• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hoa hậu Mai Phương Thúy: “Tôi từng bại trận trước rất nhiều cô gái không đẹp và nổi tiếng bằng mình”

Giải trí 17/05/2020 15:52

(Tổ Quốc) – “Tôi là một người rất đẹp, nhưng trong cuộc sống đã từng bại trận trước rất nhiều cô gái không đẹp, không nổi tiếng bằng mình ở cả tình cảm lẫn công việc”, Hoa hậu Mai Phương Thuý chia sẻ.

Dùng tiền bạc để mua sự tiện nghi trong cuộc sống, mua tự do cho mình.

+ Chị có cho rằng, danh hiệu Hoa hậu giúp chị thành công như ngày hôm nay?

- Giờ danh hiệu vẫn to hơn các vai trò xã hội khác của tôi. Người ta vẫn gọi tôi là Hoa hậu đi đầu tư, Hoa hậu làm doanh nhân, Hoa hậu nọ Hoa hậu kia... Sự nổi tiếng này không biết để làm gì nhưng thôi, nếu đã có thì hãy cứ giữ lấy cho vui vậy (cười).

Hoa hậu Mai Phương Thúy: “Tôi từng bại trận trước rất nhiều cô gái không đẹp và nổi tiếng bằng mình” - Ảnh 1.

Hoa hậu Mai Phương Thuý

+ Dù đã đăng quang hơn 15 năm qua, nhưng tên tuổi của chị vẫn luôn được nhắc đến, chứng tỏ độ hot vẫn chưa giảm, theo chị là vì lý do gì?

- Khi còn đương kim hoa hậu, tôi nghĩ rằng phải làm sao để xuất hiện thật nhiều. Có như vậy mới làm mình hot được. Nhiều lúc tôi thấy mình còn chẳng đẹp bằng các á hậu hoặc nhiều cô gái ở ngoài đời, chẳng hiểu sao lại hot. Lúc đó, tôi nghĩ mình hot vì đang là đương kim hoa hậu, xuất hiện nhiều trên các chương trình quảng cáo, làm truyền thông nhiều nên nổi tiếng.

Nhưng sau này nghỉ hưu rồi, không làm gì hết mà vẫn cứ nổi tiếng thì tôi mới ngồi phân tích xem vì sao lại như thế. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là vì trời sinh cho mình một gương mặt khả ái, cuốn hút nên người ta nhìn sẽ nhớ lâu.

Trong showbiz hay giới hoa hậu, á hậu có rất nhiều gương mặt đẹp nhưng người ta sẽ bị thu hút bởi những gương mặt có sức hấp dẫn hay lôi cuốn, chứa đựng một thần thái, câu chuyện gì đó. Tôi không phải người đẹp nhất, có rất nhiều người đẹp hơn tôi. Nhưng tôi may mắn được trời sinh một gương mặt rất cuốn hút, khả ái, khiến người ta nhìn vào thấy dễ nhớ, dễ ấn tượng, lôi cuốn, nhớ lâu.

Hoa hậu Mai Phương Thúy: “Tôi từng bại trận trước rất nhiều cô gái không đẹp và nổi tiếng bằng mình” - Ảnh 2.

Đăng quang đã hơn 15 năm qua nhưng tên tuổi của Mai Phương Thuý vẫn giữ được độ hot

Thực ra, tôi không phải người giỏi nhất, thành tích về sắc đẹp cũng chẳng phải tốt nhất, lại không có năng khiếu nghệ thuật. Người ta nhớ đến tôi có lẽ vì nhan sắc ấn tượng. Tôi không nghĩ mình nổi tiếng nhờ kinh doanh. Có rất nhiều người kinh doanh tốt, nhưng không hiểu sao mọi người lại cứ nhớ đến tôi. Có lẽ vì tôi có một gương mặt thu hút.

+ Mai Phương Thúy được biết đến là một Hoa hậu, sau đó chuyển sang kinh doanh và rất thành công, phải chăng có một hình mẫu nào mà chị muốn hướng tới?

- Tôi chuyển sang kinh doanh vì thích thôi chứ cũng không có hình mẫu nào để tìm cảm hứng hết. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, người có tiền trong xã hội mới được hưởng nhiều ưu ái, tự do, nên sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền. Tôi không quan trọng địa vị xã hội, giải thưởng hay những công nhận khác như học giỏi, thành tích cao.

Đối với tôi, thành tích không quan trọng. Quan trọng là phải kiếm được nhiều tiền, dùng tiền bạc để mua sự tiện nghi trong cuộc sống, mua tự do cho mình.

Hoa hậu Mai Phương Thúy: “Tôi từng bại trận trước rất nhiều cô gái không đẹp và nổi tiếng bằng mình” - Ảnh 3.

Mai Phương Thuý được xem là Hoa hậu giàu nhất Việt Nam

Đôi khi bị đánh giá thấp lại là lợi thế

+ Chị có suy nghĩ gì khi nhiều người thường nhận xét người đẹp sẽ có điểm tựa tốt sẽ dễ dàng thành công?

- Tôi nghĩ, người đẹp thường được ưu ái hơn trong cuộc sống, còn cố gắng được hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Không phải cứ đẹp là được đâu.

Thực ra, tôi là một người rất đẹp, nhưng trong cuộc sống đã từng bại trận trước rất nhiều cô gái không đẹp, không nổi tiếng bằng mình ở cả tình cảm lẫn công việc. Đẹp là lợi thế, nhưng đôi lúc lại trở thành rào cản. Điều này tôi nghiệm ra từ chính cuộc đời mình.

+ Nổi tiếng không tránh khỏi thị phi, xung quanh chị luôn có tin đồn như có người chống lưng, rồi người ta không tin chị giàu có nhờ giỏi giang…Chị thường phản ứng ra sao khi nghe ai đó nói không hay về mình?

- Tôi nghĩ một phẩm chất tốt nên có trong đời đó là phải thoải mái với việc bị hiểu lầm, bị oan (nếu không quá nghiêm trọng).

Tôi quan tâm dư luận chứ, ai chẳng thích soi gương, ai chẳng muốn biết người ta nghĩ gì về mình... Mỗi khi nghe ai đó nói gì không hay về mình, tôi thường nghĩ xem liệu mình có cách nào kiếm tiền từ việc này không nhỉ.

Đôi khi bị đánh giá thấp lại là lợi thế. Tôi thấy cũng không vấn đề gì. Lúc cần được đánh giá cao thì hãy cố gắng được đánh giá cao. Những tình huống còn lại, nếu bị nói không hay mà có thể tận dụng kiếm ra tiền hợp pháp tôi chắc cũng không ngại.

+ Chị là người rất thẳng thắn, thậm chí là bản năng khi sẵn sàng đăng những tấm ảnh mình thích lên trang cá nhân và cũng chính điều đó khiến chị gặp không ít rắc rối, sau những lùm xùm đó, chị rút cho mình được bài học gì?

- Về những bức ảnh nhạy cảm của mình, tôi muốn nói là do giới hạn về nhận thức khiến tôi không biết những bức ảnh đó nhạy cảm nên mới đăng lên. Nếu biết ảnh đó nhạy cảm thì tôi không bao giờ đăng lên.

Làm hoa hậu là phải hướng tới một hình ảnh an toàn, được nhiều người biết tới. Nếu biết những bức ảnh đó nhạy cảm, tôi sẽ không bao giờ dám đăng. Làm hoa hậu như kiểu làm một lần là phải làm cả đời, cả đời phải sống đức hạnh, đúng đắn, mẫu mực.

Nhưng tôi không hối hận khi đã đăng những bộ ảnh đó lên vì chuyện đã qua không thể thay đổi được. Mình nên rút kinh nghiệm để học hỏi, bước tiếp từ những kinh nghiệm đó, chứ không nên mất thời gian suy nghĩ vào những cái không thể thực hiện được như quay ngược thời gian lại.

+ Chị có phải cố gắng ăn kiêng, tập luyện vất vả để giữ gìn vóc dáng vì cái nhìn của người khác không?

- Có chứ. Tôi thực sự không quan tâm lắm đến ăn mặc, nhưng lúc mình đẹp mọi người vui hơn, mà tôi thì muốn mọi người vui.

Tôi là người bị ám ảnh bởi cân nặng, nhưng ăn thì vẫn cứ ăn. Tôi bị mâu thuẫn ở chỗ đó. Nhiều khi nhìn một cô gái mình không thích nhưng rất gầy, tôi tự hỏi sao mình không gầy được như họ, nhưng rồi vẫn cứ ăn. Tôi ăn rất nhiều nên mới lên cân.

Bản thân tôi rất thích gầy. Gu của tôi cả gái lẫn trai là phải thật gầy, gầy trơ xương, gầy hốc hác thì mới đẹp. Mọi người cứ bảo tôi như thế là không đẹp nhưng tôi vẫn thích. Chỉ có điều là tôi không gầy như thế được.

Tôi có cơ thể đồng hồ cát, ba vòng khá chuẩn nhưng lại không thích như vậy. Tôi thích một cơ thể gầy thẳng tắp, không có vòng nào, như model vậy. Tôi thích những cô gái gầy chân gầy tay. Nói chung là tôi khá mâu thuẫn như thế.

+ Cảm ơn Mai Phương Thúy về những chia sẻ!


Mộc Miên

NỔI BẬT TRANG CHỦ