HLV từng thua cay đắng trước Việt Nam trải lòng về cơn “ác mộng” kéo dài hơn 30 năm vì Maradona

(Tổ Quốc) - Peter Reid – nhà cầm quân rất quen thuộc với CĐV Việt Nam vừa thừa nhận rằng ông chưa thể quên những khoảnh khắc đầy ám ảnh khi phải đối đầu với Maradona ở World Cup 1986.

HLV Peter Reid là người từng đối đầu huyền thoại Maradona khi tuyển Anh đại chiến Argentina ở trận tứ kết World Cup 1986. Ở trận đấu đó, "Cậu bé vàng" đã thi đấu chói sáng, lập cú đúp giúp đội bóng xứ Tango đánh bại tuyển Anh 2-1 để thẳng tiến vào bán kết, trước khi lên đỉnh vinh quang với việc chinh phục chiếc cúp vàng World Cup.

Sau khi biết tin Maradona qua đời, HLV Peter Reid đã lên tiếng ca ngợi tài năng của "Cậu bé vàng" và trải lòng rằng ông vẫn chưa thể quên những khoảnh khắc từ đây 34 năm, khi ông phải đối mặt với huyền thoại người Argentina.

HLV Peter Reid trải lòng: "Cho đến nay, tôi vẫn còn ác mộng về bàn thắng mà Maradona đã ghi bàn vào lưới tuyển Anh năm 1986. Tôi cố gắng chạy hết sức để bắt lấy ông ấy, tôi ướt đẫm mồ hôi, nhưng tôi vẫn bao giờ có thể bắt kịp được ông ấy.

Sir Alex Ferguson từng nói rằng ông ấy nhìn tôi chạy theo Diego tại World Cup Mexico giống hệt như một con ngựa già cố gắng đuổi theo Frankel (chú ngựa chiến huyền thoại của nước Anh từng lập nhiều kỷ lục thế giới).

Tôi không thể nói rằng tôi sẽ tha thứ cho Maradona vì bàn thắng đầu tiên mà ông ấy từng gọi đó là "Bàn tay của chúa". Nhưng ở bàn thắng thứ hai, bạn phải biết rằng bàn thắng đó ở trong một trận tứ kết World Cup, trong cái nóng như thiêu như đốt của thành phố Mexico, và đó là một trong những pha làm bàn đẹp nhất mà chúng ta từng được chiêm ngưỡng.

Maradona là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá thế giới. Thật khó để lựa chọn giữa ông ấy với Pele. Đối với tôi, George Best, Alfredo di Stefano, Johan Cruyff và Bobby Charlton xứng đáng có mặt trong ngôi đền của những huyền thoại, nhưng Diego và Pele sẽ đứng đầu trong số đó".

HLV từng thua cay đắng trước Việt Nam trải lòng trận đấu  - Ảnh 1.

Peter Reid vs Maradona tại World Cup 1986.

HLV Peter Reid tiếp tục tán dương "Cậu bé vàng": "Tôi nghĩ Argentina sẽ rơi vào tình trạng tang tóc. Chúng ta vẫn nói về Messi là cầu thủ vĩ đại nhất của kỳ nguyên hiện tại, nhưng ở Argentina chỉ có Diego. Ông ấy thực sự giống như một vị thánh vậy.

Hãy nhìn vào những tác động của ông ấy tại Barcelona và Napoli. Tôi đã đến thăm Naples 20 năm sau khi ông ấy rời đi và họ vẫn treo những lá cờ của ông ấy trong thành phố.

Tôi đã gặp lại Maradona sau nhiều năm, khoảng năm 2011 trong một vài dịp ở Dubai và Jordan, nơi tôi có cơ hội nói chuyện với ông ấy nhiều hơn về năm 1986 cũng như về thế giới bóng đá. Tuy rằng nhiều người Anh thường không yêu mến Maradona, nhưng phải thừa nhận rằng ông ấy là một người rất đáng mến ở bên ngoài sân cỏ.

Bất kể những ký ức của chúng ta về Maradona là gì, nhưng chắc chắn ông ấy là một thiên tài của bóng đá, một huyền thoại vĩ đại bậc nhất mà chúng ta từng thấy".

HLV từng thua cay đắng trước Việt Nam trải lòng trận đấu  - Ảnh 2.

Khoảnh khắc Maradona ghi bàn sau màn solo kinh điển vào lưới tuyển Anh.

Maradona lập cú đúp vào lưới tuyển Anh tại tứ kết World Cup 1986

HLV Peter Reid chính là người từng dẫn dắt tuyển Thái Lan đối đầu tuyển Việt Nam ở kỳ AFF Cup 2008.

Ở giải đấu năm đó, thầy trò ông Peter Reid để thua đội quân của HLV Calisto và năm đó cũng là lần đầu tiên ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup. Sau khi giải đấu khép lại, HLV Peter Reid cho rằng thất bại trước tuyển Việt Nam là kết quả đầy cay đắng với ông và các học trò.

Tiểu Mã

Tin mới