• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hậu xung đột Iraq: Khách sạn hoành tráng mới "đe dọa" truyền thống hiếu khách?

Du lịch 05/11/2018 15:55

(Tổ Quốc) - Việc mở cửa một khách sạn mới đang đặt ra thách thức đối với truyền thống hiếu khách ở tỉnh Anbar phía tây Iraq, nơi người dân địa phương thường chào đón khách vào nhà của họ.

Tại Ramadi – thủ phủ của Anbar, có một tòa nhà cao tầng được thắp sáng bằng đèn neon. Khách sạn có tên là "Rose Plaza Hotel" và được ghi biển cả bằng tiếng Ả Rập và tiếng Anh.

Khách sạn 80 giường này, do một doanh nhân trẻ người Iraq xây dựng, đã gây ra một sự "khuấy động" dư luận tại Anbar- một tỉnh sa mạc rộng lớn ở phía tây Baghdad, kéo dài đến biên giới với Syria, Jordan và Saudi Arabia.

Chủ khách sạn Mohammed Kassar 29 tuổi lên tiếng bảo vệ dự án của mình rằng, "Chúng tôi là tỉnh hào phóng và hiếu khách", "nhưng thật hài hước là một tỉnh có diện tích gần một phần ba Iraq, nhìn ra ba nước và là một trung tâm giao thương, lại không có khách sạn".

Nhiều năm chìm trong xung đột và từng nằm dưới quyền nhóm Hồi giáo (IS), Anbar không phải là nơi được lựa chọn cho các hoạt động đầu tư hay du lịch.

Hậu xung đột Iraq: Khách sạn hoành tráng mới đe dọa truyền thống hiếu khách? - Ảnh 1.

Rose Plaza Hotel mới đi vào hoạt động tại Ramadi, Anbar, Iraq. (Nguồn: Yahoo News/AFP)

Nhưng kể từ khi chính quyền Iraq nắm lại quyền kiểm soát Ramadi vào năm 2016, quá trình tái thiết các dự án nhà ở và thương mại mới đã nổi lên, thu hút các doanh nhân từ khắp Iraq.

Louai Rafe, một doanh nhân người Iraq, rất vui khi tìm thấy Rose Plaza. Ông nghĩ rằng ông có thể hoàn thành một số thủ tục hành chính tại Anbar trong ngày và trở về thủ đô Baghdad – cách đó 100 km (60 dặm). Nhưng công việc mất nhiều thời gian hơn dự kiến và ông quyết định đặt phòng khách sạn mới.

"Bất cứ khi nào tôi đến đây, tôi thường ngủ ở nhà của một người bạn, và tôi rất ngại khi làm phiền anh ấy một lần nữa," Rafe nói.

Nhưng tại Anbar, cuộc sống lâu nay thường đi theo các khuôn phép truyền thống và phong tục tổ tiên của họ.

Thể hiện sự hiếu khách là điều tối quan trọng, theo đó, bất kỳ người ngoài nào khi tới đây sẽ được mời ăn một bữa ăn thịnh soạn và ở lại qua đêm trong nhà của một cư dân.

Các ngôi nhà thậm chí còn được xây dựng thể hiện rõ sự chào đón như vậy, khi sảnh tiếp khách - diwaniya phải là phòng lớn nhất và ấn tượng nhất.

Một nỗ lực mở khách sạn trước đó ở Ramadi là một thất bại, khi tòa nhà chưa được hoàn thiện và bị bỏ hoang ở trung tâm thành phố.

Công ty Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng khách sạn này đã bị buộc phải từ bỏ dự án vào năm 2014, khi IS tiến vào thành phố. Cư dân còn nói rằng ngay cả những tay súng cực đoan cũng tránh xa tòa nhà này.

Trong khi một số cư dân hiện đại của Anbar rất muốn trải nghiệm khách sạn mới thì đối với nhiều người, sự xuất hiện của khách sạn này là một mối đe dọa đối với phong tục truyền thống của khu vực.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ