• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Lee Tae-hoon: "HAGL thua vì một vài lỗi cá nhân"

Thể thao 07/06/2020 07:50

(Tổ Quốc) - Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định, dù đã chơi đúng đấu pháp, nhưng HAGL lại dễ dàng đánh mất thế trận bởi những lỗi cá nhân không đáng có.

Đội bóng đến từ phố Núi đã có màn nhập cuộc khá tự tin trước đội chủ nhà. Trận đấu có sức nóng ngay sau tiếng còi khai cuộc từ trọng tài chính với nhiều pha tranh chấp bóng ở khu vực trung tuyến, nơi có sự xuất hiện của Tuấn Anh và Hùng Dũng. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu thiếu tập trung của hậu vệ, HAGL đã phải nếm mùi cay đắng khi thất bại với ba bàn không gỡ.

Chia sẻ về kết quả, HLV trưởng CLB HAGL Lee Tae-hoon cho biết: "Các cầu thủ đã chơi bóng theo đúng đấu pháp đưa ra. Hiệp 1, họ được yêu cầu khai thác khoảng trống phía sau hậu vệ đối phương. Hiệp 2, chúng tôi cố khai thác nhưng không được, bóng dài không nằm trong chiến thuật của chúng tôi. Việc khó triển khai bóng lên phía trên khiến toàn đội phải chơi lùi sâu, điều đó ảnh hưởng đến khả năng tấn công của HAGL. Ở những trận đấu tới, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục điều đó."

HLV Lee Tae-hoon: "HAGL thua vì một vài lỗi cá nhân" - Ảnh 1.

Theo nhà cầm quân xứ Kim Chi, HAGL đã chơi tốt và nỗ lực hết mình trong trận đấu này. Những vị trí mới bình phục chấn thương như ngoại binh Memovic dù chưa thể thi đấu tròn vai những cũng đã cố gắng hết mình vì đội bóng, cùng với đó là một vài lỗi cá nhân đã ảnh hưởng đến kết quả, khiến cho lối chơi toàn đội gấp hơn.

"Tuy nhiên ai cũng có sai sót, chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện nó" – HLV Lee Tae-hoon khẳng định.

Bên cạnh đó, vị thuyền trưởng của đội bóng phố Núi cũng dành những lời khen ngợi cho đội chủ nhà Hà Nội FC và cá nhân cầu thủ Tuấn Anh bên phía HAGL: "Hà Nội FC là một đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ chất lượng. Còn với HAGL, để bảo tìm một cầu thủ ấn tượng của một đội thua thì rất khó nhưng tôi giành lời khen ngợi cho Tuấn Anh. Sau những bàn thua, các cầu thủ tỏ ra khá vội vàng. Tuy nhiên, Tuấn Anh là một đội trưởng bản lĩnh, giữ bình tĩnh và tiếp lửa tinh thần cho toàn đội chiến đấu hết mình đến những giây phút cuối".

Ông thầy người Hàn Quốc cũng sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình với những kết quả không tốt của toàn đội. Chia sẻ về điều này, HLV Lee Tea Hoon nói thêm: "Tôi không trách các cầu thủ và Ban huấn luyện đội, người phải nhận trách nhiệm đầu tiên thuộc về tôi. Tôi sẽ sửa sai và mọi quyết định thuộc về ban lãnh đạo đội bóng."

Hoàng Anh Gia Lai có màn trở lại không mấy ấn tượng khi bị bị loại khỏi cúp Quốc gia và thất bại ê chề trước Hà Nội tại vòng 3 V-League. Vòng đấu tới, đội bóng đến từ phố Núi sẽ gặp CLB Nam Định- đội bóng cũng vừa bị loại khỏi cúp Quốc gia và thất bại tại vòng 3 V-League. Đây sẽ là cơ hội để thầy trò Lee Tea Hoon có thể sửa sai và có chiến thắng đầu tay sau ngày V-League trở lại, giữ vững niềm tin nơi người hâm mộ đội bóng.

Văn Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ