Hốt hoảng đi tìm boss cả ngày, đến khi ngẩng mặt lên trời than vãn thì cô gái tá hỏa vì cảnh tượng "siêu thực"

(Tổ Quốc) - Phận làm sen sẽ khóc hết nước mắt nếu như vô tình để lạc mất "quàng thượng". Tuy nhiên, nếu tìm thấy thú cưng trong tình cảnh tréo ngoe thế này thì không thể không lúng túng.

Boss với sen là cặp đôi gắn bó thân thiết như hình với bóng. Dù có lúc giận hờn hay chẳng vừa ý thì cặp đôi ấy cũng phải dính lấy nhau mà lườm nguýt, cấu xé chứ chẳng đời nào chịu chia tách đôi ngả. Thế nên, nếu con sen chẳng may bị mất dấu "quàng thượng" thì nhất định sẽ sầu đời lắm.

Cách đây ít giờ, câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội của cô gái … đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng yêu mèo.

Hốt hoảng đi tìm boss cả ngày, đến khi ngẩng mặt lên trời than vãn thì cô gái tá hỏa vì cảnh tượng

Bài đăng nhận về hàng trăm nghìn lượt tương tác và hàng nghìn bình luận.

"Quàng thượng" có lẽ quá nhàm chán với việc nhìn mặt con sen 24h/ngày trong mùa dịch nên đã tìm một nơi nghỉ ngơi mới cho mình.

Trên nóc mái hiên, chú mèo nằm nghỉ thảnh thơi như đang tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng. Và mặc cho con sen gọi tìm khắp mọi ngõ ngách thì boss vẫn nín thinh – tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Phải đến khi khổ chủ thất vọng, buồn bã vì tưởng đã mất thú cưng thì "quàng thượng" bị phát hiện trong tư thế cực kỳ khó đỡ. Hóa ra, đại boss vẫn nằm đó, chỉ là chủ thớt chưa đủ tinh tế để tìm ra mà thôi.

Hốt hoảng đi tìm boss cả ngày, đến khi ngẩng mặt lên trời than vãn thì cô gái tá hỏa vì cảnh tượng

Tài khoản T.M góp vui: "Giờ sen mới thấm thía thế nào là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt". Mặc cho khổ chủ dở khóc dở cười trong tình cảnh ấy, nhiều người vẫn không ngớt ngợi khen về hành động ngây thơ vô số tội của đại boss nhà kia.

Lu NF

Tin mới