Josh Taylor "hủy diệt" đối thủ Thái Lan ngay trong hiệp đầu tiên, bảo vệ thành công 2 chiếc đai vô địch thế giới

(Tổ Quốc) - Trước một đối thủ kém hơn về mọi mặt, Josh Taylor đã không khó để có được thắng lợi cuối cùng.

Ngày 27/9, Josh Taylor đã có trận bảo vệ đai IBF, WBA siêu nhẹ với Apinun Khongsong tại quê nhà London, Anh. Trước thềm màn so tài, nhiều fan tỏ ra khó hiểu trước quyết định chọn đối thủ của võ sĩ 29 tuổi. Bởi lẽ, Khongsong vốn chỉ là một cái tên vô danh tại làng quyền Anh, đang xếp tận hạng 156 thế giới. Lên đài trong một kèo đấu chênh lệch như vậy, không khó để Taylor có được điều mình cần.

Thực tế, Khongsong có khởi đầu khá hứa hẹn với một số cú đòn ấn tượng bằng tay phải trong khoảng 2 phút đầu tiên. Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để Taylor cho thấy đẳng cấp. Ở giây thứ 160, Taylor dồn lên tung cú móc trúng vào vùng bụng của Khongsong. Võ sĩ 24 tuổi đổ gục xuống sàn đấu, buộc trọng tài phải tuyên bố dừng cuộc đối đầu.

Josh Taylor hạ gục đối thủ Thái Lan trong hiệp đầu tiên

Josh Taylor

Josh Taylor hạ gục đối thủ ngay trong hiệp đầu tiên

Pha đòn knock-out của Taylor nhanh đến mức hai BLV của trận đấu không bắt kịp. Trên MXH, một số fan cũng lên tiếng chỉ trích Khongsong vì gục ngã trước một cú đòn không rõ ràng. Tuy nhiên, xem kỹ lại pha quay chậm, tình huống móc được Taylor tung ra không "dễ chịu" một chút nào.

"Tôi biết đó là một cú đánh tốt. Tôi chỉ không biết nó khiến anh ấy bị tổn thương tới mức nào. Khi tôi quay lại, Khongsong đã nằm trên sàn đấu. Tôi đã xem lại pha quay chậm và nhận ra cảm giác ở bàn tay mình. Cú đánh đó rất tốt", Taylor chia sẻ sau trận.

Josh Taylor

Khongsong không thể gượng dậy dù được đội ngũ y tế chăm sóc. Anh phải rời sân bằng cáng để tới bệnh viện gần nhất kiểm tra.

Phía đối diện, Taylor đã nâng thành tích của mình lên con số 17 trận toàn thắng. Không chỉ bảo vệ thành công 2 chiếc đai vô địch thế giới, võ sĩ sinh năm 1991 còn giữ vững vị trí số 1 tại hạng siêu nhẹ thế giới.

AB

Tin mới