, nhưng cũng có thể vì chính bản thân Morrison. Anh ta sợ bác sĩ, và sợ thuốc.

Theo Sam Allardyce, HLV của West Ham được Sir Alex gửi gắm Morrison, "cậu ta có hàm răng tệ hại, bị sâu hoàn toàn". HLV của Cardiff, Russell Slade thì cho biết, "Morrison sợ nha sĩ, khiến mỗi lần cậu ta phàn nàn về những cơn đau răng, phải có một người kèm đến phòng khám nha khoa".

Sự thất bại của Morrison đến từ những nguyên nhân phức tạp hơn người ta tưởng, không đơn giản chỉ là anh không cố gắng. Như chính cựu thần đồng MU viết trên Twitter vào tháng trước, rằng bất kỳ ai cũng muốn một kế hoạch hoàn hảo cho cuộc đời mình, nhưng đôi khi nó chỉ là không tưởng. Càng tệ hơn khi anh nói, "tôi sinh ra để thất bại".

THANH ĐÌNH

Tin mới