Hội thích "sống ảo" đã biết hết những tọa độ check in bao đẹp này ở Pleiku và Kon Tum chưa?

(Tổ Quốc) - Sạc đầy pin điện thoại và máy ảnh đi vì những địa điểm dưới đây sẽ khiến hội thích "sống ảo" chụp ảnh đến cháy cả máy mất.

Tây Nguyên đã trở thành một trong những điểm đến thu hút các tín đồ thích xê dịch với nét đẹp hoang sơ, mộc mạc, tự nhiên của mình. Không chỉ có Đà Lạt hay Buôn Mê Thuột, Pleiku và Kon Tum cũng là những tọa độ check in cực xịn cho hội thích "sống ảo".

Vừa qua, anh chàng Bùi Huy Khang khi chia sẻ về chuyến đi thăm thú thành phố Pleiku và Kon Tum của mình và bạn gái đã thu hút rất đông sự chú ý của cộng đồng mạng. Huy Khang cho biết: "Kết thúc chuyến đi, mọi thứ ở nơi đây đều để lại ấn tượng sâu sắc cho mình, từ cảnh vật cho tới con người, món ăn, tất cả đều mộc mạc đến lạ. Một Tây Nguyên đại ngàn hoang dại. Không quá xa hoa tráng lệ nhưng cũng không hoang vu hẻo lánh, mọi thứ đều bình dị, giản đơn gây cho con người ta cảm giác vấn vương không muốn rời đi".

Hội thích sống ảo đã biết hết những tọa độ check in bao đẹp này ở Pleiku và Kon Tum chưa? - Ảnh 1.

Cũng nhờ bài đăng của anh bạn này, hội thích "sống ảo" đã tìm ra được kha khá những địa điểm check in bao đẹp mà bạn cần phải note lại luôn và ngay.

Chùa Minh Thành

Chùa Minh Thành có khuôn viên vô cùng rộng rãi, kiến trúc của nó sẽ khiến bạn liên tưởng tới đất nước Nhật Bản. Đến đây chỉ cần giơ máy lên là bạn sẽ có được kha khá ảnh "sống ảo" khoe hội bạn, nếu không nói chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ bạn vừa có chuyến du hí ở xứ sở hoa anh đào cho coi.

Hội thích sống ảo đã biết hết những tọa độ check in bao đẹp này ở Pleiku và Kon Tum chưa? - Ảnh 2.
Hội thích sống ảo đã biết hết những tọa độ check in bao đẹp này ở Pleiku và Kon Tum chưa? - Ảnh 3.
Hội thích sống ảo đã biết hết những tọa độ check in bao đẹp này ở Pleiku và Kon Tum chưa? - Ảnh 4.

Biển Hồ

Đường đi vào Biển Hồ vô cùng đẹp, nếu đi vào mùa lá rụng thì bạn sẽ được đắm chìm trong khung cảnh hệt như trong phim Hàn Quốc luôn. 

Hội thích sống ảo đã biết hết những tọa độ check in bao đẹp này ở Pleiku và Kon Tum chưa? - Ảnh 5.

Ngoài ra, còn có con đường ở Biển Hồ Chè cực đẹp với hai bên đường là hai hàng thông lớn, lên hình đảm bảo "lung linh là lên luôn". Xung quanh là đồi chè xanh ngát cho bạn tha hồ check in.

Nhà thờ gỗ Kon Tum

Địa điểm chính của chuyến đi là Pleiku nhưng đôi bạn cũng tranh thủ ghé Kon Tum để thăm thú. Quãng đường từ Pleiku tới Kon Tum khoảng 50km và đến đây bạn không thể bỏ qua nhà thờ gỗ Kon Tum nằm trong 10 nhà thờ đẹp nhất Việt Nam. Hãy cố gắng dậy sớm để xuất phát vì nếu đi muộn quá tới nơi trời sẽ rất nắng, chụp hình không được đẹp đâu nha.

Hội thích sống ảo đã biết hết những tọa độ check in bao đẹp này ở Pleiku và Kon Tum chưa? - Ảnh 7.

Nhà thờ gỗ Kon Tum có một kiến trúc riêng biệt không giống với bất kì nhà thờ nào ở Việt Nam. Nhớ sạc đầy pin điện thoại để check in mọi ngóc ngách của nhà thờ, đảm bảo bạn sẽ thu về cả album "sống ảo" đấy.

Hội thích sống ảo đã biết hết những tọa độ check in bao đẹp này ở Pleiku và Kon Tum chưa? - Ảnh 8.

Nhà rông Kon Klor

Cách trung tâm 4km, nhà rông Kon Klor sừng sững bên dòng sông Đăk Bla hiền hòa đã trở thành biểu tượng tự hào của người Ba Na. Ngay cạnh đó là cầu treo Kon Klor - cầu treo lớn nhất Tây Nguyên. Nhớ khoe ảnh xịn xò ở đây cho lũ bạn phải thốt lên trầm trồ nhé!


Di chuyển đến Pleiku và Kon Tum như thế nào?

Bạn có thể tới Pleiku bằng nhiều phương tiện như máy bay, ô tô, xe máy. Vì khởi hành từ Đà Nẵng nên Huy Khang cùng bạn của mình chọn đi bằng xe khách giường nằm. Nếu ở xa hoặc bạn ngại đi xe khách đường dài thì có thể chọn đi máy bay, giá vé giao động tuỳ thời điểm các bạn đặt vé, nhưng lưu ý hãy tự đặt trên website chính thức của hãng sẽ hay săn được vé khuyến mại giá rẻ. Từ Pleiku bạn có thể chạy xe máy đến Kon Tum nha.

Hội thích sống ảo đã biết hết những tọa độ check in bao đẹp này ở Pleiku và Kon Tum chưa? - Ảnh 9.

Ăn gì ở Pleiku?

Vì chủ yếu nghỉ lại ở Pleiku nên anh chàng có gợi ý các món ngon bạn phải thử như phở khô, gà nướng cơm lam, bún mắm cua,...

Sau đây là vài địa điểm nổi tiếng mà bạn nên ghé ăn thử:

- Phở khô Hồng - 22,24 Nguyễn Văn Trỗi

- Gà nướng PleiTiêng - Hàn Thuyên (gần Biển Hồ)

- Bánh canh cô Bông - Đường Ama Quang

- Cơm tấm sườn nướng - 115 Đinh Tiên Hoàng

- Quán lẩu Nhỏ - 76 Wừu

- Các quán nướng ở đường Nguyễn Tất Thành

Đặc biệt Pleiku có rất nhiều quán cafe ngon, view đẹp cho các bạn vừa thưởng thức vị cà phê Gia Lai vừa tha hồ check in sống ảo.

Hội thích sống ảo đã biết hết những tọa độ check in bao đẹp này ở Pleiku và Kon Tum chưa? - Ảnh 12.

Tổng chi phí chuyến đi 3 ngày 2 đêm cho 2 người là 3 triệu đồng. Bạn nên đến Pleiku vào tháng 11,12 vì thời điểm này thời tiết vô cùng lý tưởng, lại còn là mùa hoa dã quỳ đẹp quên sầu nữa đó.

Tóc còn xanh, máu còn nóng, nằm một chỗ làm chi? Chần chừ gì mà không xách balo lên và đi.

Hội thích sống ảo đã biết hết những tọa độ check in bao đẹp này ở Pleiku và Kon Tum chưa? - Ảnh 13.
Hội thích sống ảo đã biết hết những tọa độ check in bao đẹp này ở Pleiku và Kon Tum chưa? - Ảnh 14.

Nguồn: Bùi Huy Khang

Phương Anh

Tin mới