Hari Won gây sốc khi thú nhận hôn liên tục 3 tiếng đồng hồ đến sưng tím môi, người đó không phải Trấn Thành

Su | 05-07-2020 - 09:40 AM

(Tổ Quốc) - Hari Won kể sau khi hôn mối tình đầu xong, về đến nhà thì cô bị sưng tím hết môi.

Tham gia chương trình truyền hình Quý ông đại chiến, Hari Won đã gây choáng cho khán giả khi kể về nụ hôn đáng nhớ của mình.

Hari Won khiến MC Thành Trung, Lan Ngọc, Hương Giang, Lâm Vỹ Dạ phải sửng sốt khi thú nhận lần đầu hôn của cô kéo dài đến tận 3 tiếng đồng hồ. Hari Won chia sẻ đó là khoảnh khắc 2 người ngồi cạnh nhau trong công viên, sự hồi hộp dường như lấn át hết mọi thứ cho đến khi nụ hôn đầu đời được trao cho người bạn trai đầu tiên của mình.

Hari Won gây sốc khi thú nhận hôn liên tục 3 tiếng đồng hồ đến sưng tím môi, người đó không phải Trấn Thành - Ảnh 2.

Cuộc "hành trình" của Hari Won cùng bạn trai đầu tiên bắt đầu từ buổi chiều, cho đến khi hôn xong mở mắt ra bầu trời đã sụp tối. Hari Won khiến tất cả mọi người há hốc vì lời thú nhận: "Em hôn đến tận 3 tiếng đến nỗi môi em tím ngắt. Về đến nhà em gái em hỏi môi bị sao mà sưng đến như vậy". Tất cả những gì đầu tiên đều trở nên khó quên, đặc biệt là nụ hôn đầu đời của mình. Đối với những cô nàng nổi đình đám trong showbiz Việt việc tiết lộ những lần trao nụ hôn đầu tiên cũng trở nên thật đặc biệt.

Hari Won gây sốc khi thú nhận hôn liên tục 3 tiếng đồng hồ đến sưng tím môi, người đó không phải Trấn Thành - Ảnh 3.

Hari Won gây sốc khi thú nhận hôn liên tục 3 tiếng đồng hồ đến sưng tím môi, người đó không phải Trấn Thành - Ảnh 4.

Trước đó, cũng tại chương trình Quý ông đại chiến, Hari Won làm showbiz dậy sóng vì kể rằng trước cả Trấn Thành và Tiến Đạt, cô đã yêu nhiều người. Nhưng cứ chia tay với chàng trai nào là người ấy lại cưới vợ. Hari Won chia sẻ có đến 4 người yêu cũ của cô kết hôn sau khi kết thúc mối quan hệ tình cảm.

Hari Won gây sốc khi thú nhận hôn liên tục 3 tiếng đồng hồ đến sưng tím môi, người đó không phải Trấn Thành - Ảnh 5.

Ngoài ra, Hari Won cũng bộc bạch: "Trong cuộc đời tôi đã có sự chờ đợi, nhưng trong khi chờ đợi, tôi vẫn luôn phải chuẩn bị mọi thứ để chào đón cơ hội mới sắp tới với tôi. Tôi nghĩ, không chỉ tình yêu mà trong tất cả mọi vấn đề liên quan tới việc chờ đợi, nếu cảm thấy có khả năng, có tương lai thì hãy chờ đợi. Nếu nhìn phía trước tối thùi lùi, cảm thấy mù quáng thì chờ đợi để làm gì? Riêng tôi, tôi phải sống cho bản thân tôi, yêu bản thân tôi. Nếu biết yêu bản thân mình thì cái gì tích cực cũng sẽ tới với mình".

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM