HLV ôm mặt sau khi bị học trò húc vào đầu

(Tổ Quốc) - Tuy nhiên, pha va chạm này không phải một pha cố tình tấn công thầy của cầu thủ bên phía Army Black Knights.

Tình huống "dở khóc dở cười" đến trong giờ nghỉ hết hiệp 1 của trận đấu giữa Army Black Knights và Cincinnati Bearcats tại giải bóng bầu dục trung học Mỹ. Trong clip đang được dân tình chia sẻ một cách chóng mặt, cầu thủ Mike Johnson (Army Black Knights) đã có cú húc đầu vào chính vị HLV của đội có tên Mike Vita.

Chứng kiến khoảnh khắc này, một số fan hâm mộ lầm tưởng nội bộ đội bóng Army Black Knight xuất hiện mâu thuẫn và hệ quả là Johnson đã tấn công ông thầy của mình. Tuy nhiên, sự thật sau khi được tiết lộ đã khiến dân tình phải ngã ngửa.

Cầu thủ húc đầu khiến HLV bị thương

Theo đó, húc đầu là cách ăn mừng phổ biến trong làng bóng bầu dục. Thời điểm hiệp 1 kết thúc với tỷ số 7-3 nghiêng về phía Army Black Knight. Thấy HLV Vita chạy tới, anh chàng Johnson đã hướng đầu về phía ông này với mục đích chung vui. Mũ bảo hiểm của Johnson đã đụng trúng Vita, khiến ông thầy người Mỹ phải ôm mặt một cách đau đớn.

"HLV đúng là không nên húc đầu với cậu học trò đang đội mũ bảo hiểm", một fan bình luận.

"Cầu thủ số 59 đang muốn HLV của mình có thêm một cơn đau đầu khác hay sao", tài khoản khác hài hước.

Chẳng rõ pha va chạm trên có ảnh hưởng gì tới tâm lý của các cầu thủ Army Black Knight hay không mà khoảng thời gian còn lại, đội bóng này thi đấu khá tệ. Từ thế dẫn trước, họ để thua ngược với tỷ số cách biệt 10-24.

HLV ôm mặt sau khi bị học trò húc vào đầu - Ảnh 2.

HLV ôm mặt sau khi bị học trò húc vào đầu - Ảnh 3.

Army Black Knight (áo trắng) đã để thua Cincinnati Bearcats với tỷ số 10-24 (Ảnh: Twitter)

 

AB

Tin mới